|
Bài viết của Daniel Wolfram

Nga đã buộc phải tính toán lại khi cuộc xâm lược Ukraine kéo dài mà chưa nhìn thấy hồi kết rõ ràng.
Mùa hè này, Nga đang phải dựa vào các đồng minh, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thu thập được thông tin cho rằng 30.000–50.000 binh sĩ Triều Tiên có thể tham gia cuộc chiến vào cuối năm nay.
Đồng thời, Nga cũng bắt đầu tăng cường tuyển mộ phụ nữ để đưa ra “cối xay thịt” – cách nói ám chỉ những khu vực chiến đấu có mức độ thương vong rất cao.
Phụ nữ Nga ra tiền tuyến
Các nhà chức trách Nga ngày càng hướng tới phụ nữ nhằm duy trì nỗ lực chiến tranh tại Ukraine. Một cuộc điều tra của cổng thông tin Vot Tak cho thấy số lượng phụ nữ được tuyển vào quân đội và tham gia chiến tranh đang tăng lên.
Những nữ quân nhân mới được tuyển hiện được sử dụng để điều khiển máy bay không người lái (drone), sử dụng súng bắn tỉa và tham gia trực tiếp vào các cuộc tấn công của bộ binh.
Tuy nhiên, theo lời kể của những người tham gia, những gì họ được hứa hẹn trước khi nhập ngũ hoàn toàn khác với thực tế mà họ phải đối mặt.
Những lời hứa đẹp đẽ
Elizaveta Zybina, một nữ điều khiển drone 24 tuổi, cho biết:
“Họ mô tả mọi thứ rất đẹp đẽ và đầy tinh thần yêu nước. Nhưng khi bạn đến nơi, tình hình, cách đối xử và bản chất công việc hoàn toàn khác.”
Zybina gia nhập quân đội sau khi bạn trai của cô thiệt mạng trong chiến đấu. Cô nhanh chóng nhận ra rằng thực tế khốc liệt của cuộc chiến hoàn toàn khác với những gì người ta nói với cô ở quê nhà.
Nhưng khi muốn trở về, cô lại gặp rất nhiều khó khăn.
Bị mắc kẹt trên chiến trường
“Nó cuốn bạn vào. Đáng tiếc là tôi không thể thoát ra được.”
Zybina nói rằng nhiều người được tuyển dụng nhận thấy hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga tự động được gia hạn cho đến khi chiến tranh kết thúc. Vì vậy, việc xin xuất ngũ gần như không thể.
Các nhà tuyển quân cũng nhắm tới nữ sinh viên đại học và nữ phạm nhân, đưa ra những lời hứa sai lệch như được trả tự do sớm hoặc chỉ phải ký hợp đồng phục vụ trong thời gian ngắn.
Sofia, một nữ nhân viên y tế 22 tuổi, ký hợp đồng nhập ngũ khi mới 19 tuổi, nói:
“Tôi thất vọng với quân đội hiện nay và muốn rời đi càng sớm càng tốt. Ở tuổi 22, tôi không muốn chết vì những cuộc chiến do các chính trị gia gây ra.”
Số người thiệt mạng ngày càng tăng
Việc phụ nữ được đưa vào các hoạt động chiến đấu trực tiếp đang dẫn đến những hậu quả chết người.
Trong cuộc điều tra của Vot Tak, tổ chức truyền thông này xác định ít nhất 50 nữ quân nhân Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2/2022.
Số người chết mỗi năm cũng tăng đều:
- Năm 2022: 5 nữ quân nhân thiệt mạng.
- Năm 2025: con số tăng lên 15 người.
- Chỉ trong nửa đầu năm 2026: đã có thêm 12 phụ nữ thiệt mạng.
Nữ quân nhân trẻ tuổi nhất được xác định thiệt mạng trong chiến tranh là Jana Koshkina, 23 tuổi. Cô tử vong trong một cuộc tấn công bằng drone khi đang tham gia sơ tán.
Từ công việc hậu cần đến chiến đấu trực tiếp
Vào đầu năm 2022, khoảng 40.000 phụ nữ đang phục vụ trong quân đội Nga. Phần lớn trong số họ làm những công việc như y tế hoặc hành chính, thay vì trực tiếp tham chiến.
Tuy nhiên, khi thương vong của quân đội Nga ngày càng tăng, quân đội Nga bắt đầu đưa phụ nữ trực tiếp tới những khu vực chiến đấu nguy hiểm.
Điều này cho thấy cuộc chiến kéo dài đang tạo ra sức ép ngày càng lớn đối với nguồn nhân lực của Nga, buộc Moscow phải mở rộng phạm vi tuyển quân và sử dụng cả phụ nữ cho những nhiệm vụ vốn trước đây chủ yếu do nam giới đảm nhiệm.
Russland schickt Frauen an die Front: Steigende Verluste zwingen zum Umdenken
|