|
Bài viết của Kathrine Frich
Nếu quan sát một cuộc xung đột từ cách xa hàng nghìn km, bức tranh thực tế rất dễ bị bóp méo.
Một số nhà bình luận chính trị sống an toàn ở phương Tây mô tả nước Nga như một quốc gia đang giành thắng lợi vang dội.
Thế nhưng, những người thực sự đang sinh sống trong nước Nga lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Những người ủng hộ Nga ở nước ngoài
Theo United24 Media, một số kênh truyền thông và nhân vật có ảnh hưởng trên Internet ở nước ngoài vẫn tiếp tục khẳng định rằng Nga đang đánh bại các đối thủ và nền kinh tế vẫn phát triển mạnh.
Cựu thanh sát viên vũ khí Mỹ Scott Ritter gần đây cho rằng cuộc xung đột hiện "đang ổn định và có lợi cho Nga". Trong khi đó, người dẫn chương trình theo khuynh hướng cánh hữu Tucker Carlson cũng bày tỏ sự tự tin tương tự khi cười và nói với khán giả:
"Các vị định đánh bại nước Nga sao? Chúc may mắn."
Nhà hoạt động cực hữu người Anh Tommy Robinson thậm chí còn đến Nga và ca ngợi đây là "vẻ đẹp của một xã hội văn minh".
Theo bài viết, những tiếng nói này gần như bỏ qua thực tế hằng ngày tại Nga, nơi người dân phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, thuế tăng cao và tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng.
Những vết nứt phía sau bức màn
Nếu theo dõi truyền hình nhà nước Nga, giọng điệu chiến thắng cũng không còn quá mạnh mẽ.
Các hãng tin như TASS thường xuyên đưa tin về tình trạng thiếu nhiên liệu đáng kể cũng như sự thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Chính phủ Nga cũng không còn che giấu những thiệt hại do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra. Theo United24 Media, một Phó Thủ tướng Nga thẳng thắn thừa nhận:
"Chúng ta phải thừa nhận rằng đang tồn tại nhiều vấn đề và điểm nghẽn do các cuộc tấn công."
Giới doanh nghiệp cũng bày tỏ sự lo ngại. Nhà quản lý Robert Nigmatulin công khai nhận xét:
"Không thể điều hành một nền kinh tế theo cách như vậy."
Phải ngủ ngoài hành lang
Ngay cả những gương mặt vốn trung thành với Điện Kremlin cũng bắt đầu mất kiên nhẫn trên sóng truyền hình trực tiếp.
Margarita Simonyan, Tổng biên tập kênh Russia Today, gần đây cho biết gia đình bà phải "ngủ ngoài hành lang" để tránh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Trong khi đó, người dẫn chương trình Vladimir Solovyov đã nổi giận khi chỉ trích một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội vì phớt lờ tình hình chiến sự. Ông nhắc nhở:
"Vic, chúng ta đang có chiến tranh."
Bài viết còn cho biết Solovyov thậm chí đã thừa nhận trên truyền hình rằng toàn bộ cuộc xâm lược là "một sai lầm khổng lồ".
Những người theo đường lối cứng rắn dự báo viễn cảnh u ám
Những đánh giá bi quan nhất hiện nay lại đến từ các blogger quân sự Nga.
Nhà dân tộc chủ nghĩa đang bị giam giữ Igor Strelkov cho rằng quân đội Nga đơn giản là không thể ngăn chặn các tên lửa đang bay tới. Ông cảnh báo những người ủng hộ mình rằng:
"Tình hình sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn" nếu các cuộc tấn công tiếp tục gia tăng.
Bài viết kết luận rằng, trong khi nhiều người ủng hộ Nga ở phương Tây vẫn tin vào một chiến thắng hoàn hảo, thì ngay tại Moskva, nhiều tiếng nói có ảnh hưởng đã bắt đầu chuẩn bị cho những kịch bản khó khăn phía trước.
Nguồn: United24 Media, TASS, Russia Today.
Putins Verbündete uneins: Gewinnt oder verliert Russland den Krieg?
|