|
Chỉ trích nhằm vào Vladimir Putin là điều hiếm thấy ở Nga. Tuy nhiên, giờ đây chính Ilja Remeslo – một người trước đây từng là nhà tuyên truyền – lại bất ngờ phát động một cuộc tấn công bằng lời lẽ trực diện vào lãnh đạo Điện Kremlin. Điều gì đứng sau động thái này?

Sự quay ngoắt đột ngột của một nhà tuyên truyền thân Điện Kremlin đang gây tranh luận tại Nga. Ilja Remeslo, vốn được biết đến với các chiến dịch chống lại phe đối lập Nga, bất ngờ viết trên kênh Telegram của mình rằng Vladimir Putin là một tổng thống không hợp pháp và cần bị đưa ra tòa án chiến tranh. Theo một dạng “tuyên ngôn”, ông cho rằng Putin đã đẩy đất nước vào ngõ cụt của cuộc chiến ở Ukraine. Ông cũng cáo buộc lãnh đạo Điện Kremlin gây tổn hại kinh tế, bóp nghẹt tự do báo chí và internet.
Tại Nga, cơ quan tư pháp đã từng kết án tù những người chỉ trích với phát ngôn còn nhẹ hơn. Dù các “Z-blogger” – những người chỉ ra sai lầm thật hoặc bị cho là của quân đội – vẫn được dung thứ, nhưng một cuộc công kích trực diện vào Putin, đặc biệt từ người trong cùng phe, vẫn là điều khó hiểu.
Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh tổn thất nặng nề trong chiến tranh cũng như thiệt hại kinh tế tại Nga ngày càng rõ rệt.
Một sự khiêu khích từ Điện Kremlin?
Remeslo, tự nhận là luật sư, từng xuất hiện với tư cách nhân chứng buộc tội trong các phiên tòa chống lại đối thủ của Điện Kremlin là Alexei Navalny, người đã qua đời trong tù năm 2024. Leonid Volkov, một cộng sự thân cận của Navalny, vì vậy nghi ngờ rằng sự “quay xe” này có thể là một nước cờ của Điện Kremlin. Ông viết trên mạng X: “Ilja Remeslo không bao giờ làm gì vô cớ. Và cũng không bao giờ làm gì mà không có sự cho phép.” Tuy nhiên, những phát biểu lần này của Remeslo đã vượt xa mức độ chỉ trích mà Điện Kremlin thường cho phép.
Một số nhà bình luận khác cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Nga hoặc các nỗ lực của nhà nước nhằm hạn chế ứng dụng nhắn tin Telegram. Remeslo đã đăng một video ngắn khẳng định tài khoản Telegram của mình không bị hack và ông vẫn đang ở Nga.
Kreml-Propagandist fordert plötzlich, Putin vor Kriegsgericht zu stellen
|