Kênh Telegram "Agenstvo" của Nga, trích dẫn cuốn sách "Bản thân Sa hoàng" của các nhà báo Roman Badanin và Mikhail Rubin, lần đầu tiên công bố những bức ảnh chụp các con trai của Putin với người tình Alina Kabaeva, Ivan và Vladimir Spiridonov. Đây là những cái họ giả mạo mà các đứa trẻ được ghi tên trong các giấy tờ chính thức.
Theo ấn phẩm, những bức ảnh này được công bố lần đầu tiên trong cuốn sách nói trên.
Họ "Spiridonov" ám chỉ tên đệm của ông nội Tổng thống Nga, Vladimir Spiridonovich Putin.
Theo các nhà báo, một chiến lược che đậy tương tự cũng đang được sử dụng đối với các con gái của Putin từ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông ta (Katerina Tikhonova và Maria Vorontsova). Họ của chúng cũng rất khác biệt so với họ của Putin và được cho là có liên quan đến phả hệ của tổ tiên họ.
Thỉnh thoảng, mặc dù rất hiếm, Ivan và Vladimir xuất hiện trước công chúng, nhờ vậy mà các nhà báo có được ảnh của các đứa trẻ. Những bức ảnh này được công bố lần đầu tiên trong cuốn sách.
Vào tháng 9 năm ngoái, ấn phẩm "Dosye" cho biết, các con trai của Putin và Kabaeva được đặt tên là Ivan và Vladimir. Theo thông tin của họ, Kabaeva đã sinh con trai tên là Ivan tại Lugano, Thụy Sỹ, vào năm 2015, và Vladimir sinh ra tại Moskva vào năm 2019.
Putin và Kabaeva, cùng với các con trai, dành nhiều thời gian tại dinh thự của họ ở Valdai, vùng Novgorod, nơi một cung điện bằng gỗ, một spa, một khu vui chơi trẻ em và một công viên rộng lớn đã được xây dựng cho gia đình của nhà độc tài 73 tuổi, bài báo cho biết.
* Gia đình đông con và những tình nhân của Putin
Cuốn sách cũng nêu rõ, các con gái của Tổng thống Nga từ cuộc hôn nhân đầu tiên, Katerina Tikhonova và Maria Vorontsova, cũng sống dưới những cái tên giả. Các nhà báo suy đoán rằng, họ của Tikhonova bắt nguồn từ tên đệm của Ekaterina Shkrebneva, bà ngoại của ông ta.
Theo các cuộc điều tra, Putin đã có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, và ít nhất một cô con gái được sinh ra với một tình nhân khác ngoài Kabaeva. Trước đó, trong năm ngoái, một cô con gái ngoài giá thú khác của Putin sống ở Pháp, Luiza Rozova, 21 tuổi (được biết đến với tên Elizaveta Krivonogikh trên giấy tờ), đã xuất hiện từ bóng tối và đưa ra tuyên bố về cha mình, nhà độc tài Nga 72 tuổi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ta đã công khai những bức ảnh và thừa nhận nỗi đau mà cô ta cảm thấy khi có liên quan đến người đàn ông "đã cướp đi và hủy hoại hàng triệu sinh mạng".
Hôm nay, ngày 7 tháng 10 là sinh nhật lần thứ 73 của Putin.
P.S.: Bạn có thể mua sách "Bản thân Sa hoàng" bằng tiếng Nga ở dạng giấy, điện tử hoặc audio trên trang web của nhà xuất bản BАbook theo đường link: https://babook.org/store/488-954
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|