Article by news.de editor Anika Bube
Lời thú nhận hiếm hoi từ “cái loa quyền lực” của Kremlin đã vạch trần bộ mặt thật của cuộc chiến xâm lược do Putin phát động.
Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục nhấn mạnh cái gọi là “phi phát xít hóa” Ukraine và “giải phóng nhân dân Donbass”, thì chính cỗ máy tuyên truyền của ông lại tự tay bóc trần sự thật. Trên sóng truyền hình quốc gia, nhà bình luận thân Kremlin Vladimir Solovyov đã buột miệng thừa nhận: người dân không chào đón quân Nga, mà tháo chạy để thoát khỏi chết chóc.

Lời thú nhận lạnh người
Trong một chương trình, Solovyov nói thẳng:
“Chúng ta đang tiến vào Kharkiv và Sumy. Kharkiv có hơn một triệu dân, đúng không? Trước chiến tranh là 1,4 triệu, giờ còn khoảng 1,2 triệu. Sumy thì ít hơn, chưa đến 300.000. Và rồi tất cả bọn họ sẽ chạy – về Kiev hoặc Lviv.”
Những con số Solovyov nêu ra không chỉ phản ánh sự tàn phá khốc liệt, mà còn cho thấy sự thật: nơi nào Nga chiếm đóng, nơi đó dân chúng rời bỏ nhà cửa. Không ai tìm đường sang Nga – bởi không ai tin vào cái gọi là “giải phóng” mà Điện Kremlin tuyên bố.
Mặt nạ “giải phóng” rơi xuống
Lời lẽ thẳng thừng này đã xé toang chiếc mặt nạ tuyên truyền của Putin. Một đoạn video lan truyền kèm bình luận chua chát:
“Ngay cả Solovyov cũng thừa nhận: nếu Nga chiếm một thành phố, người dân sẽ chạy hết sang Kiev hoặc Lviv. Không ai đi về Nga. Vì Nga không đến để giải phóng, mà để giết chóc.”
Trên mạng xã hội, phản ứng giận dữ bùng nổ. Một người viết: “Nga từ trước đến nay đều vậy – tất cả chỉ là giết chóc, không gì khác.” Người khác kể: “Ở Kiev và Lviv, tôi gặp bao gia đình, ai cũng nói: tổ tiên tôi đến từ Kharkiv, từ Sumy… tất cả đều phải chạy trốn vì quân Nga.”
Bình luận: Kremlin tự bắn vào chân mình
Trong hơn ba năm qua, Điện Kremlin đã dựng lên một bức tường tuyên truyền dày đặc để hợp pháp hóa chiến tranh. Nhưng chỉ với một câu nói, Solovyov đã vô tình làm lộ bản chất: đây không phải là “chiến dịch giải phóng”, mà là một cuộc xâm lược đẫm máu.
Điều này chẳng khác nào một cú “tự bắn vào chân” của Kremlin, bởi:
-
Nó xác nhận với toàn thế giới rằng Nga chỉ gieo chết chóc, không hề mang tự do.
-
Nó cho thấy ngay cả những kẻ tận trung với tuyên truyền cũng không còn giữ nổi lớp vỏ giả dối.
-
Nó phơi bày sự thật: người dân Ukraine chỉ muốn thoát khỏi quân Nga, chứ không hề tìm chỗ dựa ở Moscow.
Trong cuộc chiến mà dư luận quốc tế có vai trò quyết định, “lời thú tội” của Solovyov chính là vết nứt nguy hiểm trong bức tường tuyên truyền của Putin. Một khi sự thật đã thoát ra, nó sẽ trở thành bằng chứng sống động rằng: Putin không hề giải phóng ai – ông ta chỉ gieo rắc chiến tranh và hủy diệt.
https://www.msn.com/de
|