(HNM)  - Là phim truyện điện ảnh Việt Nam đầu tiên mạnh dạn ra mắt ngay sau  khi hệ thống rạp chiếu phim hoạt động trở lại, "Truyền thuyết về Quán  Tiên" khởi chiếu từ ngày 22-5, không chỉ hấp dẫn bởi cách làm phim về đề  tài chiến tranh cách mạng rất hiện đại của người trẻ, mà còn cuốn hút  bởi âm nhạc với sự đầu tư nghiêm túc, hoành tráng.  
Đây là bộ phim Việt được đầu tư âm nhạc  lớn nhất từ trước đến nay, lên tới 1,2 tỷ đồng. Toàn bộ âm nhạc của phim  được thể hiện bởi Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, do nhạc sĩ Trần Mạnh  Hùng viết. Bên cạnh đó, ca khúc chủ đề của phim "Anh ở nơi đâu" đã trở  thành một sản phẩm nghệ thuật độc lập, khẳng định đẳng cấp của ca sĩ  Phạm Thu Hà.
Không quá khi đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và nhà  sản xuất Nguyễn Thị Hồng Ngát khẳng định, hơn cả một bộ phim, "Truyền  thuyết về Quán Tiên" là một bản giao hưởng cảm xúc dành cho khán giả.  Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã giành giải âm nhạc xuất sắc tại hai hoạt động  điện ảnh uy tín hàng đầu cả nước là Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI  và Cánh diều 2019. Âm nhạc cũng góp phần giúp phim giành Bông sen bạc và  Cánh diều bạc của hai giải thưởng này.
Trên thế giới, âm nhạc cho phim luôn được  coi trọng và đầu tư nghiêm túc. Nó không chỉ làm nền mà nhiều khi còn là  yếu tố thể hiện nội dung và hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Hầu hết  các dự án phim của Hollywood (Mỹ) đều sáng tác âm nhạc mới và sử dụng  dàn nhạc giao hưởng biểu diễn, tạo hiệu quả về thính giác, đẩy cao cảm  xúc cho khán giả.
Gần đây, điện ảnh Việt đã có những thay  đổi tích cực ở mảng nhạc phim. Trước phim này, "Mắt biếc" và "Chị chị em  em" cũng đã mời dàn nhạc giao hưởng nước ngoài thực hiện âm nhạc và đã  thu được nhiều thành công khi ra mắt tại rạp. Chú trọng đầu tư, điện ảnh  Việt sẽ được nâng tầm, tiệm cận đẳng cấp quốc tế.