Việt Nam Đất Nước Con Người
> Đất Nước Việt Nam
|
|
|
Chợ nổi miền Tây
Người mua muốn thêm một vài trái xoài, cô gái nói "cũng không sao" thấy chúng tôi ngạc nhiên, cô gái mỉm cười: “Trái cây trong vườn mình... bán sao cũng được. Vui vẻ là chính”. Văn hóa chợ nổi, văn hóa sông nước miền Tây là đây chăng?
|
Chi tiết »
|
|
Sum suê cây trái miệt vườn Nam bộ
Độ tháng tư, tháng năm âm lịch là mùa cây trái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây nổi tiếng phong cảnh hữu tình, người dân hiền hòa chất phác và mến khách. Về miệt vườn mùa này bạn không thể không bị những vườn trái chín mọng hớp hồn.
|
Chi tiết »
|
|
Căn hầm bí mật dưới lòng Hoàng thành Thăng Long
Trong lòng Di sản thế giới Hoàng thành Thăng
Long, ngoài hầm ngầm D67 - phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung
ương – đã mở cửa đón khách tham quan, còn có một căn hầm bí mật khác nữa
- hầm chỉ huy tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.
|
Chi tiết »
|
|
Vịnh Cam Ranh - Dải lụa xanh tuyệt đẹp của VN
Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa từ lâu đã được xem là một trong 3 cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới, cùng với vịnh San Francisco của Mỹ và vịnh Rio de Janéro của Brazil. Đây cũng là một trong những vịnh nguyên sơ, được ví như một “dải lụa xanh” tuyệt đẹp của Việt Nam và thế giới.
|
Chi tiết »
|
|
|
Nét Xuân - Chùm ảnh Phan Ngọc Quang
Mùa Xuân là đề tài muôn thuở của thi ca, nhạc họa... Mùa Xuân xinh tươi với ngàn hoa khoe sắc, với nụ cười tuổi xuân tinh khôi, với những Lễ hội dân gian ngập tràn màu sắc... đã được nhiếp ảnh gia Phan Ngọc Quang nắm bắt trong những khoảnh khắc tuyệt vời. Nguoixunghekiev.vn xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả chùm ảnh Nét Xuân!
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Phố Hàng Bè
Hàng Bè là một khúc của con đê cũ, khi dòng chảy còn ở sát chân đê, các bè gỗ nứa lá song mây, những vật liệu làm nhà từ miền ngược trở về áp vào đây bán. Do đó khúc đê này có tên là Hàng Bè, chợ trên đê là chợ Hàng Bè.
|
Chi tiết »
|
|
Khoác áo cho sừng trời
(Dân trí) - Vượt đèo Khau Phạ (có nghĩa là sừng trời, có độ cao từ 1.200m - 1.500m) mùa này, bắt gặp những con người đang “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” chinh phục thiên nhiên từ những mầm lúa...
|
Chi tiết »
|
|
Đình Đẩu Sơn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử quý
Được xây dựng vào đời vua Trần Anh Tông năm Kỷ Dậu 1309, sau đó được tái thiết năm 1676-1705 thuộc niên hiệu Chính Hòa đời Lê, đình Đẩu Sơn trên địa bàn phường Văn Đẩu, quận Kiến An là công trình kiến trúc văn hóa vật thể uy nghiêm, mang tính nghệ thuật cao. Đặc biệt, đình làng còn ghi dấu lịch sử kháng chiến trong nhiều thế kỷ qua.
|
Chi tiết »
|
|
Cõi riêng nồng nàn giữa phố thị
Ở thành thị, sân thượng thường được tận dụng để trồng những loài hoa yêu thích và là niềm vui của con người Sài Gòn. Sân thượng ở nhà được tôi trân trọng gọi rằng "cõi riêng" vì nó được vun vén bởi tình yêu giữa tôi và hồn cây hoa lá.
|
Chi tiết »
|
|
|
Những cuộc di dân đến Thăng Long
(HNHN)Xưa có câu: thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến, ấy là chỉ những trung tâm thương mại sầm uất của nước Đại Việt thế kỉ XVII, XVIII. Không những là nơi tập trung các phường buôn trong khu vực và các tỉnh lân cận, Thăng Long từ xưa với địa thế trên bến dưới thuyền đã thu hút rất nhiều thương nhân nước ngoài đến làm ăn buôn bán. Và từ những nhu cầu phát triển nghề, trao đổi thương mại như thế mà Thăng Long đã đón nhận những cuộc di dân từ các miền quê đến ngày một đông đúc.
|
Chi tiết »
|
|
Hoàng hôn vàng màu nhớ, hoa điệp níu bồi hồi
(HNHN)Hà Nội phượng đã hết hồng, bằng lăng tím đã phôi pha, bây giờ, chỉ còn điệp vàng ngút chiều hạ. Bước dưới hàng điệp vàng, thấy lòng mình trong sáng hơn. Lòng lại bồi hồi lần về với tuổi thơ, thuở nhặt hoa vàng dưới gốc kết vòng đội đầu. Hoàng hôn vàng màu nhớ, điệp ạ!
|
Chi tiết »
|
|
|
Mùa Gặt - Phóng sự ảnh của Phan Ngọc Quang
Dưới cái nắng chói chang của ngày hè, những người nông dân đang nhanh tay gặt lúa. Tiếng cười nói, tiếng máy tuốt lúa rộn ràng khắp đồng quê đang vào mùa thu hoạch. Mùa gặt tạo nên một bức tranh muôn màu sắc về các làng quê thật yên bình và giản dị. Người xứ Nghệ Kiev trân trọng giới thiệu chùm ảnh Mùa gặt của tác giả Phan Ngọc Quang.
|
Chi tiết »
|
|
Sơn Mỹ - nỗi đau ngàn đời không thể quên
QĐND Online – Ngày 16-3-1968 (tức ngày 17 tháng hai năm Mậu Thân), Trung đội 1 (do Trung úy William Calley làm Trung đội trưởng), thuộc đại đội Charlie (Đại úy Ernest Medina làm Đại đội trưởng), một trong ba đại đội của Lực lượng đặc nhiệm Barker (Task Force Barker), Lữ đoàn 11, Sư đoàn American, quân viễn chinh Mỹ đã tiến hành đổ bộ bằng trực thăng xuống cánh đồng phía tây thôn Tư Cung và xóm Gò (thôn Cổ Lũy) thuộc xã Tịnh Khê (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).
|
Chi tiết »
|
|
|