Việt Nam Đất Nước Con Người
> Đất Nước Việt Nam
|
|
Thành phố Hồ Chí Minh - một điểm đến ấn tượng
Nếu như Hà Nội - bên cạnh nhịp sống
hối hả, hiện đại còn ẩn chứa vẻ đẹp thâm trầm sâu lắng của thành phố
ngàn năm tuổi, thì Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) lại là một thành phố
trẻ trung, sôi động với nhịp sống hiện đại… TPHCM hiện nay (Sài Gòn
trước đây) đã trải qua bao nhiêu thay đổi, nhưng nhịp sống trẻ đầy nhiệt
huyết vẫn chẳng hề đổi thay, luôn năng động và hội nhập nhanh chóng với
những cái mới khiến bất kì ai đến đây cũng không thể chối từ được “cuốn
theo” nhịp sống ấy. Nếu bạn có cơ hội, hãy đến với TPHCM trong dịp Xuân
mới để cùng trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp và văn hóa của con người mảnh
đất phương Nam.
|
Chi tiết »
|
|
Con đường đẹp nhất Hà Nội rực rỡ chào năm mới
Phan Đình Phùng – con phố với những hàng cây sấu lãng mạn nằm dọc vỉa hè, nơi khơi nguồn cảm hứng cho những sáng tác về Hà Nội đã được khoác lên mình bộ cánh mới, tươi trẻ và tràn đầy sức sống để chào mừng Tết Bính Thân.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Đồng Tháp đẹp lung linh những ngày giáp Tết
(Dân trí) - Không chỉ nổi tiếng với sắc sen hồng, rừng tràm bạt ngàn hay những đồng lúa bát ngát “thẳng cánh cò bay”, về Đồng Tháp những ngày giáp Tết, du khách sẽ có thêm những góc nhìn mới cũng hấp dẫn không kém ở vùng đất thanh bình nơi miệt vườn Nam bộ này…
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Bộ ảnh “biết nói” về Tết xưa của Hà Nội 36 phố phường
Dân trí Từ 22/1 đến 22/2 tại Đình Kim Ngân (42 – 44 Hàng Bạc, Hà Nội) sẽ diễn ra cuộc triển lãm cá nhân “Làng nghề đón xuân” của nhiếp ảnh gia Lê Bích. Đây là sự kiện mở màn cho chương trình hoạt động “Mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân 2016” tại khu phố cổ Hà Nội.
|
Chi tiết »
|
|
|
Hà Nội chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Trong những ngày này, trên các ngả đường, con phố của Hà Nội, lòng người như xao xuyến, rạo rực hơn bởi sự trang hoàng và đầy sắc mầu của cờ hoa, biểu ngữ, pa-nô, băng rôn, cờ phướn, tranh cổ động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xuất hiện trên các đường, phố: Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, các phố quanh bờ hồ Hoàn Kiếm…
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Bản hùng ca trên đá ở Lam Kinh
Tôi đến khu di tích Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa vào một ngày trời nhiều mây. Vẻ u tịch của đất trời hòa với nét cổ kính của điện Lam Kinh xưa như gợi lại câu thơ “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Thành cũ lâu đài bóng tịch dương”.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|