Việt Nam Đất Nước Con Người
|
|
|
|
Nét đẹp mua muối đầu năm
GiadinhNet - Dân gian có câu “Đầu năm
mua muối, cuối năm mua vôi” để nói về phong tục tập quán của người Việt
trong năm mới. Mua muối đầu năm là mong sự mặn mà, no ấm cho gia đình
trong cả năm dài tiếp tới. Nét phong tục này đã được gìn giữ và trở
thành quan niệm đẹp đẽ lâu đời của người Việt.
|
Chi tiết »
|
|
Ông đồ và tục xin chữ đầu năm
“Mỗi
năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông
người qua”. Những câu thơ ấy của nhà thơ Vũ Đình Liên, mỗi lần đọc lại
nhắc cho ta nhớ tới một nét đẹp truyền thống của ông cha - tục xin chữ
ngày xuân.
|
Chi tiết »
|
|
Tết trong tâm thức của người Việt
Dân Việt
- Tết nguyên đán có từ bao giờ, hẳn ít ai thấu rõ. Chỉ biết rằng từ xa
xưa, hay như thời Lý, Trần, Lê... ông cha ta đều đã cử hành Lễ Tết này
hằng năm vào dịp đầu Xuân với cung cách trang trọng, linh thiêng nhất.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Rượu cần Tây Nguyên ngày Tết
Rượu cần là thức uống không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của đồng
bào các dân tộc Tây Nguyên. Ghè rượu đã bao lần chứng kiến lễ tục của
cộng đồng, từ lễ mừng chiến thắng, mừng được mùa, mừng nhà mới đến các
đám cưới, đám tang, lễ hội... Rượu cần lại càng không thể thiếu trong
ngày Tết của đồng bào. Thường họ dành hết phân nửa số lúa thu hoạch được
trong năm để làm rượu dù cho họ không dư giả gì mấy.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
Hoa chơi Tết của người xưa
Dân Việt
- Vào ngày Tết, trong mỗi gia đình Việt đều không thể thiếu mâm ngũ
quả, đặc biệt là hoa trên ban thờ, hoa đặt trong phòng khách. Bởi thế,
từ ngàn xưa, hoa trong ngày Tết là nét đẹp trong đời sống tinh thần của
người Việt.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
Hơi ấm chiều ba mươi
Mùa xuân là mùa của sum họp, là Tết của sự
trở về. Trở về trong vòng tay người thân, trở về nơi chôn rau cắt rốn.
Đúng như hai câu thơ “Nơi ta về cũng để bắt đầu / Nguồn mạch quê hương
cho ta sức mạnh”.
|
Chi tiết »
|
|
|
|