Văn Nghệ
|
|
|
|
Làm sao hết chiến tranh, làm sao được hòa bình?
Nhân dịp kỉ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012), Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một vài trích đoạn cuốn nhật ký nhiều ý nghĩa được viết bởi một người con của mảnh đất Hà Tĩnh - Liệt sĩ Nguyễn Văn Định.
|
Chi tiết »
|
|
Một bến bờ tâm linh...
Ngã Ba Đồng Lộc, cái tên gọi thiêng liêng và kiêu hãnh ấy từ lâu đã vang lên trong tâm khảm của rất nhiều bạn bè, du khách, đồng bào, đồng chí, các thế hệ thanh thiếu niên cả nước và Hà Tĩnh.
|
Chi tiết »
|
|
RA CÔN ĐẢO VIẾNG MỘ ANH HÙNG - Nguyễn Duy Xuân
... Đêm Hàng Dương trong vắt. Gió từ biển thổi vào mát rượi. Bước chân trên con đường trải nhựa phẳng lì giữa hai hàng ghế đá chạy dài như vô tận, tôi lại nghe vi vu âm thanh quen thuộc của gió của cây. Mà ở nơi linh thiêng này thì dường như mỗi sự vật, từ gốc cây, ngọn cỏ, hòn đá cho đến làn gió biển đều có linh hồn, đều là chứng nhân của lịch sử. Gió Hàng Dương vẫn thì thầm kể, chuyện một thời Đất Nước đau thương.
|
Chi tiết »
|
|
|
Đưa các anh về đất Mẹ - Tin, ảnh: Hồng Nhật – V. Tranh
VanVN.Net – Mùa khô này, các đội công tác của Quân khu 9 lại lên đường sang nước bạn Campuchia để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó: tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
AHLLVTND, Nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân và khát vọng sống
Nói đến Lê Anh Xuân (Ca Lê Hiến), người ta không thể quên một “Dáng đứng Việt Nam” từ cách đây hơn 40 năm về trước, khi cuộc chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược đang bước vào thời kỳ gay go, ác liệt nhất. Nhưng nhờ có “dáng đứng” ấy mà dân tộc ta đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, làm nên một mùa xuân đại thắng, đất nước vang bài ca khải hoàn.
|
Chi tiết »
|
|
Viết ngày cả nước tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Vừa rồi tôi có dịp ra thăm đảo Phú Quốc. Ngoài những bãi tắm tuyệt đẹp, Resort sang trọng, trại nuôi cấy ngọc trai và nhà ga hàng không hiện đại sắp khánh thành..., có một địa điểm tham quan cần đến là nhà tù Phú Quốc. Tại đây có hơn 32.000 tù binh từng bị giam giữ và con số này lên tới 40.000 tù nhân nếu tính cả tù chính trị nhiều thời kỳ.
|
Chi tiết »
|
|
Ký ức về đồng đội ngã xuống ở Trường Sa
"Trường Sa luôn trong trái tim tôi và những đồng đội nằm ở đó", ông Dũng cất giọng sang sảng, tay đặt lên ngực đen sạm, in những vết sẹo do mảnh đạn pháo. Ký ức về những đồng đội hy sinh ở Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) năm 1988 ùa về.
|
Chi tiết »
|
|
Tháng Bảy về Đất Thép Quảng Trị
(Baonghean) Giữa cái nắng gió Lào khô rát, từng đoàn xe, đoàn người nườm nượp tụ về Đất Thép Quảng Trị, nơi có những địa danh bất tử: Cồn Tiên, Dốc Miếu, Làng Vây, Khe Sanh,... nơi có Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm kiên cường trước sức mạnh hủy diệt của hàng nghìn tấn bomđạn Mỹ, và là nơi yên nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sỹ đã lấy máu viết nên khí phách Dân tộc!
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|