Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 29/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  “Kiện tướng” phá bom nổ chậm “Kiện tướng” phá bom nổ chậm , Người xứ Nghệ Kiev
 

 QĐND - Đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa là nơi thử thách ý chí của bộ đội, thanh niên xung phong (TNXP), vừa là nơi xuất hiện những tấm gương dũng cảm mà thế hệ trẻ ngày nay tưởng như huyền thoại. Một trong những người con ưu tú ấy là “kiện tướng” phá bom nổ chậm - liệt sĩ Trần Đức Hè. Quê anh ở Phù Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Năm 1965, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, là con một nhưng theo tiếng gọi của Đảng, Trần Đức Hè lên đường tham gia lực lượng TNXP. Đường 12A, nơi Đại đội 759 (c759) của anh đảm bảo mạch máu giao thông, là một con đường nổi tiếng ác liệt, được ví như “túi bom” của máy bay Mỹ. Vừa làm trinh sát, Trần Đức Hè vừa chịu khó học hỏi bộ đội công binh cách phá bom. Với sự gan dạ và sáng tạo, cùng kinh nghiệm học được, anh luôn tìm mọi cách phá hết những quả bom chưa nổ để đơn vị yên tâm san đường. Ngày 15-9-1965, máy bay địch thả hàng trăm quả bom đủ các loại. Khói bom chưa tan, anh đã lao ra lăn 2 quả xuống suối và nhanh chóng làm cho 5 quả khác trở thành “bom câm”. Đây là chiến công đầu nên Đảng ủy Công trường 119 biểu dương và cử anh đi phổ biến kinh nghiệm cho các đơn vị khác trên toàn tuyến.

Trận bom ngày 22-6-1966 của không quân Mỹ ở khu vực Y Leng với cường độ cao, gây tổn thất lớn về xe và hàng ra tiền tuyến. Chúng còn để lại hàng trăm quả bom nổ chậm, gây khó khăn cho việc thông đường. Trần Đức Hè cùng đội cảm tử xông ra mặt đường, các anh nhanh chóng lăn 10 quả bom xuống vực, dùng bộc phá kích nổ nhiều quả khác, tạo điều kiện để đơn vị thông tuyến.

Trần Đức Hè đang theo dõi bom rơi. Ảnh tư liệu

Những cựu TNXP của c759 còn nhớ như in trận oanh kích ngày 3-7-1966 ở cây số 21, nay gọi là “Đồi 37”. Máy bay địch liên tục ném bom nhiều ngày trước, đến ngày 3-7, c759 và bộ đội công binh đang sửa đường thì nửa quả đồi sụp xuống làm nhiều người thương vong. Trần Đức Hè cũng bị thương. Đồng đội khuyên can Trần Đức Hè lùi về tuyến sau, nhưng anh cương quyết nói: “Vết thương của tôi không thấm gì so với các đồng chí đã hy sinh và bị vùi lấp, tôi không nỡ lòng nào đi điều trị”. Rồi anh lao đi đào bới, cứu sống được chị Sâm, anh Hòa. Sau nhiều giờ làm việc quá sức, máu ở vết thương ra nhiều nên anh đã bị ngất.

Cùng quá trình phấn đấu không ngừng và có nhiều hành động dũng cảm, ngay sau trận bom ấy, Trần Đức Hè đã vinh dự được kết nạp vào Đảng tại mặt trận. Khi đó anh vừa tròn 19 tuổi. Năm 1967, c759 được điều về tuyến đường Ba Trại. Đây là con đường quan trọng nối phà Gianh với tuyến đường Trường Sơn. Trên cung đường này sau nhiều trận oanh kích của giặc Mỹ nhiều quả bom nổ chậm và bom từ trường vẫn nằm rải rác khắp nơi. Ngày 12-2-1968, giặc Mỹ tập trung đánh phá làm con đường bị tắc nhiều chỗ. Đặc biệt, 13 quả bom chưa nổ gây tắc nghẽn hoàn toàn các tuyến vận tải của ta. Nhận lệnh của đơn vị, Đội cảm tử phá bom gồm 11 đồng chí, tuổi đời còn trẻ, trong đó có 6 đảng viên và 5 cảm tình Đảng, do Trần Đức Hè làm Đội trưởng triển khai nhiệm vụ rà, phá những quả bom chưa nổ để đơn vị nhanh chóng thông tuyến. Trận quyết chiến này cam go hơn bởi địch thả xuống một số bom lạ, mật độ dày đặc, dễ nổ dây chuyền. Mặt khác, bom nằm lẫn trong đất đá hoặc chui xuống nền đường, khó xem thân nhiệt để phán đoán giờ nổ, rất nguy hiểm. Trong lễ truy điệu sống, Trần Đức Hè thay mặt anh em hứa: "Dù có hy sinh tính mạng, chúng tôi vẫn sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc, máu chúng tôi có thể đổ nhưng đường Ba Trại sẽ không bao giờ tắc". Anh đã anh dũng hy sinh trong lần cảm tử này để khu vực đường Ba Trại được thông tuyến.

Hôm nay, sau 40 năm, thế hệ trẻ huyện Bố Trạch đã phủ lên Ba Trại một màu xanh. Không còn dấu vết của con đường sinh tử, nhưng khi nhắc đến Trần Đức Hè, các thế hệ đều cảm phục ý chí của người đảng viên trẻ. 19 tuổi vào Đảng, 21 tuổi anh đã hiến dâng tuổi xuân cho sự sống của con đường. Ở tuyến lửa, anh là người TNXP đầu tiên phá bom nổ chậm hiệu quả nhất. Sau khi anh hy sinh, Đảng ủy Công trường 119 đã bầu bổ sung anh vào cấp ủy danh dự; c759 đã đề bạt anh là Đại đội phó danh dự; Nhà nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất và Huân chương Lao động hạng hai. Và mới đây, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Trần Đức Hè.

Xuân Vui  


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60465250

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July