Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Vĩnh biệt Thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân Vĩnh biệt Thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương từng khiến kẻ địch phải thốt lên: “Tao thua rồi, mày là sinh vật thép” khi ông đã 6 lần “chết đi, sống lại” bởi màn tra tấn cưa chân dã man. Sắc đẹp và kim tiền không thể làm người chiến sĩ tình báo lung lay ý chí quật cường. Ngày 13/8, người cựu chiến sĩ tình báo ấy đã qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.
 >> Cuộc sống đời thường của Thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân
 >> Cựu Thiếu tá tình báo kể chuyện 6 lần bị địch cưa chân

Sự ra đi của Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thương là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè, đồng đội...
Sự ra đi của Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thương là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè, đồng đội...

Sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Văn Thương để lại niềm thương tiếc vô hạn với gia đình, bạn bè, đồng đội và dân tộc.

Ngôi nhà trong con hẻm của ông trên đường Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) những ngày qua đã đón nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, TPHCM, ban ngành… đến thắp nén hương đưa tiễn, chia buồn...

Những người đồng đội trẻ chào tiễn biệt Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương
Những người đồng đội trẻ chào tiễn biệt Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương
Đoàn Tỉnh Đoàn Tây Ninh viếng đám tang cựu chiến sĩ tình báo Nguyễn Văn Thương - người con anh hùng của quê hương Tây Ninh
Đoàn Tỉnh Đoàn Tây Ninh viếng đám tang cựu chiến sĩ tình báo Nguyễn Văn Thương - người con anh hùng của quê hương Tây Ninh

Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1938) trở về sau chiến tranh với đôi chân bị cưa cụt. Cách đây 3 năm, PV Dân trí có dịp đến thăm nhà cựu chiến sĩ tình báo năm nào, không giấu được xúc động khi chứng kiến ông đi bằng hai tay ra mở cửa cho khách. Ngược dòng thời gian, ông kể lại những tháng năm sống và chiến đấu vì Tổ quốc.

Cha ông vốn là một chiến sĩ quân báo và hy sinh trong nhà tù Tây Ninh năm 1959. Mẹ ông là giao liên hoạt động trong Hội Phụ nữ cứu quốc, bị địch bắt, đày ra nhà tù Côn Đảo và hy sinh.

Ông Nguyễn Văn Thương tham gia quân ngũ, sau thời gian huấn luyện, năm 1961, ông được chuyển về đơn vị trinh sát và làm bảo vệ cho ông Võ Văn Kiệt (lúc đó là Bí thư Thành ủy T4 Sài Gòn – Gia Định).

Một thời gian sau, ông Thương sang hoạt động trong ngành tình báo, dưới sự huấn luyện trực tiếp của Trưởng Ban tình báo khu Sài Gòn – Chợ Lớn.

Năm 1969, trên đường chuyển tài liệu mật về Sài Gòn, ông bị quân Mỹ cho trực thăng vây bắt tại một cánh đồng ở tỉnh Bình Dương. Chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, ông bị thương rồi ngất đi bởi cú đập báng súng làm gãy cánh tay.


Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương bị cụt đôi chân vì những màn tra tấn dã man của địch

Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương bị cụt đôi chân vì những màn tra tấn dã man của địch

Ông Thương được quân Mỹ cho về sống ở một biệt thự sang trọng tại Sài Gòn và được một người phụ nữ xinh đẹp chăm sóc. Tại đây, một đại tá quân đội Mỹ nói rằng một xấp tiền 100.000 USD, một chiếc xe hơi, ngôi biệt thự sẽ thuộc về ông nếu ông thừa nhận mình là Nguyễn Văn Thương. Hơn nữa, nếu chịu hợp tác thì được trao bộ quân phục với lon trung tá.

Dù bị địch mua chuộc bằng kim tiền, sắc đẹp trong 100 ngày nhưng ông Thương không lay chuyển, tiết lộ thông tin của tổ chức cách mạng. Không chiêu dụ được, quân Mỹ chuyển sang những màn tra tấn dã man, tàn độc để ông Thương khai báo.

Chúng trói chặt chân ông lên bàn rồi bẽ gãy từng ngón chân. Khi bẻ xong 10 ngón chân, quân địch lại dùng gậy đập nát hai bàn chân để ông không thể tiếp tục làm tình báo.

Dù bị những đòn tra tấn dã man nhưng người chiến sĩ tình báo vẫn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, ông thà chịu chết chứ không bao giờ bán nước.

Khi các vết thương ở bàn chân ông chưa lành, quân Mỹ lại cưa chân ông. Mỗi lần chân bị cưa một đoạn, lúc thì bằng gang tay, lúc thì chỉ vài cm… Trong một thời gian ngắn, ông Thương bị quân Mỹ cưa chân đến 6 lần và vĩnh viễn mất đi đôi chân.

Sự gan dạ, lòng yêu nước giúp ông giữ vững khí tiết sau những màn tra tấn tàn độc của quân địch, đến nỗi chính những kẻ tra tấn ông phải thốt lên: “Tao thua rồi, mày là sinh vật thép”.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Thương bị đưa về giam giữ tại trại giam Hố Nai. Tại đây, ông vẫn tiếp tục hoạt động, đấu tranh, viết truyền đơn nên bị nhốt vào thùng sắt 3 tháng, rồi đày ra Côn Đảo. Đến năm 1973, sau hiệp định Paris, ông được thả tự do về đoàn tụ với gia đình.

Là tấm gương sáng chói của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, năm 1978, Thiếu tá Nguyễn Văn Thương được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Thiếu tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương sinh năm 1938 tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nguyên cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM.

Khen thưởng: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương quân công hạng Ba; Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương chiến sĩ giải phóng.

Dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt xe tăng, dũng sĩ diệt máy bay. Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen.

Ông Nguyễn Văn Thương từ trần lúc 9h50 phút ngày 13/8/2018. Linh cữu quàn tại tư gia: 337/6 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Lễ truy điệu vào lúc 5h30 ngày 17/8.

Linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.

Quốc Anh – Phạm Nguyễn

http://dantri.com.vn/xa-hoi/vinh-biet-thieu-ta-tinh-bao-6-lan-bi-dich-cua-chan-2018081517205291.htm

 


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60230976

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July