Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 10/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Một bước chân qua hai đại dương Một bước chân qua hai đại dương , Người xứ Nghệ Kiev
 

Tôi bước vào quầy bar, nghiễm nhiên chống một cùi chỏ lên và mỉm cười tự hào, bởi tôi vừa vượt qua hai đại dương chỉ sau một bước chân.


Mũi Hảo Vọng vươn mình ra ngoài khơi giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Ảnh: Quang Trí.
Mũi Hảo Vọng vươn mình ra ngoài khơi giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Ảnh: Quang Trí.
 

Cape Town, cái tên với tôi còn rất xa lạ trước năm 2008 và chỉ được biết sau khi trò chuyện với người bạn học đến từ Nam Phi. Thú thật là khi ấy tôi còn tưởng nhầm là cậu ta nói mình ở thủ đô (Capital) chứ chẳng phải thành phố nằm mãi tận cực Nam “lục địa đen”.

Phải mất 2 năm sau tôi mới có cơ hội đặt chân lên mảnh đất Cape Town nhờ một dịp may mắn. Thành phố đón kẻ lữ hành bằng thời tiết không thể tốt lành hơn với một ngày có đến 4 mùa, sáng nắng ấm như xuân, trưa nóng, chiều mát hệt thu và tối ra đường phải khoác áo lạnh. Mọi người đến Cape Town để thăm núi Cái Bàn (Table Mountain) có hình dáng rất đặc biệt, để chơi đùa với lũ đà điểu Emu trong trang trại, để thăm những ruộng nho trải dài tít tắp và tất nhiên không thể thiếu chuyến đi đến Mũi Hảo Vọng, mũi thần tiên trên trái đất.

Mũi Hảo Vọng có tên tiếng Anh là Cape of Good Hope. Mỏm đất kỳ diệu kia nằm cách trung tâm Cape Town 64 km, cung đường phần lớn chạy dọc ven biển đẹp và lãng mạn đến lạ lùng. Sáng sớm, đỉnh Sư Tử thuộc núi bàn không có sương, theo những ngư dân bản địa thì dấu hiệu này có nghĩa là hôm nay trời nắng.

Nam Phi quả là thiên đường cho các loài động vật hoang dã. Trước khi đến khu vực Mũi Hảo Vọng, con tàu có cửa sổ kính bên mạn rẽ sóng đưa du khách dạo một vòng vịnh nơi những chú hải cẩu đang thư thả nô đùa trong làn nước lạnh. Trên những tảng đá nhỏ nằm chơi vơi giữa biển, hàng trăm thân hình béo tròn chen nhau chiếm lấy một chỗ phơi mình, thi thoảng lại vang lên tiếng kêu réo rắt gọi bạn tình hay gầm gừ ra oai.

hv-2-JPG-8470-1384135275.jpg

Bờ biển hoang sơ ngay dưới chân Mũi Hảo Vọng. Ảnh: Hoài Nam.

Những chú mòng biển trở lại bờ để tiếp tục rong ruổi trên con đường độc đạo dẫn đến cực Nam Cape Town. Những bông fynbos, loài hoa đặc trưng của vùng rực rỡ khoe sắc khắp khu công viên quốc gia. Chạm tới Mũi Hảo Vọng, cảm giác hồi hộp lan toả trong tôi khi sẽ sớm được nhìn thấy mũi đất kỳ diệu vốn chỉ được đọc trong các quyển sách về địa lý và những chuyến hải hành vĩ đại của các nhà khám phá.

Mũi Hảo Vọng thật ra cũng không phải là mũi cực Nam của lục địa châu Phi, điểm chính xác cách đó 150 km về phía đông - Mũi Agulhas. Nhưng tại sao người ta lại phải đến tận nơi đây, vùng đất khắc nghiệt quanh năm vốn chỉ có nắng, gió và biển cả này? Đơn giản vì Cape of Good Hope được xem là nơi giao hòa của hai dòng đại dương Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

Chuyến đi đầu tiên vòng quanh Mũi Hảo Vọng ghi dấu ấn của nhà hàng hải Bartholomeu Dias người Bồ Đào Nha khi ông quyết định tìm kiếm con đường xuống cực nam châu Phi và sang Ấn Độ Dương năm 1488 (nhiều tài liệu ghi 1486). Ông đã gọi mũi đất này là Cabo das Tormentas – Mũi đất của những cơn bão nhưng sau đó được đổi thành Mũi Hảo Vọng theo lời khuyên của đức vua John II xứ Bồ Đào Nha. Vài nguồn thông tin khác ghi rằng cái tên đó là do Dias tự đổi.

Với tôi ai nghĩ ra cái tên này không quan trọng bằng chính ý nghĩa của nó. Thế kỷ 15, khi mà những con tàu chưa có hệ thống định vị hiện đại, chưa có máy cơ khí nhưng con người nhỏ bé đã dám đóng thuyền vượt biển lớn để rồi đối diện với những hiểm nguy, vững vàng vượt qua nó. Mũi Hảo Vọng – Cape of Good Hope chất chứa đầy những niềm tin, sự lạc quan và hy vọng của các thủy thủ thời xa xưa nhất là khi mũi đất này thường xuyên có dông bão rình rập.

Góc nhìn trọn vẹn Mũi Hảo Vọng nằm tại Cape Point (Điểm Mũi) nơi tọa lạc ngọn hải đăng cổ. Từ xa xa, mỏm đất nhỏ xíu nhô ra ngoài đại dương xanh không hoành tráng và kỳ vĩ như mọi người vẫn tưởng. Phải, đó chỉ là một khối đất đá trơ trọi nhưng nó đánh dấu một ý niệm thú vị - nơi một bước chân qua hai đại dương.

hv-123-JPG-2235-1384135276.jpg

Ngọn hải đăng cổ trên đỉnh Cape Point. Ảnh: Quang Trí.

Chiếc xe lại rong ruổi đưa mọi người xuống đến sát mặt biển nơi đề dòng chữ “Cape of Good Hope, The most South Western point of the African continent – Mũi Hảo Vọng, điểm cực Tây Nam của lục địa Châu Phi” cùng toạ độ 180 28’ 26” East, 340 21’ 25” South. Ai cũng muốn có một bức ảnh bên cạnh tấm bảng còn tôi mải mê tiến thẳng ra bờ biển. Chỉ có vài chú mòng biển là trông có vẻ ung dung tự tại trước làn gió mạnh đang thổi vào bờ cuốn theo những con sóng trắng xóa.

Nhúng tay xuống làn nước biển mát lạnh, tôi hứng chút nước vào vỏ chai nhựa rồi bỏ thêm một nhúm cát. Thế là đã có một món quà đặc biệt mang về cùng với câu chuyện thú vị của người đồng nghiệp mà tôi không bao giờ quên: “Ngày xưa, các thủy thủ dũng mãnh luôn đương đầu với những thử thách đi hết từ vùng biển này đến đại dương kia. Trên trái đất có 2 điểm cực Nam, một ở Nam Phi là Mũi Hảo Vọng, nơi còn lại là Mũi Sừng tại Chile. Nếu bạn thấy chàng thủy thủ nào ngồi lên quầy bar chống hai cùi chỏ một cách tự hào, có nghĩa là anh ấy từng vượt qua hai điểm mũi gian nguy này”.

Tuy không có cơ hội trở thành người thủy thủ oai phong như trong lịch sử hàng hải, nhưng ở một góc độ thi vị nào đó của cuộc sống, tôi tự thưởng cho mình quyền chống một cùi chỏ lên bàn và nhâm nhi vài ly bia trong quán bar. Hẹn gặp nhé Chile và Mũi Sừng để tôi hoàn thành chút đam mê kỳ lạ của một kẻ yêu xê dịch.



Tin tức nguồn: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=753912#ixzz2kSbujuST 
doc tin tuc www.xaluan.com


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 10
Total: 60771609

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July