Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 30/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Ubud - ‘trái tim’ của Bali Ubud - ‘trái tim’ của Bali , Người xứ Nghệ Kiev
 

Nếu nói Bali là thiên đường du lịch thì Ubud là điểm đến hấp dẫn nhất của đảo này.


Ubud
Ubud
 

Ubud là thị trấn nổi tiếng nằm ở phần giữa của hòn đảo du lịch Bali (Indonesia). Nếu những thị trấn khác ở Bali như Kuta, Nusa Dua… nổi tiếng về những bãi biển thì Ubud lại là  thị trấn nằm lọt thỏm giữa những đồng lúa xanh rì, những ngọn đồi, ngôi đền… mang đậm nét văn hóa của người dân Bali.

Thiên nhiên ưu đãi vùng đất này, nên cảnh vật rất đẹp. Ở đây có nhiều di tích lịch sử, có sông, núi lửa, và hồ. Ubud là điểm đến thu hút du khách nhất đảo Bali nói riêng, và nước Indonesia nói chung. Bản thân Ubud đã quá tải với khách du lịch và sự thương mại hóa. Tuy vậy, thị trấn này vẫn giữ được những nét riêng rất đặc trưng.

Cách sân bay quốc tế Bali khoảng 35km về phía đông bắc, trung tâm Ubud có sức hấp dẫn đối với khách du lịch. Trên một hòn đảo tương đối nhỏ với nhiều địa điểm du lịch thì Ubud nằm ở vị trí trung tâm. Từ Ubud nếu muốn đến các bãi biển thì du khách cũng chỉ mất độ 15 phút đi bộ. Ở đây, chỉ mới đến khu nhà nghỉ bình dân khách đã thấy ngạc nhiên. Tuy là nhà nghỉ nhưng chẳng khác nào tọa lạc trong một vườn hoa hay công viên, bởi cây cỏ ở đây được chăm chút rất kỹ.

Ngoài đường thì có quá nhiều ngạc nhiên dành cho bạn. Đường phố như một gallery lớn, rất đẹp. Các cửa hàng trưng bày tranh trong những khu vườn, những ngôi nhà cổ. Có nhà hàng dùng những bông sứ trắng nhụy vàng trải dọc các lối đi, các cầu thang… dẫn đến một góc vườn râm mát. Những ngôi nhà vườn sẽ xen lẫn những ngôi đền nhỏ, những vườn cây… Trên đường có những cư dân trong trang phục dân tộc, những hàng café thiết kế như những nhà lưu niệm hay những khu di tích nằm lẫn trong phố, những bờ tường đá đầy hoa dại… Tất cả trông rất thơ mộng và cảm giác bình yên vô cùng.

Các cửa hàng ở đây bán tranh giống như những gallery nên tranh treo trong vườn, trong nhà thờ… nhìn rất hay, rất lạ. Những con đường với những ngôi nhà theo kiến trúc xưa mang vẻ lãng mạn khi chiều về. Cảnh thơ mộng của làng Tegalalang với những thửa ruộng bậc thang mênh mông, được điểm xuyết bởi những rặng dừa cao tít tắp.

Ubad thật bình yên, sự yên bình của những cánh đồng ruộng bậc thang, những ngôi đền Hindu linh thiêng bên cạnh những dòng sông nhỏ đi qua những hẻm núi sâu của những cánh rừng xanh mơn mởn và bao bọc bởi những ngọn núi phía xa xa chân trời... Phong cảnh xinh đẹp, những công trình từ bàn tay sáng tạo khéo léo của con người…tất cả đều gặp nhau tại nơi đây, chính tại Ubud lặng lẽ này!

2013-09-08_125125.jpg
 

Thị trấn Ubud hiện chỉ có 30,000 dân cư, họ là những con người sống rất thân thiện và vui vẻ. Gặp du khách phương xa ai ai cũng nhỏen miệng cười, cũng nhiệt tình chỉ dẫn... có lẽ vì thế mà khách đến với Ubud mùa nào cũng có, họ đến đây ở cả tháng trời... và còn quay lại nhiều lần sau đó... họ đến chỉ để thưởng thức nhịp thở, lối sống Bali đặc trưng mà thị trấn Ubud là trái tim, là điển hình của "Balinese style' độc đáo và riêng biệt khó tìm ra ở bất kỳ một nơi nào khác trên bản đồ du lịch toàn cầu.

 



Tin tức nguồn: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=703600#ixzz2eIaqNQ00 
doc tin tuc www.xaluan.com


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60495668

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July