Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Kỳ thú con đường nổi lên giữa đại dương khi mặt nước tự chia đôi Kỳ thú con đường nổi lên giữa đại dương khi mặt nước tự chia đôi , Người xứ Nghệ Kiev
 

Mỗi năm một lần, ở vùng biển này lại xảy ra hiện tượng lạ: Mặt biển tách làm đôi để lộ ra con đường nối liền với hai đảo.

 Cứ 2 năm một lần, con đường này mới xuất hiện

Câu chuyện về mặt biển tự tách làm đôi để lộ con đường ở giữa khiến nhiều người liên tưởng tới phép lạ Moses xuất hiện trong Kinh Thánh. Trong truyền thuyết, nhà tiên tri Moses dẫn đầu người Do Thái tới vùng đất Thánh. Khi bị quân Ai Cập truy đuổi, nhà tiên tri này đã tạo ra con đường xuyên Biển Đỏ để mọi người đi xuyên qua, giải cứu dân tộc mình.

Tưởng chừng câu chuyện chỉ xuất hiện trong thần thoại, nhưng trên thế giới vẫn có những điều kỳ diệu không kém. Một con đường đất khiến mặt biển tách làm đôi chính là địa danh hoàn toàn có thật tại Hàn Quốc.

Vốn dĩ con đường này “ngủ kỹ” dưới mặt nước. Nhưng cứ 2 năm một lần, vào khoảng tháng 3 tới tháng 6, nó lại đột nhiên xuất hiện, chia đại dương thành đôi để nối liền giữa hai đảo Jindo và Modo.

Đó là một con đường dài khoảng 3 km, rộng chừng 40 m - 60 m. Vào một số ngày trong năm, khi thủy triều đạt mức cực thấp, con đường mới nhô lên khỏi mặt nước. Điều kỳ thú này đã biến nơi đây thành điểm du lịch hút khách bậc nhất tại “xứ sở kim chi”.

Liên quan tới con đường “kỳ bí” là câu chuyện dân gian truyền miệng được người dân ở hai đảo Jindo và Modo truyền lại cho con cháu đời sau.

Chuyện kể rằng xưa ở hai hòn đảo này có ngôi làng hoang vắng, nhưng có hổ dữ xuất hiện. Sợ bị ăn thịt, người làng phải bỏ xứ mà đi. Duy nhất chỉ còn một mình bà lão có tên Blyong co tuổi cao sức yếu nên phải ở lại.

Một ngày nọ, vì quá nhớ người thân, bà lão đã cầu khấn Thần biển Yongwang. Vị thần này báo mộng hôm sau khi cầu vồng xuất hiện, mặt biển tách làm đôi, hãy chạy theo con đường cát nổi lên để gặp người thân. Điều kỳ diệu xảy ra khi sáng hôm sau, cụ bà ra biển, mặt nước rẽ đôi, con đường cát nổi giữa biển, nối với đảo Modo, giúp bà đoàn tụ với gia đình.

 Du khách trải nghiệm cảm giác đi bộ giữa biển

Theo các chuyên gia, hiện tượng con đường tách đôi mặt biển xuất phát hiện tượng thủy triều. Cụ thể, thủy triều được quyết định từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm lực hút từ mặt trăng, vòng quay trái đất, mặt trời…

Tại khu vực đảo Jindo và Modo, những yếu tố này khiến thủy triều đạt mức cực thấp khiến mặt biển gần như tách đôi. Thêm nữa, đây là vùng nước lặng do trầm tích tích tụ rất nhiều, tạo nên con đường dưới biển, chỉ đợi “thời cơ thuận lợi” thủy triều thấp sẽ tự “nổi lên”.

Ngày nay, hàng triệu du khách từ khắp nơi tìm về đây để tham dự lễ hội con đường kỳ bí khi mặt biển tách đôi. Khi nước rút xuống chỉ còn lại con đường cát giữa biển là khung cảnh nhộn nhịp của dòng người đi lại giữa hai đảo, ngắm nhìn đại dương mênh mông.

Theo Dân trí

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/the-gioi-muon-mau/ky-thu-con-duong-noi-len-giua-dai-duong-khi-mat-nuoc-tu-chia-doi-20190820094836751.htm



  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59792032

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July