Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Phi ngựa trên thảo nguyên, cưỡi lạc đà ở sa mạc Nội Mông Phi ngựa trên thảo nguyên, cưỡi lạc đà ở sa mạc Nội Mông , Người xứ Nghệ Kiev
 

Sở hữu đồng thời cả thảo nguyên và sa mạc, Nội Mông Cổ của Trung Quốc là nơi du khách có thể trải nghiệm phi ngựa và cưỡi lạc đà.

 Nội Mông Cổ là một trong 5 khu tự trị của Trung Quốc với thủ phủ là thành phố Hohhot, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 500 km. Nằm ở phía bắc đất nước, nơi đây nổi tiếng với các thảo nguyên rộng lớn, có khí hậu mát mẻ hơn hẳn nên thu hút nhiều người dân phía nam và du khách đến nghỉ mát.

Sống trên thảo nguyên, người dân tộc Mông Cổ cưỡi ngựa rất điêu luyện. Đây cũng là trải nghiệm du khách không thể bỏ qua khi đến Nội Mông. Dịch vụ cho thuê ngựa cưỡi rất phát triển. Mỗi đàn hàng trăm con luôn có sẵn để phục vụ du khách. 

 Nhà truyền thống của người Mông Cổ là lều. Với lối sống du mục, họ ít sống cố định nên khả năng dựng lều rất nhanh, chỉ khoảng 2 tiếng. Tuy nhiên, lều cho khách du lịch ở đây chủ yếu xây bằng gạch, cố định với đầy đủ tiện nghi, vừa để tránh gió lạnh, vừa tránh mùi đặc trưng so với lều truyền thống. Mỗi căn lều ở đây có giá cho thuê 350 - 500 tệ (1,2-1,8 triệu đồng) mỗi đêm.

 Cách thảo nguyên Xilamuren 260 km là sa mạc Cát Bay, khu du lịch cấp 5A, cấp cao nhất của Trung Quốc. Tọa lạc tại trung tâm tam giác ba thành phố Hohhot, Bao Đầu và Ngạc Nhĩ Đa Tư, nơi đây còn được gọi là"nút vàng" trên "vành đai sông Hoàng Hà". Sa mạc có địa thế hình bán nguyệt, là một bức tường vọng âm lớn, với tên gọi cổ là sa mạc Vọng Âm.

 Sa mạc có đầy đủ dịch vụ, chia thành các gói như chỉ tham quan (30 tệ, tương đương 100.000 đồng), trọn gói chơi các trò (thêm 280 tệ, tức gần một triệu đồng). Khách sẽ di chuyển vào sa mạc bằng hệ thống cáp treo, trong khi đi ra bằng cáp treo hở (dạng chỉ có ghế ngồi đôi như cáp treo trượt tuyết). Để đảm bảo cát không vào chân, khu du lịch cho thuê giày vải bọc bên ngoài, giá 10 tệ (35.000 đồng).

 Là sa mạc nhưng nơi đây có khí hậu se lạnh vào mùa hè, cộng thêm gió lớn nên hầu hết khách đều phải mặc áo khoác. Theo hướng dẫn viên địa phương, cũng như thảo nguyên, cao điểm du lịch ở sa mạc là tháng 7, 8, khi thời tiết không quá lạnh.

Do lượng lạc đà có hạn, chỉ vài chục con, khách muốn cưỡi phải chờ đến lượt. Khi bắt đầu, lạc đà sẽ khuỵu chân, hạ độ cao để khách có thể trèo lên dễ dàng. Tưởng đơn giản nhưng cảm giác lạc đà đứng lên, dâng cao trên 2 mét khiến nhiều người thót tim. Điều này cũng lặp lại khi chúng quỳ xuống theo hiệu lệnh của người chăn, để khách rời khỏi. Thời gian trải nghiệm chỉ khoảng 10 phút. 

(Vnexpress)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/the-gioi-muon-mau/phi-ngua-tren-thao-nguyen-cuoi-lac-da-o-sa-mac-noi-mong-20180614162405786.htm



  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60224238

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July