15 năm điều trị với biết bao phương pháp cả trong và ngoài nước nhưng tình trạng đau, nhức, tê, buồn đầu gối của cô vẫn không được cải thiện. Thậm chí cô còn bị biến chứng thoái hóa sang khớp ngón tay và tái phát nhiều lần. Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, cô đã may mắn biết đến cây thuốc quý này…

Hành trình 15 năm chống chọi với bệnh đau đầu gối không có lối thoát

Nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5 vừa qua, tôi có đến thăm hỏi cô Nguyễn Thị Lan, 64 tuổi ở Long Biên, Hà Nội. Cô đã từng phải chống chọi với bệnh đau đầu gối trong suốt 15 năm. Cô bị đau đầu gối năm 48 tuổi khi đi du lịch cùng các giáo viên ở trường. Lúc đó thấy đau bình thường nên cô chỉ mua thuốc uống tầm 10 ngày thì cũng thấy hết. Nhưng khoảng mấy tháng sau trời trở rét cô lại thấy đau.

khó tìm được thuốc chữa đau đầu gối hiệu quả

Đau khớp gối dai dẳng mà không tìm được lối thoát

Trong 15 năm chữa đau đầu gối, cô Lan rất cẩn trọng trong việc dùng thuốc. Cô hay lên mạng tìm hiểu về nhiều loại thuốc. Khi chọn thuốc uống cô cân nhắc kỹ lắm. Cô phải xem thuốc có tác dụng phụ hay không. Rồi dùng một thời gian xem bản thân biến chuyển thế nào với thuốc nữa. Cô đùa “cô đẻ ra bác sỹ” nên kiến thức về y học cô cũng biết nhiều lắm.

” Cô đã uống các sản phẩm uy tín ở trong và ngoài nước. Một số loại thuốc bắc, thuốc nam cô cũng đã thử dùng. Những sản phẩm này đúng là không gây tác dụng phụ. Tuy nhiên chỉ giúp giảm đau tức thời, mỗi khi ngừng dùng thì lại thấy đau. Giờ thuốc chữa đau khớp ngoài thị trường nhiều, chọn uống loại nào hiệu quả cũng khó cháu ạ” – Cô Lan chia sẻ

Bệnh đau đầu gối của cô vẫn cứ tái phát và có thời điểm tiến triển nặng, gây biến chứng nguy hiểm.

		

                          

           

			</td>

  </tr> 

  

  

   

   

</table>



<br />



  

 

   

  <table width=