Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 06/09/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
  -  Giải vô địch Tây Ban Nha
  -  Giải Ngoại Hạng Anh
  -  Giải vô địch ITALIA
  -  Giải vô địch Đức
  -  Bóng đá Việt Nam
  -  Champions League
  -  Thể Thao Việt Nam
  -  Vô Địch Châu Âu
  -  Vô Địch Thế Giới - World Cup
  -  FA Cup
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Trang Thể Thao > Bóng đá Việt Nam >
  "ĐT Việt Nam đã chơi quá hay và lì lợm" "ĐT Việt Nam đã chơi quá hay và lì lợm" , Người xứ Nghệ Kiev
 
Đoàn Dự
| Nhà báo Minh Hải đã dành những lời có cánh cho chiến thắng của ĐT Việt Nam trên sân Malaysia, tạo ưu thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình.
 
 

ĐT Việt Nam vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân Malaysia ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2026. Trước chiến thắng ấn tượng của đội nhà, nhà báo Minh Hải chia sẻ trên sóng VTV:

"Thật sự là tôi cảm thấy rất vui. Mặc dù tôi cũng biết đội tuyển Việt Nam sẽ thắng, nhưng hôm nay tôi đặc biệt vui bởi đội tuyển Việt Nam chơi quá hay và quá lì lợm. Chúng ta chơi một thứ bóng đá mà tôi nghĩ là vượt trội so với Malaysia.

Khởi đầu vẫn là 0-0. Đội bạn lấn lướt hơn, thậm chí chỉ số kiểm soát bóng cũng cao hơn. Nhưng chúng ta là người thắng cuộc bởi hôm nay chúng ta tính toán đúng, con người xử lý đúng và cuối cùng tất cả vấn đề đều được giải quyết một cách thấu đáo.

Hôm nay, tình huống ghi bàn của Xuân Son thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng tôi lại thích tình huống của Quang Hải hơn, bởi nếu Quang Hải đá phạt ở đó mà vào thì tuyệt vời. Còn một tình huống Quang Hải chuyền bóng khiến đội bạn tự đưa bóng về lưới nhà, giúp chúng ta giành chiến thắng. Quang Hải cũng cởi bỏ được ít nhiều áp lực.

Tôi tin rằng ngày hôm nay không chỉ Quang Hải mà tất cả cổ động viên Việt Nam đều cảm thấy hãnh diện và tự hào. Nói chung, đã từ rất lâu rồi, từ khi thầy Park đến Việt Nam, đến bây giờ, phải nói rằng xem những trận đấu ở Đông Nam Á, tôi không còn lo lắng nữa. Xem là cảm thấy rất tự tin.

Có một nút thắt ngày hôm nay là hai tình huống của Lê Giang. Một tình huống là bạn ấy bị chấn thương. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy Lê Giang đập xuống mặt cỏ và tôi sợ điều rất xấu xảy ra.

Tình huống thứ hai là pha va chạm. Thực sự, pha va chạm đó xử lý quá hay khi trọng tài VAR đã can thiệp, bởi trọng tài chính đã rút thẻ ra rồi. Nhưng cuối cùng, trọng tài cũng đã hiểu và ra kiểm tra lại VAR. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều rất đúng. VAR đúng, trọng tài đúng và đội tuyển Việt Nam cũng đúng".

Một chi tiết đáng lưu ý bên đường biên là ở tình huống cầu thủ Malaysia đá phản lưới nhà sau đường chuyền của Quang Hải, HLV Kim Sang-sik đã ăn mừng rất bùng nổ, thậm chí còn mừng vui hơn cả khi Xuân Son mở tỷ số.

Nhà báo Minh Hải lý giải điều này: "Vì sao ông Kim lại vui với bàn thắng thứ hai hơn bàn thắng đầu tiên? Bởi bàn thắng đầu tiên chúng ta vui nhưng vẫn phải giữ sự tập trung, vì tỷ số 1-0 vẫn là một kết quả rất mong manh. Nhưng khi tỷ số đã là 2-0 thì mọi thứ chắc chắn hơn rất nhiều. Vì vậy, chúng ta luôn thể hiện cảm xúc mạnh hơn khi mọi thứ đến theo cách chắc chắn hơn.

Yếu tố thứ hai là ông Kim luôn mong muốn xử lý mọi vấn đề phát sinh. Chúng ta thấy, ví dụ sau trận gặp Singapore, vấn đề của Đình Bắc được ông giải quyết ngay sau trận đấu đó. Đình Bắc vẫn được đá trận gặp Indonesia và tiếp tục tỏa sáng ở trận gặp Campuchia.

Quang Hải cũng vậy. Sau trận gặp Campuchia, áp lực dành cho Quang Hải là cực kỳ lớn. Lớn đến mức gia đình Quang Hải, vợ con Quang Hải muốn sang Malaysia cổ vũ, nhưng Quang Hải đã bảo mọi người ở nhà. Ngày hôm nay, tất cả đều theo dõi trận đấu qua tivi, khác với vợ và con của Xuân Son khi được ăn mừng trên khán đài.

Nó cho thấy Quang Hải muốn tự mình nhận lấy áp lực. Và ngày hôm nay, khi ông Kim đưa Quang Hải vào sân, cậu ấy đã làm được việc, trở thành tác nhân tạo ra bàn thắng để chúng ta chắc chắn hơn trên con đường vào chung kết.

 

Trong quá trình chúng ta tạm gọi là vừa hành quân vừa xếp hàng, cứ có vấn đề gì phát sinh là ông Kim sẽ giải quyết ngay. Khi chúng ta lựa chọn và sự lựa chọn đó hoàn toàn chính xác, mang đến một kết quả cực kỳ tuyệt vời thì sự bùng nổ là điều đương nhiên.

Tôi nghĩ hôm nay anh em cầu thủ cứ ăn mừng thoải mái. Ngày mai trở về Việt Nam và chúng ta sẽ tiếp tục. Bởi khi chúng ta thắng trên sân khách với tỷ số 2-0, mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Và chúng ta sẽ hẹn gặp Thái Lan ở chung kết".

Có một chi tiết đáng lưu ý trước trận này đó là khi Quang Hải gặp nhiều tranh cãi, HLV Kim Sang-sik đã cho in chiếc áo tuyển Việt Nam với số 84 sau lưng, ám chỉ việc Quang Hải đã có 84 trận đấu cho ĐTVN, nhiều nhất lịch sử. Đấy là một sự ủng hộ rất lớn của HLV Kim Sang-sik cho Quang Hải dù vì nhiều lý do, ông không dùng Quang Hải đá chính nhiều tại giải năm nay.

Ở trận đấu này, nếu Xuân Son tỏa sáng với bàn mở tỷ số, cũng như việc liên tục uy hiếp hàng thủ Malaysia, thì Patrik Lê Giang lại cực kỳ xuất sắc trong khung gỗ, nhiều lần cứu thua đội nhà.

Cựu danh thủ Như Thuần đã ca ngợi Lê Giang: "Nếu được bầu chọn, tôi sẽ bầu Patrik Lê Giang là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Có thể tình huống ghi bàn của Xuân Son đã mở ra cánh cửa cho chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam, nhưng nếu không có thủ thành Patrik Lê Giang thì ngày hôm nay, ít nhất chúng ta cũng đã phải nhận một bàn thua.

Tình huống ở hiệp hai, gần cuối trận, Patrik Lê Giang có một pha cứu thua phải nói là rất hay. Chúng ta đã thấy, ở những góc sút như vậy, các thủ môn thường sẽ bước lên một bước để chặn những đường tạt bóng của đối phương. Nhưng không ngờ cầu thủ Malaysia lại thực hiện ngay một cú sút rất cao. Chính vì vậy, Patrik Lê Giang đã có một pha xử lý đầy cảnh giác và kịp thời.

Ngoài ra, những tình huống ra vào trong hiệp một cũng cho thấy sự quả cảm, dũng cảm của Patrik Lê Giang, khiến tôi phải thót tim. Tình huống kiểm tra VAR cũng vậy. Patrik Lê Giang băng ra rất quyết liệt, chơi bóng bằng chân và mọi thứ diễn ra hoàn toàn chính xác. So với những gì chúng ta đã dự đoán trước trận đấu, Patrik Lê Giang thực sự đã có một màn trình diễn rất đáng khen".

Về phía mình, nhà báo Minh Hải cũng hết lời khen Lê Giang, nhưng cho rằng Xuân Son xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất trận hơn, do bàn thắng mở tỷ số của anh mang tính bước ngoặt. Và theo Ban tổ chức lựa chọn, Xuân Son cũng chính là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp Malaysia ở lượt về Bán kết AFF Cup 2026 lúc 20h00 ngày 19/8 tới. Với chiến thắng 2-0 trên sân khách, chúng ta hiện nắm ưu thế lớn để vào Chung kết nhưng dĩ nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép chủ quan!

https://soha.vn/dt-viet-nam-da-choi-qua-hay-va-li-lom-198260816231954511.htm

 


  Các Tin khác
  + Phan Tuấn Tài khiến bóng đá Thái Lan bị "ám ảnh" đến mức nào? (31/08/2026)
  + Đá quá hay ở ĐTQG, ngôi sao lớn nhất vắng mặt khi U23 Việt Nam dự giải châu Á (31/08/2026)
  + "ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup thật, nhưng chưa thể "thống trị" bóng đá Đông Nam Á đâu!" (31/08/2026)
  + Tái xuất hạng đấu cao nhất, Công Phượng có thể trở lại đội tuyển Việt Nam? (31/08/2026)
  + Dàn sao Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh ở Siêu cúp Quốc gia (31/08/2026)
  + Giải FIFA hưởng lợi lớn nếu Việt Nam vô địch AFF Cup 2026? (26/08/2026)
  + Đội hình Việt Nam vs Thái Lan: Đình Bắc đá chính, Xuân Son bất ngờ dự bị? (26/08/2026)
  + Sốt vé chung kết ASEAN Cup 2026: Vé chợ đen lên 11 triệu đồng/cặp vẫn khó mua (26/08/2026)
  + Cập nhật chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Thái Lan: Báo Thái Lan dự đoán ĐT Việt Nam vô địch (26/08/2026)
  + Tuyển Việt Nam 100% để thua khi rơi vào tình thế này: HLV Kim Sang-sik cần cẩn trọng (26/08/2026)
  + HLV Kim Sang-sik và bí mật về hai ngón đòn khiến tuyển Thái Lan gục ngã tại Rajamangala (23/08/2026)
  + HLV Kim Sang-sik: “Không có Patrik Lê Giang, ĐT Việt Nam có thể đã thua 3 bàn” (23/08/2026)
  + Người hâm mộ TP.HCM nhuộm đỏ phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ ĐT Việt Nam (23/08/2026)
  + ĐT Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36%, nhưng đã chơi ảo diệu thế nào để thắng ĐT Thái Lan? (23/08/2026)
  + Thủ môn Patrik Lê Giang: “Sau 3 năm rưỡi, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực” (23/08/2026)
  + Việt Nam 2-0 Thái Lan: Khi bản lĩnh lên tiếng, “Voi chiến” gục ngã ngay tại Rajamangala (23/08/2026)
  + Tin nóng bóng đá Việt hôm nay 20/8: Đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan; HLV Kim Sang Sik trước cột mốc lịch sử (20/08/2026)
  + Đình Bắc chạy không biết mệt, được ASEAN Cup vinh danh sau trận Malaysia (20/08/2026)
  + ĐIỂM NHẤN Việt Nam 2-0 Malaysia: HLV Kim Sang Sik tính toán hợp lý; thông điệp của Xuân Son (20/08/2026)
  + ĐT Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026: Khó đoán như cách dùng người của HLV Kim Sang Sik (20/08/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 24
Total: 89485671

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July