Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng, Moteira, Rebori, Ngọc Hải, Việt Hoàng, Hồng Phúc, Joe Pissona, Ivan Saponjic, Nguyên Hoàng, Văn Long, Minh Quang.
HAGL bước vào trận đấu với SHB Đà Nẵng tại vòng 3 V.League 2026/2027 kèm theo sức ép rất lớn. Ở 2 vòng đầu tiên, HAGL lần lượt thua Thép xanh Nam Định và Hải Phòng FC khiến họ có nguy cơ lún sâu tại khu vực cuối bảng xếp hạng ngay khi giải đấu mới bắt đầu.
Mục tiêu của HAGL trong cuộc so tài gặp SHB Đà Nẵng là phải giành điểm, thậm chí hy vọng giành chiến thắng. Lợi thế sân nhà phần nào khỏa lấp những khó khăn về lực lượng cho HAGL.
HAGL thể hiện quyết tâm cao khi đọ sức với SHB Đà Nẵng. Ảnh chụp màn hình và ChatGPT
Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cho thấy họ khởi đầu V.League 2026/2027 với sự tập trung cao kèm theo phong độ khá tốt. Sau khi thua đáng tiếc Thanh Hóa FC 2-3 ở lượt trận đầu tiên, SHB Đà Nẵng đã có thắng lợi rất ấn tượng khi đè bẹp Thép xanh Nam Định 3-0.
SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn, nhưng HAGL đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn. Ngay khi trận đấu bắt đầu, HAGL đã chủ động tranh chấp bóng khá quyết liệt ở giữa sân. Cục diện như vậy buộc SHB Đà Nẵng phải kéo thấp đội hình để phòng ngự.
Dù không có nhiều pha bóng đẹp mắt diễn ra trong hiệp một, tuy nhiên HAGL đã có được điều họ cần là bàn mở tỷ số. Phút 39, trọng tài Ngô Duy Lân cho HAGL được hưởng phạt đền sau khi trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải củ SHB Đà Nẵng để tay chạm bóng trong vòng cấm trong lúc làm rào chắn pha đá phạt của cầu thủ HAGL. Trên chấm 11m, Luaan Augusto Xavier Boy đánh lừa thủ môn Bùi Tiến Dũng mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh chụp màn hình và ChatGPT
Sang hiệp hai, với tâm lý hưng phấn, HAGL dồn dập tấn công, có những tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành SHB Đà Nẵng. Đến phút 54, đội chủ nhà đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt.
Trong tình huống này, từ tình huống cố định bên cánh phải của HAGL, Vĩnh Nguyên treo bóng về phía cột xa để đồng đội đánh đầu trả bóng ra. Hậu vệ Robson Alves Reis chớp cơ hội dứt điểm tung lưới Bùi Tiến Dũng lần thứ hai trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ cầu thủ SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ đội khách và BHL đội bóng sông Hàn cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, tuy nhiên tổ trọng tài và VAR xác định bàn thắng hợp lệ cho HAGL.
Đến phút 65, HAGL đã có bàn thắng thứ 3. Hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng tiếp tục chơi sơ hở, để Gia Bảo kiến tạo như "dọn cỗ" cho Jacintho Lucas thoải mái khống chế rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Trong những phút còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng chung cuộc 3-0, HAGL đã có 3 điểm đầu tiên tại V.League 2026/2027 và giải tỏa được khá nhiều sức ép khi mục tiêu của họ được xác định ngay từ đầu là phải nỗ lực trụ hạng càng sớm càng tốt.