Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Trại hè chắp cánh ước mơ 2017 Trại hè chắp cánh ước mơ 2017 , Người xứ Nghệ Kiev
 
Ngày 04/06/2017, Lễ khai mạc Trại hè Thanh thiếu nhi Odessa 2017 với chủ đề “Chắp cánh ước mơ” đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Kovalevskaya - Odessa.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám đông, bầu trời, cây và ngoài trời

Hưởng ứng chủ trương của nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina phát động "Năm tiếng Việt 2017", đồng thời nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi trong những ngày hè, ngày 4/6, trong ánh nắng hè lan tỏa, trăm hoa đua nở khoe sắc, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh Niên và các ban ngành khác tổ chức khai mạc Trại hè Thanh thiếu nhi Odessa 2017 với chủ đề “Chắp cánh ước mơ”.

Trong hình ảnh có thể có: 29 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời


Trại hè kéo dài trong 2 ngày từ 4/6 đến 5/6. Thành viên tham dự là các em nhỏ từ 9 đến 14 tuổi trong cộng đồng. Các em được tham dự các hoạt động giao lưu, học hỏi, tìm hiểu thêm về văn hóa, bản sắc dân tộc, rèn luyện tiếng Việt, nâng cao tính tự lập và tinh thần đoàn kết vì tập thể.

Hội trại vui mừng được chào đón Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina và Moldova cùng phu nhân; Ông Trương Văn Hùng – BT ĐU bộ phận Odessa; Ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội NVN tỉnh Odessa; các đồng chí trong ĐU, BCH Hội; BCH Hội phụ nữ; BCH Đoàn cơ sở Odessa và các hội đoàn khác. Đặc biệt là sự góp mặt của hơn 100 em nhỏ các lứa tuổi đến từ các chi đội Làng Sen, Làng Stariskogo, khu Lvov và Làng Sa Hoàng, khu Sem-Samurai.

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trờiHội trại vui mừng được chào đón ngài Đại sứ cùng phu nhân.

Trưởng ban tổ chức Huỳnh Thị Lan Anh – Uỷ viên BCH Hội NVN tỉnh Odessa, trưởng Ban thanh thiếu niên Odessa đã phát biểu khai mạc hội trại. Trong đó nhấn mạnh: Hoạt động trại hè là một hình thức giáo dục ngoại khóa rất phổ biến và được truyền bá rộng rãi dưới nhiều hình thức. Đây là lần đầu tiên Hội NVN tỉnh Odessa tổ chức trại hè mà các em nhỏ không có bố mẹ đi kèm, hoàn toàn tự lập dưới sự hướng dẫn của các anh chị phụ trách. 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản và ngoài trời
Bà Huỳnh Thị Lan Anh - Phát biểu khai mạc hội trại.

Phát biểu tại trại hè Odessa, Đại sứ Nguyễn Minh Trí đánh giá cao nỗ lực của ĐU BCH Hội NVN tỉnh Odessa đặc biệt là ngay sau thành công Đại hội lần thứ VIII đã tích cực bắt tay vào việc triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể để củng cố và phát triển cộng đồng. Nêu bật ý nghĩa của Hội trại lần này đúng vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, thời điểm kết thúc một năm học và đặc biệt hưởng ứng “Năm Tiếng Việt”, Đại sứ tin tưởng đây là một sân chơi bổ ích, giúp các cháu rèn luyện bản thân cũng như tăng cường khả năng tiếng Việt.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời
Đại sứ Nguyễn Minh Trí - phát biểu tại trại hè 2017.

Đại sứ nhắn nhủ các cháu thiếu nhi hãy luôn giữ gìn và phát triển văn hóa Việt, tiếng Việt đồng thời ra sức học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức, sẵn sàng hội nhập trong tình hình mới của Thế giới.

Bé Mai Anh – thay mặt hơn 100 cháu thiếu nhi đã lên phát biểu cảm tưởng về hội trại: Cháu rất vui khi lần đầu tiên biết đến trại hè, lần đầu biết đến báo tường, cháu đã viết ước mơ của mình và dán lên quả bóng bay, lát nữa cháu sẽ thả nó lên bầu trời cùng các bạn, hi vọng nó bay thật cao, thật xa. Cháu mong muốn sẽ được đi trại hè nhiều lần hơn nữa.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trẻ em, bầu trời và ngoài trời
Bé Mai Anh - trình bày ước mơ của mình qua những vần thơ.

Là phu nhân Đại sứ nhưng trước hết là một nhà giáo dục rất tâm huyết trong việc dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa Việt đến các tầng lớp kiều bào nước ngoài, bà Lê Thanh Vân – nguyên chủ nhiệm khoa giáo dục mầm non trường Đại học Sư Phạm Hà Nội cũng có những phát biểu hết sức sâu sắc tại hội trại. Bà Vân nói: Trại hè không những là nơi để các cháu nhỏ rèn luyện thể lực, được giao lưu mà là cơ hội để các cháu luyện tập tiếng Việt. Tiến sỹ giáo dục học nhấn mạnh, từ tiếp xúc và qua báo tường, tôi phấn khởi vì các cháu không những biết nói mà còn viết được tiếng Việt. Điều này vô cùng ý nghĩa và quan trọng để "Chắp cánh ước mơ" cho các cháu. 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Bà Lê Thanh Vân - phát biểu tại trại hè.

Với mục đích phát triển việc dạy và học tiếng Việt, Đại sứ quán có một món quà rất ý nghĩa tặng cho các lớp học và các cháu học sinh đó là những bộ sách tiếng Việt được biên soạn theo chương trình mới nhất đặc biệt phù hợp với con em người Việt ở nước ngoài.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và văn bảnNhững phần quà ý nghĩa của Đại sứ dành tặng cho các cháu thiếu nhi

Ngoài ra, nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy nước và Ban công tác cộng đồng đến trại hè, Đại sứ cũng giành tặng những phần quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, đặc biệt phần quà tặng riêng cho cô giáo Hoàng Thị Vân để góp phần thành công vào chuyến đi về dự lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về công tác dạy tiếng Việt tại Việt Nam.

Lễ khai mạc Trại hè Odessa 2017 sôi động và đoàn kết hơn, khi các em thiếu nhi cùng nhau nối vòng tay lớn, cất vang bài hát “Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng” và “trái đất này là của chúng mình”.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đám đông, cây và ngoài trời

Rất nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích sẽ diễn ra trong trại hè. Các em sẽ tham gia các trò chơi tập thể, dân gian, thi đấu bóng đá mini, chương trình nhạc hội và discoteque... Từ đó, làm động lực, thắp lên trong mỗi em ước mơ, hoài bão để ra sức phấn đấu, rèn luyện trong học tập, xứng đáng con ngoan trò giỏi.

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàĐại sứ Nguyễn Minh Trí cùng phu nhân thăm nơi ở và sinh hoạt của các cháu.

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiênCùng "chắp cánh những ước mơ".

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, đám đông, trẻ em và ngoài trời
Múa sạp tại trại hè
Trong hình ảnh có thể có: 2 ngườiCác em cùng xem lại tác phẩm của mình.
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, cây, trẻ em và ngoài trờiKéo co - trò chơi vui nhộn và đầy kịch tính

Chia sẻ cảm xúc sau Lễ khai mạc trại hè, tình nguyện viên Quỳnh Mai – sinh viên năm 3 Đại học tổng hợp Odessa nói: Đây cũng là một cơ hội tốt để chúng em rèn luyện và phát triển các kĩ năng phụ trách, đặc biệt em cảm nhận được không khí Việt Nam, hơi thở của quê hương trên một đất nước Ucraina xa xôi. 

Ông Đỗ Xuân Văn xúc động chia sẻ: Cháu Long Vũ nhà tôi và rất nhiều cháu khác tại Làng Sen  sung sướng và háo hức đến nỗi không ngủ được. Từ chiều hôm trước cháu tự giác sắp xếp đồ dưới sự hướng dẫn của mẹ. 4h sáng đã giục mẹ dậy chuẩn bị, tôi phải giải thích là còn sớm, 8h30 con mới phải tập trung thì cháu mới yên tâm nằm tiếp. Tuy nhiên đến 7 giờ sáng, tôi nhìn xuống sân Làng Sen các cháu nhỏ đã tập trung đầy đủ.

Cô Nguyễn Thị Kim Hồng đại diện các bậc phụ huynh chia sẻ: Rộn ràng, vui tươi và hào hứng đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được trong hội trại này. Chúng tôi vui mừng và hi vọng sẽ có những lần khác được tổ chức quy mô hơn, hoành tráng hơn, thu hút được thật nhiều các cháu tham gia hơn nữa.

Cũng như các bậc phụ huynh lớn tuổi khi đến dự hội trại, Đại sứ Nguyễn Minh Trí cảm giác như trở về tuổi thơ. "Tuổi thơ trải qua chiến tranh dù dữ dội nhưng cũng rất đẹp. Những giá trị và nét đẹp của tuổi thơ chúng ta được truyền lại cho thế hệ con cháu đã trở thành giá trị của con người Việt Nam, giá trị của dân tộc Việt Nam", Đại sứ xúc động nói.  

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời
Đại sứ Nguyễn Minh Trí trả lời phỏng vấn tại trại hè.

Chương trình trại hè chỉ 2 ngày song đó là cả một quá trình nỗ lực cố gắng nhiều tháng của Hội người VN, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên, trên hơn cả đó là tấm lòng yêu trẻ và muốn duy trì tiếng Việt cho các con, những đứa trẻ Việt sinh ra và lớn lên ở đất nước Ucraina. 

P/v Người Việt Odessa

http://nguoivietodessa.com/tin-odessa/48080-trai-he-chap-canh-uoc-mo-2017.html


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60413800

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July