Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  THÔNG BÁO CỦA ĐSQ VN TẠI UCRAINA THÔNG BÁO CỦA ĐSQ VN TẠI UCRAINA , Người xứ Nghệ Kiev
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TẠI UCRAINA
Số 01-TB/ĐU
Kiev, ngày 13 tháng 02 năm 2012
 

 Kính gửi:

 

Các đồng chí Đảng ủy viên Đảng bộ nước, các Chi bộ cơ quan Đại diện I, II.

 

Đảng bộ bộ phận Kharkov, Odessa, các Chi bộ trực thuộc Kiev, Ternopol, Nhikolaiev, Donhetsk.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Ngoài nước, Đảng ủy tại Ucraina thông báo như sau:
Tiếp tục phát động cuộc vận động “Cán bộ, đảng viên, người Việt Nam ở ngoài nước hướng về Trường Sa thân yêu”. Đảng ủy tại Ucraina đề nghị các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, các tổ chức Hội người Việt Nam, Hội doanh nhân, Hội phụ nữ, Đoàn viên thanh niên hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ucraina tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động và có những đóng góp thiết thực, cụ thể để hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, gửi về Đảng ủy nước tại Ucraina trước ngày 20/03/2012.
Năm 2012, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng và được Quân chủng Hải quân tạo điều kiện, Đảng ủy Ngoài nước có tổ chức một đoàn cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ Ngoài nước, đi thăm, động viên chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Đảng ủy tại Ucraina đề nghị các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc lựa chọn, giới thiệu đại biểu tham gia đoàn công tác.
+ Tiêu chuẩn: là cán bộ, đảng viên, cán bộ Hội người Việt, Hội doanh nhân, các tổ chức đoàn thể và cá nhân người Việt trong cộng đồng, có đủ sức khỏe tốt để đi đảo.
+ Số lượng: không hạn chế (trên cơ sở danh sách ngoài nước gửi về, thường trực Đảng ủy Ngoài nước sẽ quyết định số lượng đoàn).
+ Thời gian: dự kiến vào trung tuần tháng 04/2012.+ Kinh phí: đại biểu tự túc vé máy bay đi, về và đi lại trong nước, trước và sau thời gian chính thức của chuyến đi.
Danh sách gửi về Đảng ủy tại Ucraina, trước ngày 10/03/2012.
 

 T/M Đảng ủy

 

Phó bí thư: Nguyễn Văn Tuyên (đã ký)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hưởng ứng cuộc vận động " Cán bộ, Đảng viên, người Việt nam ở nước ngoài hướng về Trường sa thân yêu"do Đại Sứ Quán, Đảng Ủy ngoài nước ,Đảng Ủy tại Ucraina phát động .
Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh Thành Phố Kiev kêu gọi bà con Nghệ tĩnh đang làm ăn và sinh sống tại Thành phố Kiev - Ucraina hãy mở rộng tấm lòng mình hướng về Tổ Quốc thân yêu bằng những hành động cụ thể , thiết thực nhất để giúp đỡ , hỗ trợ cho các cán bộ , chiến sỹ , nhân dân huyện đảo Trường Sa , họ là những Anh hùng của thời nay đã không ngại khó khăn , gian khổ sẵn sàng hy sinh xương máu của mình để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc, bảo vệ chủ quyền trước sự nhòm ngó của quân xâm lược . Mọi sự giúp đỡ xin mời bà con liên hệ với Ban chấp hành Hội .
Sau đây là một số hình ảnh của Trường sa
Những cành mai theo bước các tân binh ra Trường Sa.
Các tân binh vẫy chào người thân, bạn bè, đồng đội để lên đường ra Trường Sa nhận nhiệm vụ
Đoàn công tác hải quân vùng 4 xuống xuồng tăng bo từ tầu vào với điểm đảo ở Trường Sa.
Chiến sỹ đảo Nam Yết vui mừng với những món quà và hàng từ đất liền tới.
Chiến sỹ đảo Sơn Ca gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết.
Cán bộ chiến sỹ đã hoàn thành nhiệm vụ thắp hương cho đồng đội đã hy sinh trên đảo, trước khi trở về đất liền.
Buổi sớm ở đảo chìm Đá Lớn.
Chiến sỹ ở đảo Đá Lớn chăm chút từng diện tích trồng rau.
Chiến sĩ khẩu đội súng máy phòng không 12,7 ly trên thao trường.
Trung tá Ngô Duy Đỗ, đảo trưởng kiêm Chủ tịch xã đảo Song Tử Tây vui mừng đón cháu Hồ Song Tất Minh, công dân đầu tiên được sinh trên đảo.

Nguyễn Khánh

Ảnh : Phương Hoa

 

Trường sa mãi mãi là trái tim của nhân dân Việt Nam chúng ta.Nó đã ghi sâu bao xương máu của quân và dân ta để giữ lấy chủ quyền của đất nước.
Mời các bạn tham quan quần đảo Trường Sa của chúng ta qua một vài bức ảnh sau để hiểu được cuộc sống và con người hằng đêm trông coi biên cương của tổ quốc.

Tổ quốc ghi công các anh.Chúc các anh yên nghỉ dưới suối vàng
   


Hoàng hôn trường sa

Phút thư giãn của các chiến sĩ đảo trường sa

Những "thiên thần tương lai" của chúng ta tung tăng đến trường

Những lúc "dạo phố" của người dân trên đảo

Và không bao giờ thiếu những tiếng hát của những "bóng hồng" món quà tinh thần vo giá của đất liền gửi đến.

Không những mang trên mình chiếc áo lính mà các anh kiêm luôn cả "ngư dân trên biển"

Màu xanh hiếm có nơi biển khơi 

Nào là rau..............

Nào là lợn...Những thứ rất nỗi bình thường nơi đất liền nhưng nó là cái quý báu nhất nơi đảo sa.

Lại một ngày bắt đầu nơi Biên Cương

Một ngày mới lại đến với đảo trường sa lớn.Bình yên,độc lập và tự dao sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta.
Vẻ đẹp bình yên của đảo trường sa lớn

vẻ đẹp bình yên trên đảo Phan Vinh

vẻ đẹp của đảo Nam Yết

một tháp canh trên đảo Tiên Nữ

"Tháp đôi" giữa biển khơi mang tên Việt Nam 

Lá cờ đỏ sao vàng sẽ mãi mãi ngự trị trong trái tim những người con Việt Nam

 

 

Ngồi phòng lạnh xem ảnh, chợt thấy nhớ cái nắng rát Trường Sa, nhớ ánh trăng rải bạc bên mạn tàu, nhớ sóng biển ầm ào cửa sổ, nhớ những ngày lênh đênh trong bão tố, nhớ chén rượu, tiếng đàn, câu vọng cổ, nhớ những điều chợt nhận ra trong một tâm hồn không cửa sổ... và nhớ em!


khởi hành tại Cam Ranh, hải quân tiễn đoàn theo đúng nghi thức quân đội


đảo đầu tiên em đặt chân là Song Tử Tây, điểm đầu trong quần đảo, trời yên bể lặng, nắng chói chang




Chùa Song Tử Tây mới được khánh thành




Đàn bò tăng gia của chiến sỹ nhởn nhơ dưới tán cây Phong Ba, thực phẩm chính của bò là cỏ, rau héo và bìa cát tông


cán bộ chiến sỹ đón tiếp cực kỳ nồng hậu




trẻ con trên đảo rất khoái với màn chụp hình



 

Có một câu chuyện nhỏ khi em đến đảo Cô Lin, đảo chìm với diện tích nhỏ, chính xác thì nó là một cái lô cốt trấn giữ ở vùng được coi là nguy hiểm và nhậy cảm nhất, chiến sỹ trên đảo đa phần là quân nhân chuyên nghiệp, khá thiện chiến, khác xa so với tân binh trên đảo nổi, điều kiện sống ở đây cực khó khăn nhưng lính đảo sống rất tình cảm. Sau khi công việc trên đảo kết thúc, cả đoàn công tác xuống xuồng về tàu mẹ, lính đảo ra hết cầu cảng tiễn



Trong không khí chia tay bịn rịn, Bỗng một ai đó cất lên tiếng hát bài "Vì nhân dân quên mình" và cả đoàn công tác lẫn anh em lính đảo đồng thanh hát theo, hát rất to và xúc động, lần đầu tiên trong đời phóng viên, em rơi nước mắt khi đang cầm máy ảnh, trước sự khó khăn gian khổ và cả hiểm nguy đang thường trực hằng ngày với lính đảo mà những câu thăm hỏi, những cái bắt tay của những người lần đầu ra Trường Sa không thể nói hết, nay được cất lên bằng câu hát tự đáy lòng

Khi tiếng hát cất lên từ trái tim, nó thật sự truyền cảm, lính đảo và đoàn công tác cùng hát, hát cho đến khi tiếng sóng biển ngăn cách hai bên, chỉ còn lại hình ảnh những cánh tay vẫy chào tạm biệt qua những đôi mắt nhòe lệ.

từ trên nóc nhà, cậu lính trực canh quê Ninh Bình mà em vừa trò chuyện làm thân vẫn vẫy tay không ngừng




nói đến là có cho đây, đảo đá tây, nuôi 36 con tất cả, quanh năm chỉ ăn cá


@bác AQQ2 theo em biết thì không phải vì chiến sỹ đảo chìm thích ăn thịt , mà là ở đấy không thể nuôi nổi con gì khác mà sống được, chứ cả năm ăn cá và thịt hộp, chịu được mới lạ.

. Hoa bàng vuông, hoa nở tuyệt đẹp, nở về đêm, rực rỡ như đèn, chỉ sau vài giờ là tàn ngay

 



2. Biển động, cực kỳ hùng vĩ và ấn tượng, sóng vỗ bờ kè cao 2m và trùm qua rặng cây phong ba cao hơn 3 m


3. Cá heo, người ta bảo sau khi cá heo xuất hiện là biển động, và quả thực đây là phút bình yên trên biển cuối cùng trong chuyến đi                                                            

                                        HỒ SỸ TRÚC - Tổng hợp

__________________

  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60206126

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July