Người đứng đầu ngành ngoại giao Ba Lan tuyên bố rằng Nga là mối nguy hiểm chết người đối với châu Âu, và thái độ cá nhân của ông đối với Putin là căm ghét. Ông nhấn mạnh rằng Ba Lan sẽ không đi chệch khỏi các nguyên tắc an ninh và hợp tác với các đối tác.
Ông Radosław Nawrocki đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn trước thềm cuộc gặp với ông Viktor Orbán. Ông nhấn mạnh rằng Nga là nguồn gốc chính gây bất ổn trên lục địa, và chính sách hung hăng của nước này nhằm mục đích phá hoại sự đoàn kết của châu Âu. “Tôi căm ghét Putin, và sự căm ghét này không phải là cảm xúc, mà là lập trường có ý thức. Ông ta là mối đe dọa đối với Ba Lan, đối với châu Âu, đối với thế giới”, vị bộ trưởng nói.
Ông Nawrocki nhấn mạnh rằng Ba Lan sẽ tiếp tục đầu tư vào quốc phòng của mình và hỗ trợ Ukraine, vì Kyiv hiện đang ngăn chặn sự xâm lược của Nga. Ông cũng lưu ý rằng Warsaw kỳ vọng Budapest sẽ có lập trường rõ ràng hơn về cuộc chiến, vì bất kỳ sự thay đổi nào trong thái độ đối với Moscow đều có lợi cho Điện Kremlin.
Tuyên bố của bộ trưởng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận căng thẳng tại EU về lệnh trừng phạt đối với Nga và việc hỗ trợ Ukraine. Ba Lan theo truyền thống có lập trường cứng rắn, trong khi Hungary thường có cách tiếp cận mềm mỏng hơn.
Ông Navrosky tìm cách thuyết phục ông Orban về sự cần thiết của hành động chung, bởi vì sự đoàn kết của châu Âu chính là chìa khóa để ngăn chặn sự xâm lược của Nga.
Những phát ngôn của Nawrocki đã gửi đi một tín hiệu chính trị mạnh mẽ: Ba Lan không chỉ coi Nga là mối đe dọa chiến lược, mà còn sẵn sàng công khai gọi Putin là kẻ thù. Điều này có thể ảnh hưởng đến lập trường của EU và tạo thêm áp lực lên các quốc gia vẫn còn do dự trong chính sách đối với Điện Kremlin.