Lễ Phục Sinh là ngày nhắc nhở rằng cái ác chỉ tồn tại trong một thời khắc, còn Thiên Chúa có ngày của riêng Ngài – sớm hay muộn, cái ác chắc chắn sẽ thoái lui và sự sống sẽ chiến thắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong thông điệp của mình.

"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày mà chúng ta luôn mong đợi và được hàng triệu người trên khắp thế giới cử hành – Lễ Phục Sinh.
Đây là ngày như một tia sáng – đặc biệt rực rỡ và mạnh mẽ trong những thời khắc bầu trời chúng ta bị những đám mây đen phủ kín.
Là ngày mang lại hy vọng cho tất cả chúng ta và nhắc nhở rằng: cái ác có giờ của nó, còn Thiên Chúa có ngày của Người.
Đó là một trong những ý nghĩa cốt lõi trong câu chuyện của Chúa Kitô – về những khổ đau và cái chết của Ngài trên trần thế, và sự phục sinh của Ngài – rằng sớm hay muộn, cái ác sẽ thoái lui, và sự sống sẽ chiến thắng."
Tổng thống nhấn mạnh rằng những lời ấy vang lên trong trái tim của mỗi người Ukraine và tiếp thêm sức mạnh cho đức tin – đức tin vẫn không hề tắt sau 1.152 ngày của cuộc chiến tranh toàn diện.
Ông chia sẻ rằng mỗi người dân Ukraine đều đã trải qua những khoảnh khắc đau đớn tột cùng, khi họ đặt câu hỏi:
“Lạy Chúa, tại sao điều này lại đến với chúng con? Những đòn đánh, những tiếng nổ, tiếng súng – tất cả những điều tàn ác này.
Làm sao người ta có thể giết hại hàng chục người tại Sumy ngay trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá? Lạy Chúa, chẳng lẽ Ngài không thấy?
Họ đã tấn công sân chơi trẻ em ở Kryvyi Rih. Hằng ngày Kharkiv, Dnipro, Odessa và hàng chục thành phố khác của chúng ta đang cháy.
Khi nào tất cả sẽ kết thúc? Khi nào vùng đất, người dân và trẻ em của chúng ta sẽ được lắng nghe sự tĩnh lặng?
Làm sao có thể giữ vững đức tin sau tất cả những gì chúng ta đang phải trải qua?”
Zelensky tiếp tục:
"Khi lý trí không còn lời đáp cho những câu hỏi ấy, bạn bắt đầu lắng nghe trái tim mình. Và bạn cảm nhận được sự ủng hộ từ những người Ukraine khác – nam và nữ.
Bạn hiểu rằng bạn và họ cùng chia sẻ những giá trị giống nhau. Chính những giá trị ấy đã kết nối tất cả chúng ta – không phải ngẫu nhiên – ngay từ ngày đầu của cuộc chiến, và tiếp tục gắn kết chúng ta đến hôm nay."
Ông khẳng định:
“Ukraine biết mình đang bảo vệ điều gì và chiến đấu vì ai, vì điều gì.
Và bởi vậy, dù có khó khăn thế nào, chúng ta vẫn không đánh mất đức tin – vì đức tin ấy đặt nơi nhau. Đức tin nơi những người sát cánh bên ta. Đức tin nơi người dân Ukraine.
Đức tin rằng cái ác chỉ có giờ của nó, còn Thiên Chúa có ngày của Ngài.”
Zelensky kết thúc thông điệp bằng lời chúc:
“Cầu mong giờ khắc của cái ác sẽ kết thúc, và ngày của sự sống – ngày của hòa bình, ngày của Ukraine – sẽ đến.”
https://interfax.com.ua/news/general/1065319.html
|