Bài viết của Fatina Keilani, Berlin
Kreuzberg, một quận nổi tiếng của Berlin, giờ đây đã trở nên sang trọng và thời thượng. Mặc dù nơi này vẫn là điểm nóng của các cuộc biểu tình cực tả vào ngày 1/5 hàng năm, nhưng nhìn chung, Kreuzberg đã đổi khác nhiều so với trước đây.
Trên Oranienplatz, trại tị nạn "O-Platz lebt" đã xuất hiện từ ngày 1/3, nhưng hầu như không ai quan tâm. Đến cuối tháng, nó sẽ biến mất. Tuy nhiên, 12 năm trước, tình hình hoàn toàn khác.
Trại tị nạn 12 năm trước – từ cuộc biểu tình đến cưỡng chế di dời
Vào năm 2012, một nhóm người tị nạn châu Phi, chủ yếu đến châu Âu qua Lampedusa, đã đi bộ từ Würzburg đến Berlin để phản đối "quy định cư trú bắt buộc" (Residenzpflicht) và trục xuất người tị nạn. Họ cắm trại trên Oranienplatz, đối diện với sự can thiệp liên tục của cảnh sát, lời phàn nàn của cư dân địa phương và sự bất lực của chính quyền thành phố.
Cuối cùng, vào năm 2014, trại bị cưỡng chế dỡ bỏ và những người tị nạn được chuyển đến một viện dưỡng lão cũ ở một khu vực khác của Berlin.
12 năm sau: Những yêu cầu vẫn không đổi
Dù thời gian đã trôi qua, nhưng yêu cầu của những người tị nạn ngày nay vẫn y như cũ:
✅ Phản đối quy định cư trú bắt buộc
✅ Phản đối trục xuất
✅ Phản đối thẻ thanh toán dành cho người tị nạn
✅ Yêu cầu công nhận khủng hoảng khí hậu là lý do tị nạn hợp pháp
Điều khác biệt là Kreuzberg giờ đây đã trở thành một khu vực thượng lưu.
Kreuzberg thay đổi: Từ trại tị nạn đến khách sạn 5 sao
???? Đồ ăn đắt đỏ:
- Một hàng dài người thu nhập cao xếp hàng mua kebab làm từ thịt cao cấp của "Fleischmanufaktur Jungbulle", giá 7 euro một suất.
- Nhà hàng sang trọng thay thế các tiệm ăn nhỏ trước đây.
???? Khách sạn 5 sao:
- Khách sạn Orania, thuộc chuỗi Schloss Elmau, nay nằm ngay trên Oranienplatz.
- Nhà hàng của khách sạn nổi tiếng với món "Xberg-Duck", một phiên bản hiện đại của vịt quay Bắc Kinh.
- 12 năm trước, nơi này chỉ là một tòa nhà bỏ hoang.
Dù vậy, vấn đề về chính sách nhập cư vẫn giậm chân tại chỗ.
Chính sách nhập cư thất bại của Đức
Hiện tại, Đức vẫn không có một hệ thống nhập cư hợp lý:
⚠️ Người không có cơ hội được cấp quyền cư trú vẫn không bị trục xuất, mà lại được khuyến khích nộp đơn xin tị nạn.
???? Trường hợp Napuli Langa – câu chuyện điển hình của hệ thống nhập cư Đức
Napuli Langa, một phụ nữ đến từ Nam Sudan, tới Đức bằng máy bay với visa hợp lệ trong 3 tháng. Khi visa hết hạn, cô quyết định ở lại bất hợp pháp vì thấy nước Đức có nhiều cơ hội cho mình.
Cô được khuyên nên xin tị nạn để kéo dài thời gian cư trú, mặc dù cô không hề muốn xin tị nạn.
???? Năm 2014, đơn xin tị nạn của cô bị từ chối. Chính quyền yêu cầu cô tự rút đơn và rời khỏi Đức – nhưng không ai thực sự cưỡng chế cô phải rời đi.
Cô đi lại khắp châu Âu, theo học Thạc sĩ Khoa học Xã hội tại Đại học Humboldt và hiện đang làm nghiên cứu sinh về Nhân học Văn hóa tại Đại học Göttingen. Dù đã sống ở Đức hơn 10 năm, cô vẫn chưa học tiếng Đức.
Cuối cùng, cô kết hôn với một người Đức, có con và được cấp quyền cư trú.
❓ Nhưng có phải đây là một cái kết có hậu?
Cô nói:
"Tôi may mắn, nhưng tôi muốn mọi người đều có cơ hội như tôi."
Cô tiếp tục hoạt động nhân quyền, giúp đỡ người tị nạn, người vô gia cư, và các nhóm yếu thế. Cô cũng thành lập tổ chức "Blacks and Whites Together for Human Rights", nhận tài trợ từ Borderline Europe và Quỹ Rosa-Luxemburg.
Người tị nạn muốn làm việc, nhưng chính quyền không cho phép
???? "Chúng tôi không muốn sống nhờ trợ cấp. Chúng tôi muốn làm việc!"
???? Nhưng luật nhập cư Đức không cho phép họ làm việc.
Hệ thống quan liêu chồng chéo giữ họ trong sự phụ thuộc và không có lối thoát.
Napuli Langa đã thoát khỏi hệ thống này nhờ kết hôn, nhưng cô phải đấu tranh suốt nhiều năm. Thậm chí, chính quyền ban đầu nghi ngờ rằng cô chỉ kết hôn để có giấy tờ hợp pháp.
Câu chuyện của cô chỉ là một trong hàng ngàn trường hợp khác, phản ánh những vấn đề chưa được giải quyết trong chính sách nhập cư của Đức.
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/vor-dem-luxusrestaurant-demonstrieren-fl%C3%BCchtlinge-im-szeneviertel-berlin-kreuzberg-offenbart-sich-die-gescheiterte-deutsche-asylpolitik/ar-AA1B0zNQ?ocid=winp1taskbar&cvid=55c47bbb1054441091104359954f39b0&ei=33

|