Bài viết của Mateusz Kaluga • 9 giờ trước • Đọc trong 2 phút
Các cộng đồng bản địa ở Nga, dù cách xa Ukraine đến 3.000 km, vẫn đang gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng của cuộc chiến. Theo báo Metro, nhiều người trong số họ trước đây chủ yếu sống bằng nghề chăn tuần lộc ở miền bắc nước Nga. Họ bị điều động ngay từ đầu cuộc chiến, và nhiều người không bao giờ trở về nhà.
Dmitry Yaptik, một người lính bị bắt thuộc dân tộc Nenets.
© Azov media
Việc huy động quân sự đặc biệt ảnh hưởng đến những người đàn ông ở vùng Yamal-Nenets và Komi, những người vốn quen với điều kiện khắc nghiệt. Một trong số họ là Dmitry Yaptik, 19 tuổi, thuộc dân tộc Nenets, hiện đã bị bắt làm tù binh.
"Người Nenets đang dần tuyệt chủng," anh nói, nhấn mạnh rằng tất cả đồng đội của anh đều đã hy sinh. "Dân số của Itelmen chỉ khoảng 2.220 người. Việc mất đi dù chỉ vài người trong cuộc chiến này cũng là một tổn thất vô cùng lớn đối với chúng tôi, đặc biệt là ở miền bắc. Mọi gia đình bản địa đều bị ảnh hưởng bởi chiến tranh."
Yaptik đến từ làng Seyakha, một trong những ngôi làng cực bắc của Nga. Anh là xạ thủ súng cối và được cử đến chiếm Shcherbynky ở vùng Donetsk. Tuy nhiên, sau khi phương tiện của anh bị phá hủy, anh trốn dưới tầng hầm và bị bắt tại đó.
Ủy ban Quốc tế về Dân số Bản địa Nga cho rằng những người bản địa có sức chịu đựng tốt đến mức các chỉ huy quân sự thường đưa họ đến những nơi có tỷ lệ thương vong cao nhất.
Theo Dmitry Biereshkov, tổng biên tập của Russia’s Indigenous Peoples, hầu hết người Nenets ở Yamal ra chiến trường thông qua hợp đồng tình nguyện hoặc được tuyển mộ từ các nhà tù. Andrei Laptander, một người Nenets, được thả khỏi nhà tù để đi lính nhưng đã chết gần Bakhmut.
Yana Tannagaschewa, đại diện của dân tộc Shor, gọi Nga là một "thực dân xâm lược", lợi dụng các nhóm dân tộc thiểu số để đạt được mục tiêu chiến tranh.
"Số lượng nạn nhân trong dân tộc Nenets cao hơn nhiều so với các cộng đồng khác ở Nga," Biereshkov cho biết. "Họ có trình độ giáo dục thấp và ít tiếp cận được thông tin bên ngoài bộ máy tuyên truyền nhà nước. Họ đi chiến đấu vì nghĩ rằng đó là vì tổ quốc, nhưng họ không hiểu rằng đây không phải là một cuộc chiến chính nghĩa."
Ngoài ra, nhiều người Nenets bị ép buộc nhập ngũ do phải chịu những khoản phạt khổng lồ vì đánh bắt cá bất hợp pháp. "Họ phải chiến đấu để trả nợ. Họ bị coi như bia đỡ đạn," Biereshkov nói thêm.
Chính phủ Nga trả từ 150.000 đến 300.000 rúp (tương đương khoảng 3.420 - 6.830 euro) mỗi tháng, bao gồm cả trợ cấp tử trận.
Tương tự, người Jupik (thuộc nhóm Eskimo) cũng bị đẩy vào chỗ chết. Ở Nga, chỉ có ba ngôi làng của người Eskimo với khoảng 1.500 cư dân. Trong đợt huy động đầu tiên, khoảng 100 người bản địa bị gọi nhập ngũ. Một đại diện của dân tộc này nói với Metro: "Họ đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng; không ai trở về."
Russian minorities at war: Indigenous people as cannon fodder
|