Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 23/02/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
  -  Video
  -  Ảnh
  -  Tìm hiểu văn bản - Pháp luật
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Thư Viện > Video >
  "HÀ NỘI - MỘT THỜI ĐẠN BOM - MỘT THỜI HÒA BÌNH" "HÀ NỘI - MỘT THỜI ĐẠN BOM - MỘT THỜI HÒA BÌNH" , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013):

BBT Nguoixunghekiev.vn trân trọng giới thiệu cùng quý vị độc giả ca khúc
NHỚ VỀ HÀ NỘI - "HÀ NỘI - MỘT THỜI ĐẠN BOM - MỘT THỜI HOÀ BÌNH"
do gia đình Nhạc sĩ Hoàng Hiệp cung cấp!

Hà Nội đã trở thành quê hương thứ hai của tôi! Bởi quãng đời tuổi thanh xuân của tôi có đến 20 năm ở Hà Nội, tôi được ăn học đàng hoàng để trở thành một nhạc sỹ sáng tác thực thụ, cái nghề mà cả đời tôi say mê yêu mến. Hà Nội còn là nơi tôi tìm được hạnh phúc lớn lao của một con người. Tôi gặp người yêu và lập gia đình là một thiếu nữ Hà Nội. Hai con tôi giờ đã trưởng thành cũng đều sinh ra ở Hà Nội. 
Thời gian sống ở Hà Nội, tôi cho ra đời những ca khúc ghi được dấu ấn riêng phong cách của tôi. Tôi viết về những người đang ngày đêm ra sức xây dựng miền Bắc trên các công trường, xí nghiệp, hợp tác xã. Nhưng trái tim một người miền Nam luôn thôi thúc tôi viết về miền Nam nhiều hơn cả. Những bài hát còn vang vọng đến bây giờ, xem lại đúng là tiếng nói của con tim hơn là của khối óc hoặc kiến thức nghề nghiệp. Tôi còn nghiệm ra rằng sáng tác lúc bấy giờ tuy khó khăn vất vả hơn ngày nay, có khi bài hát sinh ra qua nhiều đêm mất điện, thắp đèn dầu và bị ngắt quãng nhiều lần bởi tiếng còi báo động, nhưng quan trọng hơn là phải cần vốn sống và có nhiều tâm huyết. Song cũng nhờ đó mà chúng chân thật và chứa nhiều cảm xúc.
Nay xa Hà Nội tôi luôn nhớ về Hà Nội !
Nhớ ngày mới ra gặp mùa đông giá rét không biết chống rét như thế nào. Đêm càng đắp đủ thứ trên người càng rét thấu xương. Ngày chỉ mong có chút nắng lên là vội ra phơi nắng đến nỗi da mặt bong cả ra… Nhớ lần đầu tiên trong đời biết thế nào là bão. Cả Đoàn Văn Công Nam Bộ, nơi tôi ở lúc bấy giờ, hăm hở leo lên cả mái nhà ở khu văn công Cầu Giấy để giữ cho bão đừng cuốn đi… Nhớ những ngày Chủ nhật tham gia lao động xã hội cùng với tuổi trẻ Thủ đô gánh từng sọt đất để đắp nên công viên Thống Nhất và con đường Thanh Niên ngày nay… 
Nhớ những năm chiến tranh đưa vợ con đi sơ tán. Hai vợ chồng, hai xe đạp chia nhau chở hai đứa con nhỏ cùng với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Và đương nhiên nhớ và biết ơn cả tình cảm rộng mở của đồng bào thôn quê miền Bắc, họ vui vẻ, niềm nở đón tiếp và sẵn sàng sớt chia với người Hà Nội sơ tán từ cây củi, lọ dưa đến cả chiếc giường, hầm trú ẩn… 
Nhớ mười ba ngày đêm cuối năm 1972, trận đấu kết quyết liệt một còn một mất giữa quân dân Thủ đô và Lầu Năm góc Mỹ trên bầu trời Hà Nội. Càng gian nguy, người Hà Nội càng bộc lộ rõ tính cách bình tĩnh, dũng cảm và lạc quan của mình. Có một đêm tôi còn lôi cả đứa con mới lên tám ra khỏi nơi trú ẩn để xem máy bay B52 bốc cháy. Giữa bầu trời tối đen, từng mảnh vỡ cháy sáng to bằng cánh cửa đang lúng la lúng liếng từ từ rơi xuống. Còn tại nơi máy bay trúng đạn thì li li những chấm chớp sáng kéo dài như pháo hoa ngày hội. Xung quanh tôi hay có thể cả khu phố vang lên tiếng reo hò mừng rỡ… Sáng ra, các cô gái Hà Nội vẫn ung dung đạp xe ra phố. Các sạp báo đông nghịt người mua báo xem tin chiến thắng. Các tụ điểm bia hơi vẫn đông như mọi ngày. Họ vừa đứng xếp hàng chờ đến lượt mình, vừa vui vẻ pha trò hay châm chọc kẻ thù như không hề nhớ rằng chính mình đã chứng kiến cảnh địa ngục của đêm vừa qua…

Hình ảnh: Lòng vẫn nhớ về Hà Nội

                                 ... Lòng vẫn nhớ về Hà Nội...

                                                          ... Một thời đạn bom...

          ... Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây...

                ... và nhớ những công viên vừa mới xây bước chân em chưa mòn lối...

                   ... Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm, nơi Tháp Rùa nghiêng soi bóng...    

             ... Thành cũ Thăng Long, hồn nước non thiêng...

                         còn lắng đâu đây, dấu xưa oai hùng. Hà Nội ơi...

                                      ... Nhớ những cơn mưa dài cuối đông...

                                      ... áo chăn chưa ấm thân mình...

              ... và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh, đất rung ngói tan gạch nát...

                            Em vẫn đạp xe ra phố...

                       Anh vẫn tìm âm thanh mới...

                      ... Bài hát đôi ta...

                       ... Là khúc Quân ca...

                      Là ước mơ xa, hướng lên Ba Đình, tràn niềm tin...

                Nhớ những con đê thành lối xe

                      bước chân năm tháng đi về

 

... Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy...

                 Ôi nhớ Thủ đô năm ấy, ta đánh giặc bên mâm pháo...

 

                          ... Ôi nhớ chiều Ba mươi Tết, chen giữa đào hoa tươi thắm. 

Đường phố đông vui, chờ đón Tân Niên, là phút thiêng liêng, lắng nghe thơ Người.

                                             Hà Nội ơi....

              Dù có đi bốn phương trời. Lòng vẫn nhớ về Hà Nội...

                                 (Nguồn gia đình cung cấp)


Cùng nghe lại ca khúc 

Nhớ Về Hà Nội - Nhạc và lời Hoàng Hiệp Hồng Nhung Trình bày

 


  Các Tin khác
  + Từ nay bãi bỏ việc kỷ luật vì sinh con thứ 3 đúng không? Sinh đủ 2 con sẽ được thưởng tiền? (20/02/2025)
  + Người dân bắt buộc phải mang bảo hiểm xe máy bản giấy cứng hay có thể xuất trình "bản mềm", CSGT có phạt không? (20/02/2025)
  + Từ năm 2025, 7 trường hợp này bị phạt nếu không đăng ký thường trú, ai cũng cần biết (20/02/2025)
  + Người dân có các quyền sau khi sử dụng điện từ tháng 2/2025 (20/02/2025)
  + Năm 2025, những người sinh năm 1965, 1966 và 1967 sẽ được làm thẻ căn cước vô thời hạn (20/02/2025)
  + Chú ý 7 trường hợp con ruột nhưng vi phạm điều này sẽ không được thừa kế, ai cũng phải biết (19/02/2025)
  + Trường hợp không thu tiền sử dụng đất khi giao đất từ năm 2025: Người dân cần biết kẻo mất quyền lợi (18/02/2025)
  + Kể từ 1/3/2025: Người dân không cần nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký kết hôn (18/02/2025)
  + Từ nay tới 31/12/2025: 8 trường hợp không được đăng ký xe mà bị thu hồi vĩnh viễn (18/02/2025)
  + Chú ý từ nay tới 31/12/2025, CSGT tập trung vào lỗi vi phạm này, người dân ai cũng cần biết (18/02/2025)
  + Kể từ 1/7/2025 đi xe máy không có đăng ký xe sẽ bị CSGT tịch thu phương tiện, phải không? Ai cũng cần biết (18/02/2025)
  + Đi xe máy không có 2 gương chiếu hậu bị xử phạt bao nhiêu tiền? (27/01/2025)
  + Từ nay người dân không bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy, ai cần mới mua CSGT không kiểm tra, đúng không? (27/01/2025)
  + Từ tháng 2/2025: Hạn mức rút tiền mặt của thẻ ATM có sự thay đổi kỷ lục, ai không biết quá phí (27/01/2025)
  + Từ nay tới 31/12/2025: Người dân dùng CCCD phải đi đổi Căn cước mới nếu không sẽ bị tịch thu vĩnh viễn phải không? (27/01/2025)
  + Năm 2025: 5 trường hợp dù là con ruột cũng không được nhận thừa kế nhà đất từ cha mẹ (25/01/2025)
  + Kể từ nay người dân phải đáp ứng điều kiện này mới được đi xe máy ra đường không sẽ bị CSGT phạt nặng (25/01/2025)
  + Từ nay đến 31/12/2025: Không còn Sổ Đỏ Hộ Gia Đình, người dân có phải đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? (25/01/2025)
  + Năm 2025, đối tượng nào được tăng lương hưu thêm 15% (25/01/2025)
  + Quy định mới từ tháng 1/2025 người dân đi xe máy vi phạm lỗi này sẽ bị CSGT tạm giữ, tịch thu xe máy (24/01/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 56
Total: 67547978

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July