Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 15/03/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Tin Cộng Đồng >
  Hũ gạo tình thương ở Lộc Hưng Hũ gạo tình thương ở Lộc Hưng , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân Việt) - Thường 1 đến 2 tháng, phụ nữ đồng bào dân tộc Khmer ở ấp 4, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) lại dành ít gạo mang giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong ấp, giúp nhiều hộ thoát cảnh đói ăn.

 

Mỗi bữa một nắm gạo

Đến vùng đồng bào dân tộc Khmer ở ấp 4, chúng tôi cảm nhận sâu sắc tình thương yêu, tương thân tương ái, đùm bọc nhau trong buôn sóc. Ở đây hình ảnh người phụ nữ chắt chiu từng hạt gạo dành tặng người khó khăn, và đoàn kết yêu thương nhau… đã tạo nên bức tranh xúc động giữa cuộc sống hiện đại.

Phụ nữ ấp 4, xã Lộc Hưng trút gạo hỗ trợ các hộ khó khăn trong ấp.

“Chị em mình tới bữa nấu cơm, đong gạo rồi nhớ lấy ra một nắm để dành, tới kỳ họp phụ nữ, mình trút gạo giúp các chị em nào nhà thiếu gạo, thiếu tiền” - chị Thị Pho La - Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 4, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh nói.

Kế hoạch xây dựng phong trào hũ gạo tình thương làm theo lời Bác của chị Thị Pho La, 39 tuổi (dân tộc Khmer) chỉ ngắn gọn như thế, song qua hơn 3 năm thực hiện đã mang lại niềm vui cho nhiều hộ nghèo.

Ngày chị em đi trút gạo, không khí nơi buôn sóc vui nhộn hẳn lên. Từ 7 giờ, chị em bắt đầu tề tựu về, đến 8 giờ thì đông nghẹt cả Nhà văn hóa ấp 4. Nhà văn hóa của ấp 4 cũng chẳng cao sang gì chỉ là một ngôi nhà sàn rộng chừng 70m2, làm bằng tre và gỗ tạp, tọa lạc ngay trung tâm ấp.

Chứng kiến hình ảnh bà địu cháu, mẹ cõng con, chị dắt em kèm trên tay là gạo được bỏ trong những bọc nylon, chai nước suối, chai sành hay quả bầu khô… kéo nhau đi trút gạo giúp các hộ khó khăn mới thực sự cảm nhận được cái tình của bà con người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây dành cho nhau.

Chị Nguyễn Thị Lương - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lộc Hưng cho biết: “Ấp 4 có 182 hộ, hầu hết là người dân thộc thiểu số Khmer. Thường thì 2 tháng, có khi 1 tháng, cán bộ hội phụ nữ xã lại về ấp 4 tổ chức sinh hoạt cho chị em”.

Nội dung buổi sinh hoạt thường là hướng dẫn về việc ăn chín uống sôi, sức khỏe bà mẹ trẻ em sau khi sinh, kế hoạch hóa gia đình đến chuyện đồng áng như chăm sóc cây trồng, vật nuôi, rồi chuyện mùa màng… Việc tư vấn, hướng dẫn kéo dài hơn 1 giờ mới đến phần trút gạo. Chiếc xô nhựa to được đặt ngay giữa ngôi nhà sàn, bên hông được dán lên tờ giấy A4, ghi “Hũ gạo tình thương” rồi chị em thứ tự mang gạo lên trút.

Nhiều hộ hết đói

Chị Thị Bông, (47 tuổi), đã có 4 lần trút gạo, tâm sự: “Ở đây còn rất nhiều người thiếu cái ăn, thiếu cái quần cái áo để mặc. Lần này, tôi đong 2 bò (2 lon – PV) đi ủng hộ. Tôi còn ít, nhiều chị còn nhiều hơn tôi”.

“Thời gian đầu vận động chị em đi sinh hoạt gặp không ít khó khăn, chạy vòng vo khắp ấp, nhưng cũng chỉ lèo tèo vài chị em đến. Chỉ từ khi phát động phong trào trút gạo, chị em mới hưởng ứng, đến đông đủ, đều đặn” – chị Thị Pho La nói. Qua hơn 3 năm, cộng số gạo từ khi phát động phong trào đến nay được hơn 600kg gạo. Chị em cũng phấn khởi khi cảm nhận được mình đã làm được nhiều việc thật ý nghĩa.

Trung bình mỗi năm chi hội tổ chức 7 lần trút gạo, lượng gạo trút mỗi lần được khoảng 30kg. Nếu như kỳ trút gạo đầu tiên chỉ thu được hơn 20kg thì đến nay số gạo đã tăng gấp rưỡi.

Số gạo thu gom được ở mỗi kỳ đều được lấy ý kiến của chị em phụ nữ, trên cơ sở đó chọn ra các trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các cụ già neo đơn không nơi nương tựa để mang đến tặng. Tính đến nay các chị đã giúp cho hơn 30 hộ trong ấp không bị đói những năm qua.

Cụ bà Thị Gian, (80 tuổi), không chồng, không con, thường được hỗ trợ gạo cho biết: “Trước đây còn sức khỏe còn đi giữ con giùm được nên ngày nào cũng có ăn. Giờ yếu rồi, mắt mờ nhìn không rõ nên cứ hết gạo, các chị lại mang gạo đến cho”. Tương tự, các cụ Lâm Bươi, Lâm Hòa và nhiều hộ nghèo khác cũng thường xuyên nhận được gạo từ các chị em trong ấp giúp đỡ.


  Các Tin khác
  + Nhớ “Mặt trời thi ca Nga” (11/02/2012)
  + Phát hiện 36 vết nứt trên “khách sạn bay 5 sao” A380 (08/02/2012)
  + Hồ băng màu trắng xanh đẹp kỳ ảo (02/02/2012)
  + GDP của Ucraina đạt tăng trưởng 5,2% trong năm 2011 (01/02/2012)
  + Kinh ngạc đường cao tốc xuyên nhà chọc trời (01/02/2012)
  + ''Đã mắt'' với tháp ô tô siêu xa xỉ (01/02/2012)
  + Những nghi lễ cầu may kỳ lạ đầu năm (01/02/2012)
  + Lễ cưới với thần trái cây kỳ lạ của các bé gái Nepal (31/01/2012)
  + Những điều cần biết về hệ thống thuế thống nhất năm 2012 (30/01/2012)
  + Những bài học từ cuộc đời Steve Jobs (29/01/2012)
  + Phát hiện loài khỉ nhện nâu cực hiếm (29/01/2012)
  + Điểm mặt doanh nhân thế giới tuổi Rồng (29/01/2012)
  + Những cách đem lại may mắn cho năm mới (28/01/2012)
  + Cậu bé sinh ra không có máu (28/01/2012)
  + Ba tòa nhà cao tầng sập tại Brazil, 4 người chết (28/01/2012)
  + Lầu Năm Góc giảm chi tiêu quốc phòng 5 năm tới (28/01/2012)
  + Những phát ngôn ấn tượng về Việt Nam của khách quốc tế (27/01/2012)
  + Khả năng châu Á sẽ bùng nổ dân số trong năm Rồng (25/01/2012)
  + Đi bộ 900km trong 9 ngày để về nhà đón Tết (25/01/2012)
  + Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: Tôi viết “Mùa xuân từ những giếng dầu” bằng cảm xúc thật của mình (25/01/2012)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 45
Total: 81194577

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July