Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 17/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Nhịp cầu Nhân ái
Mã số 2750: Nỗi buồn của cô sinh viên nghèo mắc bệnh ung thư máu Mã số 2750: Nỗi buồn của cô sinh viên nghèo mắc bệnh ung thư máu

Dân trí Vừa kết thúc năm học thứ nhất của đời sinh viên, trong lúc đang nghỉ hè ở nhà thì Trang bị sốt li bì mấy ngày liền. Được gia đình đưa đến bệnh viện khám, mới hay Trang bị bệnh ung thư máu. Mọi chuyện như sụp đổ trước mắt Trang – cô sinh viên nghèo có nhiều ước mơ, hoài bão…

Chi tiết »

Mã số 2748: Mã số 2748: "Giờ em mong cứu con, còn chồng thì hết hi vọng mất rồi !"

Dân trí Hoàn cảnh chị Phạm Thị Út (38 tuổi, trú tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) rất đáng thương khi người chồng mắc căn bệnh u não sau khi điều trị đã đưa về nhà, 2 con nhỏ đứa mắc bệnh tan máu, đứa nhỏ mới 5 tháng tuổi bị viêm phổi.

Chi tiết »

Mã số 2740: Đau đớn nhìn cháu thơ 3 tháng tuổi khát sữa vì cha gặp nạn thương tâm Mã số 2740: Đau đớn nhìn cháu thơ 3 tháng tuổi khát sữa vì cha gặp nạn thương tâm

Dân trí Trên đường đi mua sữa cho con trai, người cha nghèo không may gặp tai nạn chấn thương sọ não, hôn mê suốt nhiều ngày. Nhìn con trai vừa trở về từ bệnh viện nằm bất động không biết lấy đâu tiền chạy chữa, người mẹ và đứa con dâu bất lực chỉ biết cầu mong phép màu cứu lấy mạng sống của con vì cháu trai 3 tháng tuổi thơ dại không thể thiếu hơi ấm của người cha.

Chi tiết »

Chiến sĩ duy nhất sống sót vụ máy bay rơi hạnh phúc nhận đôi tay giả Chiến sĩ duy nhất sống sót vụ máy bay rơi hạnh phúc nhận đôi tay giả

Dân trí Chiều ngày 14/11, PV Dân trí tới thăm gia đình anh Đinh Văn Dương - người chiến sĩ sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc, rơi trực thăng Mi171 ở Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) ngày 7/7/2014. Là người may mắn sống sót duy nhất nhưng anh Dương phải chịu đựng những cơn đau kinh hoàng về cả thể chất và tinh thần khi cơ thể không còn nguyên vẹn, khuôn mặt biến dạng và vĩnh viễn mất đi đôi tay, đôi chân.

Chi tiết »

Mã số 2730: Nỗi đau mẹ già bị con tâm thần lên cơn đánh lúc nửa đêm Mã số 2730: Nỗi đau mẹ già bị con tâm thần lên cơn đánh lúc nửa đêm

Dân trí Bản thân lớn tuổi lại bị bệnh tim, vậy mà bà Sử lại phải nuôi 2 đứa con bị bệnh tâm thần trong căn nhà sắp sập. Gia cảnh nghèo khó, bà Sử không có tiền trị bệnh cho con. Có những đêm, người mẹ già lại bị con đánh mỗi khi lên cơn. Có nỗi đau nào hơn thế...!

Chi tiết »

Mã số 2727: Mẹ bỏ đi biệt tích, cậu bé mồ côi cha chống chọi với bệnh viêm cầu thận cấp Mã số 2727: Mẹ bỏ đi biệt tích, cậu bé mồ côi cha chống chọi với bệnh viêm cầu thận cấp

Dân trí Trong cơn đau đến lịm cả người, Phóng lơ mơ nói với người cô ruột “Con đi với bố đây”. Bố em qua đời hơn 1 năm trước. Người mẹ của em thì bỏ đi biệt tích từ 3 năm trước, không thấy quay về.

Chi tiết »

Mã số 2703: Tiếp tục chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại vì bão lũ Mã số 2703: Tiếp tục chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại vì bão lũ

Dân trí Bạn đọc Dân trí thân mến, người dân miền Trung các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An cũng như miền núi phía Bắc nước ta vừa hứng chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ hồi đầu tháng 10 thì khúc ruột miền Trung ở phía Nam như Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… cũng đang lâm cảnh khốn khó, đau thương mất mát vì bão lũ ngay những ngày đầu tháng 11.

Chi tiết »

Mã số 2720: Bố chết, mẹ đau, 3 chị em mò ốc ăn vì hết gạo Mã số 2720: Bố chết, mẹ đau, 3 chị em mò ốc ăn vì hết gạo

Dân trí Sau giờ lên lớp, 3 chị em cô bé Phương lại “quần nát” con mương trước cửa nhà để tìm ốc ăn bởi gạo trong nhà đã hết. Bố chết đã mấy năm vì bị đứt mạch máu não, mẹ thì gầy guộc, dặt dẹo đang làm cũng lăn ra ngất khiến cho bọn trẻ sợ hãi, hoang mang và càng tội nghiệp hơn trong cái đói nghèo khổ sở.

Chi tiết »

Mã số 2721: Thương bé 3 tháng tuổi mắc bệnh teo hẹp động mạch phổi và hở van tim ba lá Mã số 2721: Thương bé 3 tháng tuổi mắc bệnh teo hẹp động mạch phổi và hở van tim ba lá

Dân trí Lần mang thai thứ 3 của chị có lẽ là lần mang nhiều niềm vui và nước mắt nhất. Vui bởi sau bao cố gắng, nỗ lực chị đã thành công mang con đến với cuộc đời này; nhưng cũng lắm nước mắt khi hằng ngày chứng kiến con khó khăn chống chọi với bệnh tật.

Chi tiết »

Mã số 2715:  Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não Mã số 2715: Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não

Dân trí Bé mệt mỏi khóc lả đi vì đau đớn, cơ thể nhỏ bé xanh xao đang từng ngày oằn mình chống chọi với căn bệnh u lao màng não quái ác. Mới 3 tuổi, bé đã phải vật lộn giữa mong manh sự sống, trong sự đau đớn của các bậc sinh thành.

Chi tiết »

Mã số 2714: Mã số 2714: "Đừng khóc nữa, con ơi !..."

Dân trí Suốt 6 tháng kể từ ngày lọt lòng mẹ, bé Trần Văn Duy chưa một ngày ngừng tiếng thét khóc. Chứng bệnh vẹo xương ở chân và khối u máu, u thịt ở đầu đã hành hạ thân xác em đến tận cùng nỗi đau da thịt. Chứng kiến đứa con thơ tội nghiệp đủ chứng bệnh tật dày vò ốm yếu, đôi vợ chồng trẻ bất hạnh lo lắng một ngày sinh mệnh con trai tuột khỏi vòng tay.

Chi tiết »

Mã số 2710: Bị gia đình chối bỏ, bé gái chết mòn trên giường bệnh Mã số 2710: Bị gia đình chối bỏ, bé gái chết mòn trên giường bệnh

Dân trí Mới 2 tuổi, bé Tống Mỹ Như cùng mẹ bị gia đình nội đuổi khỏi nhà. Gần 2 năm qua, chị Uyển Nhi bế con lang thang khắp bến xe, góc chợ. Khi hai mẹ con đi làm thuê, Mỹ Như té cầu thang chấn thương sọ não, sinh mạng cháu như ngọn đèn dầu trước gió.

Chi tiết »

Mã số 2708: Xót xa cảnh mẹ bệnh thận nuôi con bệnh động kinh nặng Mã số 2708: Xót xa cảnh mẹ bệnh thận nuôi con bệnh động kinh nặng

Dân trí Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau đã hơn 15 năm, mẹ Chín tuổi đã cao nhưng phải chống chọi với căn bệnh thận. Nghèo là vậy mọi niềm tin, hi vọng mẹ Chín đều gửi vào cậu con trai 16 tuổi, nào ngờ hai năm trở lại đây em Tấn Phước cũng đổ bệnh, gia cảnh nghèo lại càng khó khăn hơn.

Chi tiết »

Mã số 2699: Xót xa 3 anh em sớm mất cả cha lẫn mẹ Mã số 2699: Xót xa 3 anh em sớm mất cả cha lẫn mẹ

Dân trí Chắp tay trước bàn thờ của mẹ, giữa làn khói hương nghi ngút, cháu Hiếu khẩn cầu ba mẹ phù hộ cho 3 anh em nhiều sức khỏe, bình an. Đứng bên cạnh anh trai, em của Hiếu mới học lớp 3 đưa ánh mắt nhìn ngơ ngác, có lẽ em chưa thấu hiểu được sự mất mát khi mẹ hiền đã mãi mãi rời ra.

Chi tiết »

Mã số 2697: Mã số 2697: "Ba ơi, hãy tỉnh dậy, đừng bỏ chúng con mà đi lúc này !"

Dân trí “Ba ơi! Con và các em còn thơ dại lắm. Mẹ cũng đau ốm thương xuyên nữa. Ba hãy cố gắng ngồi dậy, cố ăn chút gì đi. Đừng vội bỏ mấy mẹ con ra đi lúc này, ba nhé!”

Chi tiết »

Mã số 2695: Cảnh sống lay lắt của gia đình có mẹ già bị suy tim, con gái bị ung thư Mã số 2695: Cảnh sống lay lắt của gia đình có mẹ già bị suy tim, con gái bị ung thư

Dân trí Gia đình bà Trần Thị Diệp (thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) được người dân nơi đây gọi với tên “gia đình khổ nhất thôn”. Khổ không chỉ vì cảnh nghèo mà còn khổ vì bệnh tật hành hạ khiến cuộc sống cả gia đình lao đao, túng quẫn.

Chi tiết »

Mã số 2688: Xót xa gia đình cả năm không mấy khi được ăn cơm có thịt Mã số 2688: Xót xa gia đình cả năm không mấy khi được ăn cơm có thịt

Dân trí Nếu không có người lên tiếng, tôi tưởng đây là căn nhà hoang, không có người ở. Cái nghèo đến cùng quẫn khiến con cái anh Nguyệt phải nghỉ học, người ốm không dám đi viện vì không có tiền.

Chi tiết »

Mã số 2687: Đi phụ hồ, người phụ nữ nghèo nguy kịch vì gạch rơi trúng đầu
 

Dân trí Để 2 đứa con thơ cho người chồng nghễnh ngãng chăm sóc, em xuống Hà Nội làm phụ hồ. Một lần đang hì hụi làm việc, thì bị gạch rơi trúng đầu đến vỡ cả hộp sọ, được phẫu thuật cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Đã trễ lịch hẹn tái khám để phẫu thuật lần 2, nhưng vì gia cảnh quá nghèo khó không thể xoay đâu được tiền, em đành ở nhà chấp nhận sự may rủi của số phận..

Chi tiết »

Mã số 2686: Mã số 2686: "Bố mất rồi, mẹ đừng bỏ con đi nữa mẹ ơi !"

Dân trí 5 năm trước khi mới học lớp 2, căn bệnh ung thư đã cướp mất của cậu bé Ninh người cha ruột thịt. Nghiệt ngã thay, giờ người mẹ yêu quý của em cũng đang bị chứng bệnh nan y ấy hành hạ. Sự sống của mẹ chỉ còn điểm từng ngày, Ninh đau đớn, tuyệt vọng cầu mong phép màu đến với em, giữ lại cho em người mẹ của mình.

Chi tiết »

BTC Thu vọng nguyệt trao hơn 1 tỷ đồng cho Quỹ Thiện Nhân BTC Thu vọng nguyệt trao hơn 1 tỷ đồng cho Quỹ Thiện Nhân

Chi tiết »

Page (22/69)  First ... 18  19  20  21  22  23  24  25  26 ... Last 
Nhịp cầu Nhân ái , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 22
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60916040

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July