Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí) - Ngôi nhà sàn dột nát, địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng nhưng người cựu binh không dám nhận, vì không đủ tiền làm nhà. Ông Chinh và con cùng cháu trai đều bị nhiễm chất độc da cam không thể lao động.

3 thế hệ sinh sống trong căn nhà sàn dột nát, sắp sập xuống

Con đường mòn ngoằn ngòeo khi thì men theo bờ suối, xuyên qua đồi keo xơ xác đưa chúng tôi tới nơi ở của gia đình người cựu binh già, Ma Ngọc Chinh (SN 1948, trú tại xã Hợp Thành, Phú Lương, Thái Nguyên).

Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập - 1

Căn nhà sàn cũ nát, chờ sập xuống là nơi trú ngụ của gia đình 3 thế hệ của người cựu binh (Ảnh: Hương Hồng).

Căn nhà sàn dột nát lợp bằng lá cọ đang chờ sập xuống của gia đình ông Chinh nằm chênh vênh trên sườn đồi. Trên bậc thang của căn nhà sàn sắp sập, một người đàn ông gương mặt ngây ngô khó đoán tuổi, bên cạnh là đứa trẻ khoảng 15, 16 tuổi miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa. 

Vừa đặt chân lên bậc thang, căn nhà phát ra những tiếng kẽo kẹt rung lên, khiến chúng tôi phải thật nhẹ nhàng. Những chiếc cột bị mối mọt ăn nham nhở, một phần mái nhà bị hở, ngồi trong nhà nhìn thấy cả trời xanh.

Giọng đầy ái ngại, anh Lương Thanh Phương, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Hợp Thành cho biết:

"Căn nhà sàn xuống cấp này là nơi 3 thế hệ, tổng là 6 người cùng sinh sống, nhưng 3 người nhiễm chất độc da cam, trong đó có ông Chinh đang nằm liệt giường. 2 người đang ngồi ở bậu cửa là con và cháu ông Chinh cũng bị nhiễm chất độc da cam từ ông.

Gia đình ông Chinh suốt bao năm qua cứ mãi là hộ nghèo rồi cận nghèo không biết bao giờ thoát ra được".

Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập - 2
Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập - 3

Ông Chinh bị nhiễm chất độc da cam sau quãng thời gian tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam (Ảnh: Hương Hồng).

Theo anh Phương, ghi nhận căn nhà dột nát, chỉ chờ sập, chính quyền địa phương đã nhiều lần đề xuất hỗ trợ 50 triệu đồng, vận động gia đình ông Chinh xây nhà mới, tuy nhiên do không có nguồn kinh phí đối ứng để xây, nên gia đình ông không dám nhận.

"Chúng tôi rất mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình ông Chinh có được căn nhà vững chãi, thêm kinh phí để ông và con cháu chữa bệnh", anh Phương nói.

Một người già nuôi 3 người bệnh

Thấy khách đến, bà Lý Thị Mài (SN 1954, vợ ông Chinh) vội vàng bỏ chiếc khăn đang vệ sinh dở cho ông Chinh xuống. Bà Mài ái ngại nhìn khắp căn nhà một lượt, nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ để mời khách ngồi xuống.

"Nhà tôi tuềnh toàng lắm, hôm nào mưa thì dột, chậu, xô kê khắp nhà để hứng nước, mùa đông gió lùa tứ phía chẳng ngủ nổi" - bà Mài thở dài tâm sự.

Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập - 4

Năm 2019, ông bị tai biến phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Mài kể, ông Chinh nhập ngũ năm 1968, ở tiểu đoàn 683 Bắc Thái. Tháng 10/1968, ông vào chiến trường miền Nam, đóng quân ở Tây Ninh rồi di chuyển khắp nam bộ, tại vùng đất này ông từng tham gia đánh nhiều trận lớn với địch.

Sau những tháng ngày chiến đấu vì nền độc lập của tổ quốc, đến năm 1976, ông Chinh được xuất ngũ, về quê nhà rồi lấy vợ, đẻ con.

Năm 2019, ông Chinh bị tai biến mạch máu não, từ đó đến nay ông nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác.

Nén tiếng thở dài, bà Mài chỉ tay vào người đàn ông ngồi ở góc nhà: "Đây là con trai út tên Ma Văn Thư của vợ chồng tôi, nó bị nhiễm chất độc da cam từ bố. Mai mối mãi cũng kiếm được vợ, nhưng rồi thằng con nó cũng bị nhiễm chất độc da cam".

Theo bà Mài, vợ anh Thư bị thiểu năng trí tuệ, phải cầm tay chỉ việc mới làm được vài việc lặt vặt, đứa cháu gái cũng chậm chạp, thành ra gánh nặng đổ dồn hết lên đôi vai bà lão 70 tuổi.

Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập - 5

Con và cháu trai cũng bị nhiễm chất độc da cam từ ông Chinh (Ảnh: Hương Hồng).

Để kiếm cái ăn cho cả nhà, bà Mài không ngại bất cứ công việc gì, từ hái chè, mò cua bắt ốc, lên rừng kiếm củi. Nhưng sức người có hạn, tuổi già, các căn bệnh ập đến khiến gần đây bà chỉ có thể quanh quẩn ở nhà chăm chồng, trông nom con và cháu trai.

"Giá như không ốm đau thì tiền nhà nước trợ cấp tằn tiện cũng đủ sống, nhưng khổ nỗi ông nhà tôi nhiều bệnh quá, mỗi lần đi viện rất tốn kém. Con và cháu trai cũng phải uống thuốc hàng ngày, nợ mới nợ cũ cứ chồng chất lên nhau, đến cái ăn hàng ngày cũng chật vật", bà Mài nghẹn ngào.

Người cựu binh già mong trước khi chết được ở trong ngôi nhà không bị dột

Nghe vợ nói, đôi mắt ông Chinh bỗng đỏ hoe. Nắm chặt đôi tay co quắp của ông, tôi khẽ hỏi: "Bây giờ ông có mong muốn gì ạ?".

 "Tôi mong trước khi chết được ở trong căn nhà không bị dột, được ăn một bữa cơm ngon …", giọng run rẩy ông trả lời.

Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập - 6

Gia đình ông Chinh mong ước có căn nhà mới, có chút tiền đến viện chữa trị (Ảnh: Hương Hồng).

Từ 2 hốc mắt sâu thẳm của ông, ứa ra 2 giọt nước lăn nhanh trên 2 gò má già nua teo tóp. Ông đã khóc, nhưng không còn nước mắt để rơi, bởi lẽ cuộc đời quá ư bất hạnh đã lấy đi hết mọi thứ của ông, đến cả những giọt nước mắt cuối cùng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5133 xin gửi về:

1.  Lý Thị Mài

Địa chỉ: Xóm Kết Thành, Hợp Thành, Phú Lương, Thái Nguyên

ĐT: 0357296855

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5133)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/noi-thong-kho-cua-nguoi-cuu-binh-gia-trong-can-nha-san-sap-sap-20240220030105518.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
  +   Mã số 4638: Bé gái 7 tuổi mắc ung thư, bố mẹ nghèo chật vật xoay xở (03/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60421348

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July