Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Linh nhập viện với cơ hội sống còn rất ít bởi căn bệnh viêm cơ tim cấp tính. Trong cơn mê Linh ú ớ: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi...".

Nỗi bất hạnh của gia đình nghèo

Hơn một tháng từ ngày cháu Phan Thị Linh nhập viện là chuỗi ngày dài sống trong âu lo, thấp thỏm của đôi vợ chồng nghèo. Anh Phan Ngọc Hải (SN 1969, thôn Mỹ Lương, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) suốt ngày ngẩn ngơ ra vào như người mất hồn, còn chị Thái Thị Hà (1973) thì ngồi khép trong góc giường, trên tay luôn cầm chiếc điện thoại lâu lâu ngó lên màn hình để chờ tín hiệu từ con gái lớn đang chăm sóc em ở bệnh viện gọi về.

Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi... - 1

Từ một cô bé khỏe mạnh, học giỏi... (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi... - 2

... giờ đây Linh đang bị căn bệnh tim hành hạ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chị Hà đôi mắt sâu, đỏ ngầu lộ rõ sự mệt mỏi. Chị bảo, năm 1992, vợ chồng được cha mẹ cho một phần đất nhỏ sát núi thôn Mỹ Lương, xã Thanh Mỹ để nương thân. Kế sinh nhai của cả gia đình trông vào gánh củi, cây chè trên núi.

Năm 1993, niềm vui đến với vợ chồng anh chị khi cháu Phan Ngọc Sơn ra đời. Nhưng đau đớn ập đến khi được hơn một tuổi, cháu Sơn sốt cao, lên cơn co giật rồi qua đời.

Nỗi đau mất con khiến đôi vợ chồng trẻ suy sụp. Được sự động viên của người thân, hai vợ chồng cố gắng đùm bọc lẫn nhau để vượt qua. Sau đó, từ năm 1996 đến 2008, vợ chồng anh chị sinh thêm được 4 người con gái. Nhưng mọi gánh vác đổ dồn lên đôi vai của chị Hà vì anh Hải mắc bệnh viêm khớp và phổi nên không thể lao động được.

Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi... - 3

Anh Hải cũng đang phải chống chọi căn bệnh viêm khớp và phổi (Ảnh: N.T.).

Những khoản nợ vay mượn sau nhiều năm chữa bệnh cho anh Hải giờ còn chưa trả hết thì vợ chồng anh chị tiếp tục nhận hung tin về người con gái út.

Chị Hà cho biết, vào ngày 29/9, sau khi đi học về, Linh cảm thấy tức ngực, khó thở… rồi tím tái toàn thân. Sự việc diễn ra quá nhanh, gia đình gọi người thân rồi đưa con xuống bệnh viện huyện Thanh Chương. Do tình trạng nặng nên cháu đã được chuyển lên tuyến trên gấp.

Xin một phép màu đến với cô bé tội nghiệp

Tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán Linh bị viêm cơ tim cấp tính phải chuyển lên tuyến trên gấp vì lúc này cơ hội sống chỉ còn 1%.

Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi... - 4

Hiện tại cháu bị hở van 3 lá nặng, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nhắc lại chuyện cũ, anh Hải với vẻ mặt khắc khổ lén quay đi, giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, giọng anh như nghẹn lại: "Hôm xảy ra sự việc đúng vào ngày mưa lũ, nước lớn dâng lên tận cổng nhà, may mắn tôi và mọi người chở con gái đi cấp cứu kịp thời không thì bị cô lập, tính mạng của con không biết như thế nào. Thương Linh lắm! Tuy nó mới học lớp 9 thôi nhưng rất hiểu chuyện. Biết bố ốm đau thường xuyên nên nói sẽ không lấy chồng như các chị mà ở vậy để phụng dưỡng bố mẹ khi về già".

Ngồi cạnh chồng, chị Hà trải lòng: "Khi nghe bác sĩ nói về cơ hội sống mong manh của con gái tôi đã ngất lịm tại chỗ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì mọi người cho biết Linh đã nhập Bệnh viện Nhi Trung ương và đã được mổ. Cũng từ ngày đó hai chị gái của Linh phải nghỉ việc ở Bình Dương để ra chăm sóc cho em".

Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi... - 5

Thương con, hai vợ chồng nghèo chỉ mong một phép màu đến với con gái của mình (Ảnh: N.T.).

Theo chị Phan Thị Phương (chị gái của Linh) đang chăm em ở bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây các bác sĩ tiến hành can thiệp ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation). Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.

Một tuần sau khi điều trị trong tình trạng hôn mê, các bác sĩ phát hiện Linh bị đông máu ở 2 cánh tay nên phải tiến hành phẫu thuật để tránh bị liệt và nhiễm trùng máu. Sau khi ngừng can thiệp ECMO, qua siêu âm điện tim, bác sĩ lại phát hiện Linh bị hở van tim 3 lá nặng, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi, tình trạng bệnh vẫn hết sức phức tạp và nguy hiểm nên thời gian điều trị có thể kéo dài.

"Từ ngày nhập viện, nhiều đêm đau quá, em ú ớ: "Mẹ ơi! cứu con với, cho con về nhà đi, con đau quá rồi...". Những lúc ấy, tôi không dám nhìn vào mắt em mà phải chạy ra ngoài hành lang. Tại sao ông trời bắt em tôi "gánh nghiệp" như vậy?", chị Phương nói trong nước mắt.

Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi... - 6

Nếu không có tiền chữa trị lâu dài, Linh phải đối diện với "thần chết" bất cứ lúc nào (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Cũng theo chị Phương, từ ngày em gái nhập viện đến giờ, chi phí chữa trị cho Linh đã trên 300 triệu đồng. Bây giờ mỗi ngày chạy thận bằng máy phải mất 12 triệu đồng. Dự kiến, đầu tháng 12 tới, các bác sĩ sẽ mổ để đặt máy tạo nhịp tim cho Linh. Chi phí cho máy khá đắt đỏ khoảng  200 triệu đồng, nếu ổn định thì 7 - 8 năm phải thay một lần.

Từ một cô bé khỏe mạnh, học giỏi… căn bệnh viêm cơ tim cấp tính đã khiến tính mạng của em đang "ngàn cân treo sợi tóc". 

Nói về hoàn cảnh gia đình, ông Hoàng Tiến Thọ - Chủ Tịch UBND xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, gia đình anh Hải, chị Hà cực kỳ khó khăn. Anh Hải thì ốm đau quanh năm, mọi chi tiêu sinh hoạt chỉ dựa vào những đồng tiền làm thuê, làm mướn của chị Hà. Vừa qua cháu Linh lâm bệnh nặng nên cần một số tiền cực lớn nhưng chưa biết nhìn vào đâu. Thời gian qua, chính quyền cấp xã thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi và đang kêu gọi mọi nguồn lực để giúp gia đình bớt đi một phần khó khăn.

Khi phóng viên chia tay gia đình, đôi mắt của chị Hà ngấn lệ, giọng nghẹn ngào: "Chỉ còn căn nhà cấp bốn cũng đang phải rao bán. Số tiền vay mượn anh em, bạn bè đã hết từ lâu mà bệnh tình của con gái thì đang rất nguy kịch. Gia đình cũng đã gắng hết sức rồi, bây giờ chi phí điều trị cho con phải đến tiền tỷ. Hoàn cảnh đang rơi vào thế đường cùng, chỉ mong sao có một phép màu nào đó để con được cứu sống".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4689 xin gửi về:

1: Chị Phan Thị Phương (chị gái cháu Phan Thị Linh, hiện tại cháu Linh đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội).

Địa chỉ: thôn Mỹ Lương, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0363620687.

TK: 0821000137749 - Ngân hàng vietcombank- Chi nhánh TP Vinh, Nghệ An chủ tài khoản: Phan Thị Phương.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4689)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269.

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-oi-cuu-con-voi-con-dau-qua-roi-20221118064921134.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
  +   Mã số 4638: Bé gái 7 tuổi mắc ung thư, bố mẹ nghèo chật vật xoay xở (03/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59790431

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July