Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 16/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 4329: Xót xa mẹ qua đời vì Covid-19, hai con thơ khóc ngất đói ăn, khát sữa Mã số 4329: Xót xa mẹ qua đời vì Covid-19, hai con thơ khóc ngất đói ăn, khát sữa , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Đứa con đỏ hỏn vẫn còn nằm trong bệnh viện thì anh Giàu phải đưa tro cốt vợ đi chôn. Con thơ khát sữa, tiền không có đồng xu dính túi, anh Giàu gần như rơi vào cơn khổ đau cùng cực của cuộc đời.

Hôm nay là ngày đưa tro cốt chị Diệp Thị Vàng (27 tuổi), vợ của anh Nguyễn Văn Giàu (30 tuổi, ngụ ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) ra đồng. Chị Vàng mắc Covid-19 khi đang mang thai ở tháng thứ 8, mổ lấy con xong thì mất tại bệnh viện.

Xót xa mẹ qua đời vì Covid-19, hai con thơ khóc ngất đói ăn, khát sữa - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Anh Giàu ôm con gái ngồi đờ đẫn trước bàn thờ vợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Hôm đó bệnh viện báo là vợ em nguy kịch lắm rồi, phải mổ cứu con. Em nào có được vào chăm nom hay gì đâu, chỉ biết trăm sự nhờ bác sĩ. Rồi ngay sau đó lại nhận tin vợ không qua khỏi, em bủn rủn tay chân đứng không được, ngồi cũng không được, ôm con gái rưng rưng khóc", anh Giàu kể lại đoạn ký ức đau khổ vừa mới xảy ra 3 ngày trước. 

Đám đưa ma không kèn không trống, cũng chẳng có áo tang. Cha con anh Giàu buộc khăn trắng cùng vài người họ hàng bê bát hương và hũ tro cốt chị Vàng đi trong lặng lẽ, gấp gáp.

 
 
 
00:59

Mẹ qua đời vì Covid-19, hai con thơ đói ăn, khát sữa

Bé Nguyễn Đình (con gái anh Giàu) mới 7 tuổi hớt hải vừa chạy theo vừa níu tay ba, dù không hiểu chuyện gì nhưng dường như cô bé nhận ra có điều gì nghiêm trọng, rồi bất giác em òa lên khóc nức nở.

Về lại phòng trọ đơn sơ, anh Giàu lập vội cái bàn thờ vợ ở một góc. Người sống thiếu, người chết cũng thiếu, sự tồi tàn khiến ai thấy cũng phải xót xa. Đã ba ngày kể từ khi vợ mất, anh Giàu có lẽ vẫn chưa chấp nhận nổi thực tế đau lòng.

Xót xa mẹ qua đời vì Covid-19, hai con thơ khóc ngất đói ăn, khát sữa - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Tang lễ sơ sài không kèn không trống, chỉ cha con anh Giàu và vài người thân đưa chị Vàng ra đồng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh ngồi bệt giữa sàn nhà ngay cạnh bàn thờ vợ, ánh mắt đỏ hoe nhìn xa xăm vô định. Bé Đình thấy ba buồn thì cũng buồn chui vào lòng ba ngồi im thin thít.

Vợ chồng anh Giàu cưới nhau gần 10 năm, gia đình 2 bên đều nghèo nên cũng chẳng cho được gì. Bao năm qua gia đình anh ở trọ cạnh bến sông, chị Vàng lo việc nhà, anh làm phu ở bến ai thuê gì làm nấy, bữa ăn đắp đổi qua ngày.

Kể từ khi chị Vàng phải đi điều trị cách ly, anh Giàu ở phòng trọ đứng ngồi không yên. Ngày ngày anh chỉ biết ra bờ sông ngồi thẫn thờ, cơm nuốt không trôi, việc làm không nổi. Đêm lo cho con gái lớn ngủ xong thì anh lại ra ngồi tựa cửa, không chợp nổi mắt.

Xót xa mẹ qua đời vì Covid-19, hai con thơ khóc ngất đói ăn, khát sữa - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chiếc bàn thờ tạm bợ được kê ở một góc nhà trọ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Rồi khi con trai vừa khóc chào đời, chị Vàng chưa kịp hồi sức để được nhìn kỹ khuôn mặt đỏ hỏn của đứa con thì đã mất. Con được chuyển đi chăm sóc trong khu đặc biệt trong khi vợ được đưa đi lò hỏa thiêu, cảnh tượng khiến anh Giàu đau xé lòng mỗi khi nghĩ tới.

Mấy tháng qua, vì dịch bệnh nên anh Giàu cũng thất nghiệp, cuộc sống khó càng thêm khó. Những ngày tiếp theo đây khi vợ không còn, 2 tay ôm hai đứa con nhỏ, hoàn cảnh gia đình anh Giàu có lẽ sẽ rơi vào bĩ cực. Chồng tên Giàu, vợ tên Vàng nhưng hoàn cảnh gia đình lại chưa bao giờ no đủ, giờ đây anh Giàu chỉ mong có sức khỏe, kiếm đủ cơm cháo cho các con thơ.

Xót xa mẹ qua đời vì Covid-19, hai con thơ khóc ngất đói ăn, khát sữa - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Con trai mới mấy ngày tuổi của anh Giàu đang ở trong bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Cô Minh Phương - Công chức LĐTB&XH thị trấn Trần Đề cho biết hiện tại tình hình dịch bệnh ở địa phương diễn biến hết sức phức tạp, chỉ tính riêng trong ấp Giồng Chùa đã có 3 trường hợp mất do Covid-19. Địa phương đang phải căng mình khống chế dịch lây lan, huy động hết mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch nên chỉ có thể hỗ trợ có giới hạn cho các gia đình không may có người thân tử vong do dịch.

"Địa phương có nhiều hoàn cảnh là lao động tự do khó khăn lại tử vong do dịch nên gia đình lại càng khó khăn hơn. Qua báo Dân trí, thay mặt địa phương tôi rất mong các tấm lòng hảo tâm gần xa hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình anh Giàu vượt qua khó khăn trước mắt, góp phần giúp địa phương khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra", ông Phương nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4329:

Nguyễn Văn Giàu, Ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại: 0337800722

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269

Nguyễn Cường

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/xot-xa-me-qua-doi-vi-covid19-hai-con-tho-khoc-ngat-doi-an-khat-sua-20211215140717495.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60154423

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July