Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mang nụ cười đến với trẻ em thiệt thòi Mang nụ cười đến với trẻ em thiệt thòi , Người xứ Nghệ Kiev
 

22/06/2020

 

(HNM) - Với mong muốn chia sẻ cùng các em học sinh khuyết tật Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn, Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Nụ cười bé thơ 2020”. Hoạt động ý nghĩa này đã tạo sân chơi bổ ích, mang niềm vui đến với các em thiếu nhi thiệt thòi.

Các tình nguyện viên Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội chuẩn bị bữa trưa cho các em học sinh Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn.

Chia sẻ yêu thương

Đúng vào dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 vừa qua, đông đủ học sinh Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn có mặt ở khu vực sân khấu, háo hức chào đón hơn 20 tình nguyện viên Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội đến tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho các em. Những bài hát được bắt nhịp nhanh chóng làm cho không khí sân trường thêm thân tình, rộn ràng. Lê Lan Hương, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tình nguyện viên của Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội chia sẻ: "Các học sinh ở đây rất thân thiện. Tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ, được sẻ chia trong khả năng của bản thân, tôi thấy mình trưởng thành, giàu yêu thương hơn”.

Nhìn các học sinh cười đùa vui vẻ, nhiệt tình tham gia các trò chơi và hạnh phúc khi được nhận những phần quà, Thái Văn Trường, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tình nguyện viên của Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội cho hay: "Mình đã nhiều lần làm quản trò cho các em thiếu nhi trong các chương trình thiện nguyện của câu lạc bộ, nhưng đây là lần đặc biệt nhất. Vì các em học sinh ở đây cũng rất đặc biệt. Câu lạc bộ đã lựa chọn các trò chơi để các em đều có thể tham gia, như chơi chuyền, đoán chữ, đố vui…”.

Phấn khởi nhận chiếc áo phông được tình nguyện viên tặng và mặc lên người, em Nguyễn Thị Thu Thảo, học sinh lớp 2, bị chậm phát triển trí tuệ, cười bẽn lẽn nói: “Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay em được xem nhiều tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi hấp dẫn và còn được nhận nhiều quà của các anh chị. Em rất vui...”.

Anh Bùi Quang Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội chia sẻ: “Thành lập từ năm 2012, trong 8 năm qua, câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, chung tay vì cộng đồng. Tuy nhiên, đây là lần thứ hai, câu lạc bộ tổ chức chương trình thiện nguyện cho các em thiếu nhi khuyết tật huyện Sóc Sơn. Chúng tôi mong góp phần nhỏ bé mang lại cho các em những nụ cười, động viên các em có thêm nghị lực, vượt qua những khó khăn về thể chất, vươn lên sống tích cực, tiếp tục học tập tốt”.

Lan tỏa hạnh phúc

Không chỉ đem đến niềm vui cho học sinh bằng các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi, dịp này, các tình nguyện viên của Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội còn tự tay vào bếp, dành tặng các em bữa trưa với những món ăn hấp dẫn như: Thịt nướng, khoai chiên, gà rán… Ánh mắt lấp lánh niềm vui, em Ngô Thị Thúy, học sinh khiếm thính lớp 2 lấy tay ra hiệu tỏ vẻ rất vui. Hỏi chuyện em, em cười và viết ra giấy: “Con thích hôm nào cũng được vui chơi và ăn ngon thế này”.

Tất bật công việc phụ trách từ ngoài sân khấu đến vào bếp đun nấu, tình nguyện viên Lương Thị Thu Hiền chia sẻ, nhìn các em học sinh vui chơi, ăn uống một cách nhiệt tình, khiến bao vất vả, khó khăn để chuẩn bị chương trình bỗng dưng tan biến. “Dù khiếm khuyết nhưng các học sinh không đánh mất đi sự năng động, hoạt bát của mình. Các em sôi nổi vui đùa, hăng hái tham gia các trò chơi. Chính những hình ảnh như thế đã khiến cho tất cả tình nguyện viên chúng tôi xúc động xen lẫn ngưỡng mộ về tinh thần lạc quan, tích cực tỏa ra từ chính các em”, Lương Thị Thu Hiền bày tỏ.

“Tiếp xúc với học sinh ở đây, mình học được rất nhiều điều cho công việc dạy học sau này, từ tính kiên nhẫn trong giáo dục trẻ, cho đến sự cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh thiệt thòi của các em. Tôi thực sự rất hạnh phúc được là cầu nối để các em có Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 vui vẻ”, tình nguyện viên Lê Lan Hương cho biết thêm.

Được biết, năm học 2019-2020, Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn có hơn 100 học sinh khuyết tật theo học, được chia làm 8 lớp. Có em khiếm thính, thiểu năng trí tuệ và một số em thuộc đối tượng chất độc da cam... Hiệu trưởng Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn Lương Thu Hương cho biết: “Nhìn các em vui vẻ, tôi cũng thấy hạnh phúc. Những món quà các bạn tình nguyện viên Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội mang đến giá trị tinh thần không hề nhỏ, là niềm động viên, an ủi giúp các em quên đi thiệt thòi của bản thân và thêm yêu cuộc sống”.

“Những hoạt động thiện nguyện chính là món quà ý nghĩa, thiết thực mang lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả chúng tôi. Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì chương trình nhân ái này trong năm học sau, để đồng hành, chia sẻ cùng các em nhỏ thiệt thòi, đồng thời lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng”, anh Bùi Quang Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội nhấn mạnh.


Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tam-long-vang/970658/mang-nu-cuoi-den-voi-tre-em-thiet-thoi



  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 59796317

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July