Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3741: Người mẹ gục ngã cầu xin nhà hảo tâm dang tay cứu con gái Mã số 3741: Người mẹ gục ngã cầu xin nhà hảo tâm dang tay cứu con gái , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Vào thăm con, bà Hậu chỉ trụ được thời gian ngắn rồi gục ngay trong phòng cấp cứu, miệng nói không thành câu, người phụ nữ cầu xin mọi người cứu tính mạng con gái đang bị viêm cơ tim cấp.

Bố của em qua đời vì ung thư, em của Phượng cũng mất vì bệnh tim, mẹ của Phượng lại đang bị ung thư giai đoạn muộn, tính mạng của cô gái thì vẫn đang "ngàn cân treo sợi tóc".

 
 

Tình cảnh nguy kịch của em Phượng bị viêm cơ tim

Nghe bác sĩ kể về hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Đặng Kim Phượng, giữa cái nắng chang chang như đổ lửa của những ngày hè Hà Nội mà chúng tôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Chưa kịp đi ăn trưa, cho dù khi đó đã là gần 13h chiều, bác sĩ Nguyễn Bá Cường sốt sắng, lo âu: “Bệnh nhân vào viện trong tình trạng viêm cơ tim cấp, sốc tim nặng, rối loạn nhịp rất nặng. Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình bệnh nhân vô cùng khó khăn, trong khi đó số tiền điều trị cho Phượng phải lên đến 500-700 triệu đồng. Hiện bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, làm ecmo, sự sống phụ thuộc vào máy móc, nhưng có tiến triển và hi vọng cứu sống nên chúng tôi tha thiết mong được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ”.

Người mẹ gục ngã cầu xin nhà hảo tâm dang tay cứu con gái - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bị viêm cơ tim cấp khiến tính mạng của Phương vô cùng nguy kịch
Người mẹ gục ngã cầu xin nhà hảo tâm dang tay cứu con gái - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Phượng ơi, tỉnh lại đi em...

Cùng có mặt tại khoa trước tình hình cấp bách của ca bệnh đặc biệt này, bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng, Trưởng phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Chúng tôi đã và đang vào cuộc kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan đoàn thể hỗ trợ cho em Phượng vì đây là ca vô cùng thương tâm.

Một gia đình có tổng cộng 4 người thì 2 người đã mất, 2 người đang ở lằn ranh sự sống và cái chết mong manh. Bi đát và đau đớn đến tận cùng khiến cho bà Hậu (mẹ em Phượng) gần như không có giây phút nào bình tĩnh được. Cô ngã gục ngay ở phòng cấp cứu của con gái khiến cho các bác sĩ phải nhanh chóng dìu ra ngoài.

Người mẹ gục ngã cầu xin nhà hảo tâm dang tay cứu con gái - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Em bị suy tim, rồi loạn nhịp tim trầm trọng và hiện đang được thở ecmo, lọc thận nhân tạo

Người phụ nữ bất hạn htâm sự, “bố cháu mất được 7 năm rồi, do bị ung thư gan, còn em của Phượng cũng qua đời vì bệnh tim. Phượng đã lấy chồng và sinh 1 cháu trai 5 tuổi nhưng hai vợ chồng không hạnh phúc nên cũng đường ai nấy đi đã 2 năm nay.

Bản thân cô thì giờ xác định sống được ngày nào hay ngày đó thôi vì căn bệnh ung thư đã di căn rồi… Cô vẫn nghĩ mình sẽ cố sống vì còn con, còn cháu, nhưng giờ Phượng có mệnh hệ gì thì cô cũng đi luôn để gia đình cô được đoàn tụ dưới suối vàng cháu ạ!".

Từng lời, từng câu cô Hậu nghe đến buốt ruột, buốt gan như trăm nghìn mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim chúng tôi đau nhói. Người phụ nữ giờ như không còn gì để mất mát lớn hơn trong cuộc đời này, khi chồng, con đã qua đời, chỉ còn một mình Phượng cũng đang ngấp nghé cửa tử. Cô gục đầu xuống, nước mắt chảy ra ướt nhèm, đôi bàn tay run run cố tìm chỗ bám trụ.

Người mẹ gục ngã cầu xin nhà hảo tâm dang tay cứu con gái - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cô Hậu đau đớn khi kể chuyện gia đình, chồng và con đã chết, cô bị ung thư còn Phượng đang đứng trước cửa tử
Người mẹ gục ngã cầu xin nhà hảo tâm dang tay cứu con gái - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Con ơi, vì mẹ mở mắt ra con ơi...

“Phượng ơi, xin con hãy mở mắt ra đi…”, tiếng khóc gọi con của người mẹ khiến chúng tôi cũng cảm thấy nao lòng. Cô Hậu không đủ sức chống chọi nơi bệnh viện....Xin hãy cứu em, cho em được sống, được trở về làm chỗ dựa cho đứa con trai 5 tuổi đang chờ ngày mẹ trở về.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3741: Cô Trần Năm Hậu

Địa chỉ: Số 7, ngõ 174, đường Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số ĐT: 0389901463

Hiện cô Hậu đang chăm Phượng tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-me-guc-nga-cau-xin-nha-hao-tam-dang-tay-cuu-con-gai-20200522014833193.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59788749

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July