Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3729: Người mẹ tội nghiệp đi bán rau cầu xin nhà hảo tâm cứu con Mã số 3729: Người mẹ tội nghiệp đi bán rau cầu xin nhà hảo tâm cứu con , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Hàng ngày với gánh rau trên đôi vai gầy, chị đi bộ cả chục cây số để kiếm tiền nuôi con. Niềm hy vọng duy nhất của chị là cậu con trai thì giờ lại đang nằm cấp cứu, tính mạng hết sức mong manh...

Mang trên mình bộ quần áo bảo hộ vô trùng, tôi được phép vào phòng cách ly đặc biệt thăm em, Khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các Y, Bác sĩ ở đây đang chạy đua với thời gian từng giây, từng phút để cứu tính mạng chàng trai trẻ Mai Xuân Phúc (SN 2003).  

 
 
Xin hãy cho em cơ hội được sống!

Sau hơn 10 gặp nạn, Phúc vẫn nằm hôn mê bất tỉnh, với một vết khâu kéo dài vắt ngang đỉnh đầu, vết mổ vẫn còn chưa se miệng. Phần đầu của em vẫn sưng tấy vì va đập mạnh. Một chiếc ống xông nhỏ được gắn ở mũi và mở khí quản ở cổ để giúp Phúc ăn và thở.

Phòng bệnh yên ắng đến rợn người chỉ có những âm thanh của đủ các loại máy móc, thiết bị hỗ trợ, giúp Phúc cầm cự sự sống.

Người mẹ tội nghiệp đi bán rau cầu xin nhà hảo tâm cứu con - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Sau hơn 10 ngày gặp nạn dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng, Phúc vẫn hôn mê sâu
Người mẹ tội nghiệp đi bán rau cầu xin nhà hảo tâm cứu con - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Quanh giường chàng trai 17 tuổi này là đủ các loại máy móc, thiết bị hỗ trợ, giúp em cầm cự mạng sống

Khuôn mặt thất thần, đôi mắt quầng thâm nhiều ngày không ngủ, nước mắt lưng tròng thấm ướt khẩu trang đang đeo, chị Lê Thị Bằng (53 tuổi, mẹ của Phúc) nghẹn ngào kể:

“Hôm đó cháu nó xin đi sang nhà bạn chơi. Tôi vừa cắp rổ rau ra đến đầu làng thì nghe tin cháu nó gặp nạn. Chạy đến nơi thì thấy cháu nó nằm ngất lịm đầu đầy máu... Hơn chục ngày rồi, cháu nó vẫn vậy, cứ nằm im thế kia, bao giờ con tỉnh lại Phúc ơi!”.

Những tiếng gọi tên con một cách vô vọng, trong nỗi đau đớn khôn cùng của người mẹ tội nghiệp, khiến chúng tôi thật khó mà cầm lòng mình được.

Người mẹ tội nghiệp đi bán rau cầu xin nhà hảo tâm cứu con - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Vay được hơn 10 triệu đem theo, nay đã dùng hết, tiền điều trị của con chị Bằng đành khất nợ

Vốn kém duyên, nên khi bạn bè cùng trang lứa đã con cái đuề huề thì chị Bằng vẫn lẻ bóng. Đến năm 34 tuổi chị đánh liều tìm đến một người đàn ông và không có đăng kí kết hôn, những mong kiếm đứa con để còn trông cậy khi về già. Người đàn ông này đã có gia đình nhưng sống cô đơn khi xa vợ đến hơn 10 năm. Sau này, người vợ cũ tìm về, họ lại sống với nhau.

Số phận thật trớ trêu, đứa con gái lớn Mai Thị Sâm (SN 2002) vừa bị tật ở chân, nói ngọng, lại mắc tim bẩm sinh. Em đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật, hiện hàng ngày vẫn phải dùng thuốc.

Mọi hy vọng chị Bằng dồn cả vào Phúc, đang học lớp 11, thì tai họa bất ngờ ập đến…

Người mẹ tội nghiệp đi bán rau cầu xin nhà hảo tâm cứu con - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Người mẹ nghèo đau đớn bất lực, khi con trai rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”

Chị Bằng cho biết, bao năm qua 3 mẹ con chị sống cơ cực vô cùng. Mọi chi tiêu của gia đình, chỉ trông chờ vào tiền bán rau của người mẹ và tiền trợ cấp khuyết tật 405 ngàn/tháng của Sâm.

Hàng ngày chị Bằng phải đi một quãng đường hơn 10 cây số với gánh rau trên vai, nếu may mắn thì chị kiếm được vài chục ngàn đồng. Hôm nào ế hàng, thì 3 mẹ con lại ăn rau thay cơm.

Dành dụm từng đồng lẻ, chị Bằng dùng để mua thuốc cho đứa con gái tật nguyền, thi thoảng người mẹ nghèo này mới dám mua vài thanh đậu, hay mấy quả trứng vịt để cải thiện bữa ăn cho các con.

Theo con ra bệnh viện đã hơn 10 ngày, số tiền hơn10 triệu đồng đem theo đã hết sạch, tiền điều trị của con, chị Bằng đành xin khất nợ, còn những suất cơm từ thiện giúp người mẹ này cầm cự qua ngày…

Người mẹ tội nghiệp đi bán rau cầu xin nhà hảo tâm cứu con - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bao năm qua mẹ con chị Bằng sống trong cơ cực, với thu nhập chỉ trông chờ vào gánh rau của mẹ và khoản trợ cấp xã hội của đứa con gái tật nguyền

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác Xã hội bệnh viện Việt Đức cho biết: “Khi chúng tôi tiếp nhận thông tin của ca bệnh này từ phía khoa phòng đưa lên, thật sự là rất lo lắng. Phúc thì còn quá trẻ mà chấn thương lại nặng quá, mẹ em cũng chỉ có vỏn vẹn hơn 10 triệu đồng đi vay đóng viện phí.

Phúc vẫn chưa tỉnh và đang phải thở máy. Với chấn thương nguy hiểm như vậy, tiên lượng bệnh nhân sẽ phải thở máy kéo dài, thời gian điều trị sẽ rất lâu và vô cùng tốn kém. Trong tình trạng hiện tại, nếu dừng lại chắc chắn em sẽ khó qua khỏi.

Được biết hoàn cảnh gia đình Phúc rất khó khăn, người chị của em đã từng phẫu thuật tim ở Việt Đức. Nay Phúc lại gặp nạn, thực sự đã đẩy mẹ em vào bước đường cùng. Qua đây, bệnh viện cũng và gia đình tha thiết mong muốn được các nhà hảo tâm chung tay cứu lấy em. Bởi, chắc chắn nếu hồi phục được, em ấy phải được điều trị tích cực dài ngày với chi phí vô cùng tốn kém lên tới cả vài trăm triệu đồng”.

Người mẹ tội nghiệp đi bán rau cầu xin nhà hảo tâm cứu con - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Phúc phải được điều trị tích cực dài ngày với chi phí vô cùng tốn kém lên tới cả vài trăm triệu đồng

PGS - TS Trịnh Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Việt Đứccho biết, “Bệnh nhân Phúc rất yếu với đa chấn thương bao gồm chấn thương sọ não, có máu tụ máu bán cầu trái đã được lấy máu tụ hôm 17/4.

Phúc nằm hồi sức sau mổ hiện đã hơn 10 ngày, vẫn hôn mê sâu, thở máy, não phù nhiều, thiếu máu não. Bên cạnh đó, bệnh nhân đang bị nhiễm trùng nên phải dùng nhiều loại kháng sinh mạnh, kết hợp việc bù dịch, dinh dưỡng, chăm sóc tích cực.

Hiện chúng tôi đang tập trung hồi sức tích cực cho em, còn phần sọ bị vỡ vẫn chưa can thiệp được, dự kiến khi ổn định sẽ phẫu thuật ghép sọ”.

Người mẹ tội nghiệp đi bán rau cầu xin nhà hảo tâm cứu con - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

Phúc phải được điều trị tích cực dài ngày với chi phí vô cùng tốn kém lên tới cả vài trăm triệu đồng

Vẫn nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, chưa biết khi nào em sẽ tỉnh lại. Chặng đường phía trước của Phúc vẫn còn dài và gian nan lắm, chỉ mong sao các nhà hảo tâm xin hãy dang rộng vòng tay, cho chàng trai 17 tuổi này thêm một lần được sống...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 3729: Chị Lê Thị Bằng.

Địa chỉ: Thôn Mậu Đông, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT 0363404204.

Hiện Phúc đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 2, bệnh viện Việt Đức.

ĐT: 02432668625

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-me-toi-nghiep-di-ban-rau-cau-xin-nha-hao-tam-cuu-con-20200509140458284.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60205246

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July