Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3309: Mong manh số phận bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, hở hàm ếch mong một ngày được phẫu thuật Mã số 3309: Mong manh số phận bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, hở hàm ếch mong một ngày được phẫu thuật , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Chào đời được gần 4 tháng tuổi, trọng lượng cơ thể cháu Trần Bảo An (SN 2019) chỉ tăng được 0,5kg bởi bé đang phải chống chọi với bệnh tim bẩm sinh và hở hàm ếch, sự sống của cháu đang mong manh hơn bao giờ hết. 
>>Đớn đau cảnh mẹ trói chân trói tay để đút cho con ăn 
>>Chồng chết, con liệt, nữ phụ hồ rơi từ tầng cao xuống đất lâm cảnh khốn cùng 
>>Bạn đọc giúp đỡ 2 hoàn cảnh nhân ái ở xứ Nghệ hơn 240 triệu đồng

 
 
 
 
 
 
 
 
Volume 90%
Phát
Xót xa bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, hở hàm ếch

 

Nhận được đơn thư khẩn cầu của gia đình cháu Bảo An, chúng tôi tìm về gia đình anh Trần Văn Phúc, chị Nguyễn Thị Thủy (trú tại xóm Quang Trung 1, xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) dưới cái nắng hanh hao đầu tháng Tư.

Đập vào mắt chúng tôi là căn nhà cấp bốn tồi tàn, hình ảnh cháu bé giãy giụa trong vòng tay mẹ, sữa bắn tung tóe khắp mặt rồi lan xuống cả quần áo với khuôn mặt tím tái như sắp lả đi mà ai nhìn cũng phải xót xa.

Mong manh số phận bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, hở hàm ếch mong một ngày được phẫu thuật - 1

Chào đời được gần 4 tháng tuổi, trọng lượng cơ thể cháu Trần Bảo An (SN 2019) chỉ tăng được 0,5kg bởi bé đang phải chống chọi với bệnh tim bẩm sinh và hở hàm ếch, sự sống của cháu đang mong manh hơn bao giờ hết.

Mong manh số phận bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, hở hàm ếch mong một ngày được phẫu thuật - 2

Chị Thủy lo lắng cho đứa con của mình không biết sẽ bấu víu vào đâu.

Chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn đứa trẻ sơ sinh mắt hau háu như muốn lắm một lần được bú. Đôi môi chúm chím nhỏ xinh trông cháu bé rất đáng yêu đến. Nằm ngoan ngoãn trên giường, chốc chốc khát sữa em lại ngước nhìn mẹ rồi như hiểu được cách ăn “đặc biệt” của mình nên lặng yên để mẹ cho bú thông qua bình sữa.

Nhìn con chị Thủy mắt rơm rớm: “Con người ta thì được bú mớm, con mình thì không bú được nên em phải cho cháu ăn như thế này anh ạ! Vì môi cháu bị sứt, lỗ mũi bên trái của cháu bị chèn không thể thở và miệng không mím lại được nên việc bú sữa của cháu rất khó khăn. Sữa phải vắt ra bình cháu mới bú được nhưng vẫn bị sặc sữa thường xuyên. Mỗi lần cho ăn mà lòng em quặn thắt lại vì thương con”. 

Mong manh số phận bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, hở hàm ếch mong một ngày được phẫu thuật - 3

Ông nội cháu cũng rơm rớm nước mắt khi kể về cháu mình.

Mong manh số phận bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, hở hàm ếch mong một ngày được phẫu thuật - 4

Sinh ra Bảo An đã bị tim bẩm sinh và bị sứt môi hở hàm ếch nên hai vợ chồng nghèo phải lặn lội từ bệnh viện này đến bệnh viện khác.

Sinh ra Bảo An đã bị tim bẩm sinh và bị sứt môi hở hàm ếch nên hai vợ chồng nghèo phải lặn lội từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Không tiền, không nghề nghiệp ổn định nhưng quyết tâm để con có tiền chữa bệnh anh Phúc (bố bé Bảo An) phải đi phụ, hồ làm thuê khắp nơi vừa để lo cho 3 mẹ con. Nhắc đến chồng, ánh mắt chị Thủy buồn bã: “Anh ấy thương mẹ con lắm, vì hoàn cảnh vợ chồng mới cưới nhau, giờ con bị bệnh nặng nên anh không quản ngại gì cả, miễn sao có tiền để lo cho con”.

Tuy nhiên, trong câu chuyện chị kể chúng tôi không khỏi ái ngại khi biết “mức lương” anh nhận được từ công việc hàng ngày chỉ vẻn vẹn 200.000 đ/ ngày. Vì số tiền chữa trị nhiều lần cho con tốn kém nên hai vợ chồng đã vay mượn khắp nơi.

Mong manh số phận bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, hở hàm ếch mong một ngày được phẫu thuật - 5

Không tiền, không nghề nghiệp ổn định nhưng quyết tâm để con có tiền chữa bệnh anh Phúc (bố bé Bảo An) phải đi phụ, hồ làm thuê khắp nơi vừa để lo cho 3 mẹ con

Mong manh số phận bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, hở hàm ếch mong một ngày được phẫu thuật - 6

Chị Thủy cũng khóc cạn nước mắt vì con mình một lúc gánh 2 thứ bệnh tim bẩm sinh và hở hàm ếch nặng.

Bé Bảo An vì sức khỏe yếu quá, lại bị ngắn lưỡi nên cháu không thể bú mẹ như những em bé bình thường. Mỗi khi trái gió trở trời, da cháu tím tái, rồi ngất lên, ngất xuống. Một ống thở oxy khi nào cũng đặt sẵn trong nhà để mỗi lúc con lên cơn là có cái mà cấp cứu cho con.

Dường như hiểu được nỗi lo lắng trong mắt của mẹ nên cháu ngoan lắm, chỉ nằm yên và gần như chẳng lúc nào quấy khóc. Đôi mắt trong veo đáng yêu đến lạ cứ nhìn trân trân ra phía ngoài cửa sổ như đang cảm nhận mọi thứ xung quanh dẫu rằng cháu vẫn còn yếu ớt và mỏng manh lắm.

Mong manh số phận bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, hở hàm ếch mong một ngày được phẫu thuật - 7

Đã gần 4 tháng tuổi nhưng trọng lượng cơ thể bé chỉ tăng 0,5kg so với lúc mới chào đời (lúc chào đời bé nặng 3,5 kg còn hiện tại là 4kg) và đến nay phải đến bệnh viện khám, điều trị bệnh tim nhiều lần.

Bế đứa cháu nhỏ yếu ớt trên tay ông Thiệu (ông nội cháu) rưng rưng nước mắt: “Khổ lắm chú ạ! Chúng nó mới lấy nhau, nhà cũng chưa có mà ở, bây giờ cháu nó đang nguy kịch nhưng gia đình không biết trông vào đâu. Mọi tài sản có giá trị trong nhà tôi đã bán hết rồi. Cái sổ đỏ cũng đã cầm ngân hàng vì mấy tháng nay phải chạy chữa cho cháu khắp nơi”.

Đã gần 4 tháng tuổi nhưng trọng lượng cơ thể bé chỉ tăng 0,5kg so với lúc mới chào đời (lúc chào đời bé nặng 3,5 kg còn hiện tại là 4kg) và đến nay phải đến bệnh viện khám, điều trị bệnh tim nhiều lần.

“Bác sĩ bảo, bệnh tình của cháu rất nặng cần được phẫu thuật sớm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chưa thể tiến hành, nếu cháu không kịp mổ tim sớm thì tính mạng cũng khó giữ lắm anh ạ. Ngoài ra, cháu An nhà tôi do bị hở hàm ếch nên làm cho đường thở và hô hấp của con không tốt có thể sẽ dẫn đến viêm phổi và bị sặc. Tật hở hàm ếch của cháu hiện tại chưa thể can thiệp được bởi sức khỏe còn rất yếu”, chị Thủy chia sẻ trong nước mắt.

Nghĩ đến những tháng ngày phía trước còn phải chữa trị cho con, chị Thủy ngổn ngang trăm mối lo như tơ vò nhưng vẫn nuôi hi vọng rằng con sẽ được vượt qua. Chúng tôi ra về chị vẫn nở nụ cười dẫu rằng phía sau là những lo toan chật vật. Bé Bảo An còn phải nằm đó chưa biết ngày nào được phẫu thuật và dị tật sứt môi hở hàm ếch của cháu chừng nào mới được chữa trị?.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3309: Chị Nguyễn Thị Thủy, xóm Quang Trung 1, xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An. Số tài khoản: 0411001006199 - Ngân hàng Vietcombak

Số ĐT: 0353.251.894

2. Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: nhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0451000476889
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri
Account Number: 0451370477371
Swift Code: BFTV VNVX 045
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 129 0000 61096
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí
Số Tài khoản : 2611 000 3366 882
Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An
Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.
* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Account Name : Bao Dien tu Dan tri
Account Number : 2611 037 3366 886
Swift Code : BIDVVNVX261
Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch
Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0721101010006
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Bao Dien tu Dan tri
Số TK: 0721101011002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206034036
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

 

Nguyễn Duy

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/mong-manh-so-phan-be-4-thang-tuoi-bi-tim-bam-sinh-ho-ham-ech-mong-mot-ngay-duoc-phau-thuat-20190416233353302.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59794917

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July