Sứ mệnh Artemis II đã chính thức bước vào giai đoạn bay quỹ đạo: phi hành đoàn NASA đã phóng thành công từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy và đi vào quỹ đạo Trái đất ổn định, mở ra một trang mới trong lịch sử các cuộc thám hiểm Mặt Trăng - chuyến đi có người lái đầu tiên lên Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.
Tàu vũ trụ Orion, do Lockheed Martin chế tạo và được lắp đặt trên tên lửa Space Launch System (SLS) siêu mạnh của Boeing, đã cất cánh lúc 6:35 chiều giờ địa phương. Tên lửa SLS khổng lồ, cao hơn cả Tượng Nữ thần Tự do, đã tăng tốc lên khoảng 17.500 dặm/giờ (28.100 km/giờ), để lại một vệt lửa phía sau và tách các động cơ đẩy phụ đã hết lực đẩy, theo Bloomberg đưa tin .
Trên tàu có bốn phi hành gia - ba người Mỹ và một đại diện người Canada. Tám phút sau khi phóng, động cơ chính của tên lửa tắt và khoang tàu bay vào không gian. Chỉ huy sứ mệnh Reed Wiseman đã chia sẻ ấn tượng của mình trong buổi phát sóng:
"Chúng ta đang chứng kiến cảnh mặt trăng mọc tuyệt đẹp. Chúng ta đang hướng thẳng đến đó."
Khoảng một giờ sau khi phóng, động cơ chính của Orion đã thực hiện một thao tác đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo ổn định quanh Trái Đất. Phía trước là hành trình bốn ngày đến Mặt Trăng, bao gồm cả chuyến bay ngang qua mặt khuất của nó, phần không bao giờ nhìn thấy được từ Trái Đất. Thời điểm tiếp cận gần nhất dự kiến vào ngày 6 tháng 4 - ở độ cao 6.618 km so với bề mặt. Theo ước tính của NASA, vào thời điểm đó, Mặt Trăng trong cửa sổ của tàu vũ trụ sẽ trông giống như một quả bóng rổ được nâng lên trên một cánh tay dang rộng.
Sứ mệnh Artemis II được xem là bước tiến quan trọng hướng tới việc đưa con người trở lại Mặt Trăng và chuẩn bị cho các sứ mệnh trong tương lai nhằm thiết lập sự hiện diện lâu dài trên bề mặt của nó.
https://today.ua/488454-pershij-za-desyatilittya-polit-do-misyacya-astronavti-nasa-virushili-v-istorichnu-misiyu-video/





.jpg)







 (1).gif)






