|  
  Soạn giả Ngô Hồng Khanh (tháng 6/2016). Ảnh: Đặng Kim Phương | 
    
Theo soạn giả Ngô Hồng Khanh, ngay khi còn rất nhỏ ông đã thuộc nằm  lòng các điệu "hò - xự - sang – xê - cống" trong nhạc tài tử và biết hát  những bài bản ngắn. Lớn lên, ông theo học trung học ở tận Vĩnh Long  nhưng cuối tuần lại về quê Tiền Giang gia nhập vào ban tài tử của những  người cậu của ông, đi hát chỗ này chỗ nọ. Các bản nhạc tài tử, cải lương  thấm dần vào máu và tâm hồn ông một cách tự nhiên như thế. 
    
        
            | Với khối lượng sáng tác đồ sộ và chất lượng các kịch bản Cải lương  và Đờn ca tài tử, soạn giả Ngô Hồng Khanh vinh dự được trao tặng Giải  thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012 cùng nhiều giải thưởng  cao quý khác. | 
    
Sau này, ông tham gia kháng chiến và hoạt động văn nghệ ở Đoàn văn  công quân giải phóng miền Nam. Đây là thời gian ông bắt đầu sáng tác các  bài bản vọng cổ, kịch bản Cải lương. Là soạn giả trực tiếp chứng kiến  những mất mát, hi sinh, bom rơi, pháo dội trên chiến hào... ông đã cho  ra đời hàng loạt các tác phẩm ca ngợi tình đồng đội, quê hương đất nước.  Nhiều tác phẩm của ông đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả như: Đêm vành  đai nhớ chị (1970), Quyết giữ màu xanh quê mẹ (1970), Bông súng trắng  (1972), Vui bước chân ta (1972), Cung đàn mới (1975),…
     
Đặc  biệt, bài ca “Quyết giữ màu xanh quê mẹ” được nhiều người khen ngợi và  yêu thích, có tính cổ vũ cao, được phát đi phát lại trên nhiều đài phát  thanh với nhiều giọng ca nổi tiếng khi đó, là bước khẳng định trên con  đường sáng tác của soạn giả. Sau này, ông lại có điều kiện đi được nhiều  nơi trên mọi miền của tổ quốc để cho ra đời các sáng tác mới. Trong đó,  về thể loại bài ca, có: Lời người hát rong (1982), Đêm quan họ (1994),  Chiều sông Lô (1997), Vầng trăng rêu phong (1996) và những kịch bản Cải  lương nổi tiếng như: Loài hoa không tên (1993), Dòng sông đỏ (1999),  Rừng xưa (2003),…
    
        
            |  
  Một số sáng tác nổi bật của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Ảnh: Đặng Kim Phương | 
    
Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, người đoạt huy chương vàng ở Hội diễn Sân  khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995 với vai Dạ Hương trong vở diễn  "Loài hoa không tên" chia sẻ: “Tôi rất tâm đắc và yêu thích vai diễn này  cũng như một số sáng tác của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Đây là vai diễn  này đã đưa tôi đến với sân khấu chuyên nghiệp và gắn bó đến bây giờ”.  Ngoài ra, một số nghệ sĩ khác như: Thanh Nhanh, Thành Điển, Thanh Hùng,  Hoài Thanh, Thanh Tuấn,… cũng thế hiện rất thành công những sáng tác của  soạn giả Ngô Hồng Khanh.
     
Thạc sỹ - Nhạc sỹ Huỳnh Khải chia  sẻ cảm nhận về người đàn anh của mình: “Tôi ấn tượng với thủ pháp sử  dụng điệp từ, điệp ngữ, những câu đảo ngữ trong các sáng tác của anh  Khanh, rất riêng so với các tác giả khác”.
Đến nay, dù đã tròn 70 tuổi nhưng soạn giả Ngô Hồng Khanh vẫn sung  sức trong công việc sáng tác của mình. Ông rất vui khi Đờn ca tài tử của  dân tộc được vinh danh là một trong những di sản văn hóa phi vật thể  của nhân loại, cần được bảo tồn và phát huy. Theo ông quan niệm: “Đờn ca  tài tử hay Cải lương là nỗi lòng riêng của người nghệ sĩ gửi gắm vào  lời ca tiếng hát, người viết xúc động, người hát xúc động thì người nghe  mới xúc động được. Thế nên, bảo tồn một nền nghệ thuật của dân tộc là  phải gìn giữ được cái hồn, cái túy của nó”./.
(Theo Báo ảnh Việt Nam)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/ngo-hong-khanh-cay-dai-thu-cua-nhac-tai-tu-nam-bo-20160928092011325.htm