Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 10/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Người lính già lần đầu tới Trường Sa Người lính già lần đầu tới Trường Sa , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Sau hơn 30 năm mới trở lại với sóng nước biển Đông và lần đầu tiên đến với Trường Sa, người cựu chiến binh hải quân Nghiêm Phú Doãn như thấy mình trẻ lại, thấy trách nhiệm lớn lao của mình và lớp trẻ với biển đảo quê hương.

Trong buổi giao lưu văn nghệ giữa đoàn hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với các chiến sỹ tàu Hải quân 996, các bạn trẻ bất ngờ khi một thành viên dù đầu đã bạc nhưng giọng hát vẫn khỏe khoắn. Những bài hát cách mạng, bài hát thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương của thành viên lớn tuổi này nhanh chóng khuấy động phong trào, làm cho không khí buổi giao lưu càng thêm sôi động.

 

Người lính già lần đầu tới Trường Sa
Bác Nghiêm Phú Doãn khuấy động phong trào thanh niên

 

Dù nghe những chia sẻ đầy xúc động, những tâm tư, tình cảm của thành viên này với cán bộ chiến sỹ trên tàu cũng như những người lính đang canh giữ đảo xa, ít ai đoán được bác cũng từng là một chiến sỹ hải quân của Quân đội nhân dân Việt Nam từng chiến đấu, bảo vệ, canh giữ biển đảo nước nhà. Thành viên ấy là Nghiêm Phú Doãn (60 tuổi), cựu chiến binh Hải đội 112 Bộ Tư lệnh Hải quân, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình.

Hơn 40 năm trước, khi mới 17 tuổi, chàng thanh niên Nghiêm Phú Doãn bỏ lại ghế nhà trường, nghe theo tiếng gọi của non sông, lên đường nhập ngũ. Sau một thời gian chiến đấu, được đứng trong hàng ngũ Hải quân QĐND Việt Nam, năm 1976, bác Doãn cùng đơn vị được giao nhiệm vụ đến cảng Nhà Bè tiếp nhận tàu của lính ngụy bỏ lại.

Suốt những năm sau đó, bác cùng đồng đội trong Hải đội 112 làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo vùng 3 (Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng...) và vùng 1 (Hải Phòng, Quảng Ninh). Thời gian biên giới nước ta và Trung Quốc căng thẳng, Hải đội của bác Doãn phải làm nhiệm vụ liên tục nhiều tháng ngoài biển khơi.

Nhớ lại những năm tháng canh giữ biển đảo quê hương, lần đầu đến với Trường Sa, bác Doãn cảm nhận rõ những vất vả của các chiến sỹ hải quân và những chiến sỹ trực tiếp bảo vệ, canh giữ quần đảo Trường Sa. “Những người lính hải quân thấm lắm câu nói “tàu là nhà, biển đảo là quê hương”. Là một cựu chiến binh hải quân, tôi hiểu rõ tinh thần trách nhiệm, khí thế chiến đấu bảo vệ, canh giữ biển đảo của những người lính trẻ.” - bác Doãn chia sẻ.

Với bác Doãn, chuyến hành trình đến với Trường Sa lần này như một “liều thuốc” giúp bác trẻ lại. “Tôi và những người lớn tuổi trong đoàn thấy rõ trách nhiệm của mình với biển đảo quê hương và với lớp trẻ. Qua chuyến hành trình này, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác vận động nhân dân trong việc chia sẻ, góp phần cùng các chiến sỹ chiến đấu, bảo vệ, canh giữ biển đảo.

Sức lan tỏa của tuổi trẻ là rất lớn, sự cống hiến cho đất nước là hết sức cần thiết. Lớp trẻ cần chia sẻ với các chiến sỹ hải quân ngày đêm canh giữ, bảo vệ biển đảo, hy sinh xương máu và tình cảm cho đất nước. Tôi mong muốn những chia sẻ này không chỉ lắng đọng với một người mà sẽ lan tỏa tới mọi người, nhất là những người chưa một lần ra thăm quần đảo Trường Sa.” - bác Doãn nói.

Trong chuyến hành trình này, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình của bác Doãn mang theo hơn 1 tấn nhu yếu phẩm gửi tặng quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, trong cuộc vận động ủng hộ quân dân Trường Sa, tỉnh Hòa Bình đã quyên góp được 3,5 tỷ đồng, trong đó 2,5 tỷ đồng được gửi tặng trực tiếp quân và dân trên đảo.

Khánh Linh

http://dantri.com.vn/xa-hoi/nguoi-linh-gia-lan-dau-toi-truong-sa-1071186.htm

 


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 69986235

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July