Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 10/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  40 NĂM VÀ 70 NĂM - Bài và ảnh Lê Bá Dương 40 NĂM VÀ 70 NĂM - Bài và ảnh Lê Bá Dương , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

               22/12/2014...
70 năm rực màu hoa ngày lễ lớn
Tột đỉnh niềm vui bỗng chốc vỡ oà
Chợt ngoảnh phía đồng đội tôi nằm lại
Nghẹn lòng nước mắt gửi rừng xa

 

Vẫn biết bạn đã hoá mình vào sóng nước
Ngàn sau đất mãi ủ ấm mình
Xin được thắp nén hương lòng trong ngày hội lớn
Giữa cờ hoa, như có bạn hồi sinh

40 NĂM - Đó là khoảnh khắc mà đại tá, nhà giáo ưu tú Dương Doãn Ngụ, trong chuyến hành hương thực hiện chương trình "ĐÓN ĐỒNG ĐỘI VỀ QUÊ" (ngày 10/5/2013), đã bất chợt nhận ra... chính mình trong một tấm ảnh tư liệu lịch sử được treo trong bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị. Đó là tấm ảnh tổ chốt hỗn hợp giữa du kích địa phương với bộ đội chủ lực tại chốt An Lộng - xã Triệu Hòa - huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Giữa bom pháo là những gương mặt ở tuổi đôi mươi tươi tắn, trẻ trung . Và trong không gian tươi tắn trẻ trung đó là gương mặt một người lính chủ lực ngồi ở bìa trái – đó chính là Tiểu đoàn trưởng Dương Doãn Ngụ - tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 27 Xô viết Nghệ Tĩnh, sau này được đổi tên là trung đoàn 27 Triệu Hải. Dĩ nhiên là tôi đã không bỏ lỡ cơ hội khai thác giây phút bất chợt này. Và cũng như tôi, cô nhân viên bảo tàng Quảng Trị cũng không lỡ dịp "khai thác" tối đa thông tin sự kiện từ nhân vật. Âu cũng là duyên kỳ ngộ, và hơn thế là sự "kỳ ngộ" lại chính mình.


Và 70 NĂM - Là khoảnh khắc mà tất cả những người lính từng trận mạc, trong sự hân hoan đón chào ngày lễ truyền thống vinh quang mà mình đóng góp một phần nhỏ bé, đã không thể quên được những đồng đội đã vĩnh viễn tan hòa vào đất, vào nước trên chặng đường cứu nước… Đó là điều đại tá Dương Doãn Ngụ cùng những người lính còn lại trở về với muôn nẻo cuộc sống luôn tự coi mình đã, đang và mãi mãi sống thay những người nằm xuống. Để rồi hàng năm chắt gạn từng điều kiện thời gian, trong khả năng có thể, hàng năm, qua những chương trình hành hương “Đưa quê hương vào cho đồng đội” , “Đêm ấm rừng đồng đội”, “hòa đất nước sông quê vào lòng Thạch Hãn” , “Đón đồng đội về quê”… hương hoa cho đồng đội, thăm viếng đồng bào, chiến sỹ địa phương từng kề vai sát cánh, chia bom, sẻ đạn một thời…
Vâng, chính những chương trình theo đúng nghĩa sống thay đồng đội đó… Những người đồng đội thân yêu một thuở dẫu tan hòa vào đất , vào nước vẫn luôn hiện hữu trong những ngày vui truyền thống. Đó cũng là duyên cớ để những người lính như đại tá nhà giáo ưu tú Dương Doãn Ngụ và các đồng đội của anh luôn gặp lại chính mình.

Nhà báo Lê Bá Dương - Văn phòng thường trú báo Văn hoá

             Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

 


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 8
Total: 69992159

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July