Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 11/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Anh thanh niên nhường áo phao còn cứu sống 4 người khác Anh thanh niên nhường áo phao còn cứu sống 4 người khác , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thấy nhiều người chới với dưới nước, anh Hiệp cố hết sức đưa được 4 người bám vào mạn thuyền, đến người thứ 5 là một phụ nữ. Biết mình đã kiệt sức, anh Hiệp vẫn nhường chiếc áo phao cho người phụ nữ, mặc cho thân mình bị sóng dữ cuốn trôi.


Bà Thìn (mẹ anh Hiệp) khóc ngất suốt mấy ngày nay.
Bà Thìn (mẹ anh Hiệp) khóc ngất suốt mấy ngày nay.
 
Nó vẫn hay cứu giúp người nghèo khó như nó
Câu chuyện dũng cảm quên thân nhường sự sống cho người khác của anh Trần Hữu Hiệp (25 tuổi, quê Thanh Hóa) đã khiến hàng ngàn người dân trên cả nước phải xúc động.
Đến sáng 5/8, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ ca nô chở 30 người bị chìm, khiến 9 người mất tích tối ngày 2/8 đã được đưa lên bờ.
Ông Trọng đau buồn trước thời khắc đón nhận thi hài con trai.
Ông Trọng đau buồn trước thời khắc đón nhận thi hài con trai.
Trong khi người thân một số nạn nhân vật vã đau đớn, người thắp nhang cầu nguyện... thì chiếc xe chở thi thể anh Trần Hữu Hiệp, người hùng trong vụ tai nạn nói trên đang trên đường đưa anh về an nghỉ nơi quê nhà.
Chiều 5/8, phóng viên báo Đất Việt đã ghé lại ngôi nhà cấp bốn dột nát, cơn mưa buổi chiều càng khiến không khí u uất thêm đau xót, thê lương.
Ông Trần Hữu Trọng (55 tuổi, bố đẻ anh Hiệp) quặn thắt ruột gan, mở lời: “Nó vẫn thế, vẫn hay cứu người nghèo khó như nó. Nhưng lần này nó đã phải bỏ mạng cũng vì đổi mạng sống cho 5 người khác".
Ông Trọng kể, gia đình có 3 anh em, Hiệp là con út nhưng không theo thói chiều chuộng, chơi bời. Sau khi học hết lớp 12, Hiệp thi đỗ rồi theo học trường cao đẳng hóa chất Phú Thọ. Năm 2008, Hiệp tốt nghiệp với tấm bằng khá, anh xin vào Nam làm công nhân cơ khí.
Lúc còn đi học, Hiệp cũng đã là người rất chăm chỉ, ngoan hiền. Toàn bộ chi phí học hành đều do Hiệp tranh thủ đi làm, kiếm tiền tự trang trải cho mình.
Ông Trọng cho biết, khoảng 13h ngày 3/8, vợ chồng ông Trọng vừa ăn cơm xong, đang ngồi nghỉ trưa thì nhận được cú điện thoại từ công ty nơi anh Hiệp làm việc.
“Lúc đó tôi thấy số máy bàn mã tỉnh trong Nam, cứ nghĩ là con trai gọi ai về, ai ngờ đâu họ lại báo con tôi đã mất tích ngoài biển khơi".
Đau đớn tột cùng, nhưng vợ chồng ông Trọng gắng gượng không tin đó là sự thật.
“Đau lòng quá chú ạ, vài tuần trước cháu còn gọi điện về bảo là tranh thủ kiếm tiền để cuối năm về dự đám cưới anh trai, thế mà nay cháu đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi”, bà Thìn (mẹ anh Hiệp) khóc nức nở.
5 lần nhường mạng sống
Cô Tào Thị Hoạt (trú Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), là mợ ruột của anh Hiệp kể lại: "Tôi ở cách đó gần 120km, khoảng hơn 1h chiều nhận được tin báo, tôi tức tốc xuống ngay. Đến 17h thi thể Hiệp đã được tìm thấy và đưa lên bờ".
Anh Đặng Hồng Phương - một trong số những người may mắn thoát khỏi cái chết kể lại câu chuyện về người đồng nghiệp của mình: "Trong khi mọi người đều đu bám trên phần nổi của ca nô, nhiều người không còn đủ sức bị sóng đánh bật ra nhấn chìm. Thấy người phụ nữ đi cùng đang ngoi ngóp trong nước anh Hiệp liền cởi áo phao trên người mình đưa cho người phụ nữ mặc.
Tuy nhiên, vừa đưa chiếc áo phao xong thì anh Hiệp bị một con sóng dữ đánh văng. Vừa bơi chưa tới ca nô thì anh lại bị sóng đánh tiếp. Do đuối sức, anh Hiệp đã gục hẳn, còn người phụ nữ may có được chiếc áo phao của anh Hiệp mà được cứu sống".
Theo lời cô Hoạt, người phụ nữ được anh Hiệp nhường áo phao chỉ là 1 trong 5 nạn nhân được anh Hiệp cứu sống.
“Tôi nghe họ kể lại, lúc ca nô lật úp, Hiệp là thanh niên khỏe mạnh và đang mặc áo phao nên đã căng mình cứu vớt được 4 người đưa lên thuyền. Thấy một người người phụ nữ  yếu ớt bám vào thân ca nô, Hiệp đã không tiếc mạng sống cởi áo phao đưa lại cho người này.
Do đã đuối sức, Hiệp bị sóng đánh dạt ra xa rồi mất tích. Mặc dù một số người được cứu tìm mọi cách giúp đỡ Hiệp nhưng tất cả đều bất lực”, cô Hoạt kể lại.
Được biết, suốt nhiều năm nay, vì ông Trọng, bà Thìn bệnh nặng nên anh Hiệp đi làm chỉ lo gửi tiền về cho bố mẹ thuốc thang. Giờ xảy ra việc này, cuộc sống của gia đình ông Trọng cũng cũng chưa biết tính thế nào.
Ông Lê Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Long cho biết, sau khi nhận được thông tin trên, chính quyền xã Thạch Long đang tích cực phối hợp cùng gia đình ông Trọng để tiếp nhận và tổ chức lễ mai táng trang trọng cho anh Hiệp.
“Việc anh Hiệp qua đời là một tổn thất to lớn không chỉ vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó mà anh còn là một thanh niên sống rất có tinh thần trách nhiệm, thường xuyên giúp đỡ mọi người”, ông Thủy nói.
Theo thông tin từ một đồng nghiệp của anh Hiệp cho biết, khoảng đêm ngày 5/8, chiếc xe đưa thi thể anh Hiệp sẽ về tới quê hương.
Trong nỗi đau đớn xót xa của gia đình, người thân, cầu mong linh hồn anh sẽ được an nghỉ nơi suối vàng.
Xin nghiêng mình trước anh, một con người đáng kính đã nhường sự sống cho đồng loại.



Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=675724#ixzz2bC09sqdq 
http://www.xaluan.com/


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 25
Total: 70020551

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July