Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 10/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Báo Anh ca ngợi ba nữ tỷ phủ giàu nhất Việt Nam Báo Anh ca ngợi ba nữ tỷ phủ giàu nhất Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Tờ Guadian (Anh) vừa có bài “Từ những cô bé thời chiến đến nữ tỷ phú giàu nhất đất Việt” với nội dung ca ngợi ba người phụ nữ thành đạt là bà Lê Hồng Thủy Tiên, HaNa Đặng và Alan Dương.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên - Hiểu những gì “người tiêu dùng Việt cần”

 

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, 42 tuổi, vợ của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, được biết đến không chỉ bởi tài năng mà còn là một người phụ nữ rất giàu có và đầy quyền lực.

 

Bà Lê Hồng Thủy Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh.
Bà Lê Hồng Thủy Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Sinh năm 1970, Thủy Tiên cũng như bao em bé Việt Nam khác đều trải qua những tháng ngày mưa bom bão đạn. Cha cô qua đời khi cô mới lên năm. Mẹ cô một mình nuôi cô cùng năm anh chị em khác. Bản thân Thủy Tiên đã hiểu được những cực nhọc của người mẹ một thân một mình nuôi con.

 

“Mẹ tôi là một giáo viên và rất nghiêm khắc với con cái. Bà thường răn dạy chúng tôi rằng chìa khóa của sự thành công là làm việc chăm chỉ. Tôi nhớ mãi câu nói đó”, bà Thủy Tiên chia sẻ.

 

Cái tên Thủy Tiên bắt đầu được nhiều người biết đến vào năm 1990 khi cô bước vào lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong phim “Vị đắng tình yêu”. Tuy nhiên, khi tên tuổi đang trên đường ghi dấu ấn, cô đã quyết định từ giã và chuyển sang làm tiếp viên hàng không cho Vietnam Airlines, một công việc mà nhiều phụ nữ Việt ước ao lúc bấy giờ.

 

Một thời gian sau khi lập gia đình, Thủy Tiên đã trở thành Tổng giám đốc Công ty Liên Thái Bình Dương-Imexpan Pacific (IPP). Hiện nay, bà Thủy Tiên đang quản lý 25 công ty gắn liền với các thương hiệu thời trang cao cấp, đầu tư vào các trung tâm thương mại với doanh thu hàng năm lên tới 500 triệu đô la.

 

Không “ồn ào” như những phụ nữ giàu có khác, bà Thủy Tiên chỉ khiêm tốn nói rằng: “Tôi mới đi được một nửa chặng đường của thành công”. Điều này được bà lý giải cho mục tiêu của mình trong thời gian tới là có thể đạt được doanh thu 1 tỷ đô la mỗi năm.

 

Chia sẻ về những nỗ lực để có được ngày hôm nay, bà Thủy Tiên khẳng định: “Tôi đã nghiên cứu mọi khía cạnh của ngành kinh doanh từ A đến Z, giúp tôi có thể cạnh tranh ở mức độ cao nhất”. Bà cũng cho rằng, thành công lớn của bà đó chính là biết được những gì “người tiêu dùng ViệtNam cần”.

 

Tập đoàn của bà hiện là nhà phân phối độc quyền của nhiều thương hiệu hạng sang nổi tiếng khắp thế giới như Burberry, Ferragamo và Rolex.

 

Bà HaNa Đặng - Người phụ nữ của Quảng cáo

 

Sinh năm 1972, bà HaNa Đặng (tên thật là Đặng Thị Thanh Hương) đã có những tháng ngày chung sống với bom đạn và ăn gạo bo bo. Cha cô mất khi cô mới một tuổi. Mẹ cô cũng cam lòng chịu đựng nỗi đau mất chồng, âm thầm nuôi con.

 

Chân dung người phụ nữ của Quảng cáo, bà HaNa Đặng .
Chân dung người phụ nữ của Quảng cáo, bà HaNa Đặng .

 

“Hồi bé, chúng tôi đâu biết đến khái niệm thịt cá, thay vào đó là những ngày dài ăn cơm trộn với ngô, khoai. Nhiều hôm đi trên đường mà tôi đã bị ngất lịm đi vì đói”, HaNa Đặng nhớ lại.

 

Năm 1978, bà theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Khi lớn lên, HaNa Đặng ấp ủ nhiều ước mơ, dự định cho tương lai, đặc biệt là cô luôn mong muốn mình trở thành một doanh nhân.

 

Trước khi trở thành một nhà quảng cáo nổi tiếng, HaNa Đặng đã có thời gian làm giáo viên tiếng Anh, rồi làm lễ tân cho một khách sạn nổi tiếng đất Sài Gòn. Sự nghiệp của HaNa Đặng bắt đầu nổi lên từ năm 1994 khi một số công ty của Mỹ mời cô làm quảng cáo.

 

Khái niệm quảng cáo lúc bấy giờ dường như đang còn rất mới đối với nhiều người. Thực tế năm những năm 1993, 1994, Việt Nam chưa có một công ty quảng cáo nào, chỉ mới có một vài công ty quảng cáo của nước ngoài. HaNa Đặng bắt đầu yêu thích công việc này bởi tính sáng tạo của nó. Và HaNa Đặng trở thành một trong những phụ nữ Việt Nam đầu tiên làm về quảng cáo.

 

Những hợp đồng làm quảng cáo đầu tiên của HaNa Đặng gồm quảng cáo CocaCola, mỹ phẩm Maybelines và sữa Nestle. Sau loạt thành công này, cô quyết định thành lập công ty riêng với việc mua lại cổ phần của GoldSun Sài Gòn.

 

HaNa Đặng thừa nhận rằng những ngày tháng đầu tái cấu trúc GoldSun thực sự là những ngày cực khổ với 12 người làm, kể cả cô. Cô bắt đầu nghiên cứu hơn nữa về tầm vóc của một tập đoàn quảng cáo để có thể cạnh tranh với các tập đoàn quảng cáo đa quốc gia đang bắt đầu “ùa” vào Việt Nam.

 

“Làm tập trung, làm hết mình, sáng tạo hơn nữa, đó là quan niệm của tôi về quảng cáo. Hơn nữa, GoldSun luôn hướng tới việc phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất”, HaNa Đặng chia sẻ.

 

Giờ đây, HaNa Đặng cảm thấy vui mừng khi GoldSun trở thành công ty quảng cáo mạnh hàng đầu Việt Nam và đang trên đường phát triển tới một tập đoàn quảng cáo. HaBa còn có một vài công ty con khác như Công ty chuyên tổ chức sự kiện Golden Event, công ty liên kết với Đan Mạch về thiết kế kiểu dáng công nghiệp GoldSun CBD, công ty Truyền thông Vàng Golden Media…

 

Bước sang tuổi 40, tuy đã gặt hái được nhiều thành công nhưng cũng còn không ít thách thức phía trước, HaNa không quên nhắc nhở bản thân mình phải nhớ đến những người nghèo Việt Nam bởi chính bản thân cô cũng từng trải. HaNa Đặng cũng đã và đang có nhiều hoạt động từ thiện hỗ trợ các gia đình, vùng miền gặp khó khăn.

 

Bà Alan Dương - Đem truyền thống Việt vào sản phẩm

 

Một người bạn và cũng là nữ đồng nghiệp của bà HaNa Đặng, Alan Dương, 38 tuổi cũng được biết đến là một trong những người phụ nữ Việt gây ngạc nhiên bởi thương hiệu thời trang Mosaique gắn trên các đồ nội thất và trang sức.

 

Alan Dương, người đem những truyền thống Việt vào sản phẩm nội thất.
Alan Dương, người đem những truyền thống Việt vào sản phẩm nội thất.

 

Thuộc thế hệ 7X, Alan Dương cũng đã trải qua những ngày khói đạn của chiến tranh Việt Nam. Cha cô cũng từng tham gia vào Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bản thân cô cũng hiểu nỗi thống khổ của người dân Việt sống trong cảnh mưa bom đạn, cái chết rập rình.

 

Tuy nhiên, năm 14 tuổi, Alan Dương may mắn được ra nước ngoài học và trở về nước ở tuổi đôi mươi với khả năng tiếng Anh nổi trội. Alan Dương đã làm việc cho một công ty động sản tại Hà Nội với công việc chính là tư vấn nhà ở cho khách hàng người nước ngoài.

 

Một thời gian làm việc và tiếp xúc với công việc, Alan Dương nhận thấy một nhu cầu lớn về nhà ở được trang trí nội thất đậm chất Đông Âu mà khách hàng hướng đến. Cộng thêm chút năng khiếu thẫm mỹ vốn có, Alan Dương bắt đầu tìm đến các làng nghề truyền thống Việt Nam với mong muốn kết hợp những gì vốn có của quốc gia để tạo nên cái “riêng” cho mình.

 

Năm 1998, Alan Dương quyết định thành lập Công ty TNHH Mosaique, chuyên thiết kế nội thất và đèn. Các sản phẩm của Alan Dương đã thu hút được sự chú ý của nhiều khách hàng nước ngoài bởi trong đó có sự kết hợp của những truyền thống Việt. Cái tên Alan Dương trở nên nổi tiếng trong làng thiết kế đồ nội thất.

 

“Ngay cả trong mơ tôi không tưởng tượng được mình lại có thể làm được như thế này”, Alan Dương chia sẻ.

 

Nguyễn Thủy

Theo Tiền Phong/Guardian


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 17
Total: 69996033

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July