Brazil vs Na Uy: Haaland có thể khiến Selecao ôm hận, hay Vinicius sẽ tiếp tục đưa “vũ điệu Samba” vào tứ kết? Brazil vs Na Uy: Haaland có thể khiến Selecao ôm hận, hay Vinicius sẽ tiếp tục đưa “vũ điệu Samba” vào tứ kết? , Người xứ Nghệ Kiev
Tiến Việt Chủ nhật, ngày 05/07/2026 18:40 GMT+7
Sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Nhật Bản bằng bàn thắng ở phút 90+5 của Gabriel Martinelli, Brazil sẽ chạm trán Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trên lý thuyết, Selecao vẫn là ứng viên sáng giá hơn. Nhưng thực tế cho thấy đây có thể là một trong những trận đấu khó lường nhất kể từ đầu giải.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả, Brazil đang có một kỳ World Cup khá ấn tượng.
Selecao vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng C trước khi đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội. Tuy nhiên, chiến thắng ấy cũng phơi bày không ít vấn đề.
Đội bóng của Carlo Ancelotti bị Nhật Bản dẫn trước, chỉ gỡ hòa nhờ pha đánh đầu của Casemiro rồi phải chờ đến phút 90+5 mới có bàn quyết định của Gabriel Martinelli.
HLV Ancelotti luôn nhắc nhở học trò phải thận trọng. Ảnh: AP
Điều đó cho thấy Brazil vẫn gặp khó khi đối đầu những đối thủ chơi phòng ngự kỷ luật và chuyển trạng thái nhanh.
Một nỗi lo khác nằm ở lực lượng.
Lucas Paqueta gần như chắc chắn vắng mặt vì chấn thương gân kheo, trong khi Casemiro vẫn cần được theo dõi sau khi rời sân trước Nhật Bản. Tin vui dành cho Selecao là Raphinha đã bình phục và nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách đăng ký, dù khó đá chính.
Dẫu vậy, Brazil vẫn sở hữu hàng công rất đáng sợ.
Vinicius đang có một kỳ World Cup đầy thăng hoa. Ảnh: AP
Vinicius Junior đã ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo, Matheus Cunha đóng góp 3 bàn, còn Bruno Guimaraes là “bộ não” nơi tuyến giữa với nhiều đường kiến tạo quyết định.
Na Uy không chỉ có Haaland
Nếu trước đây nhắc đến Na Uy, người ta thường chỉ nói về Erling Haaland. Nhưng World Cup 2026 chứng minh điều ngược lại. Đội bóng Bắc Âu đang vận hành như một tập thể rất cân bằng.
Martin Odegaard điều tiết lối chơi. Patrick Berg quán xuyến tuyến giữa. Alexander Sorloth tạo khoảng trống. Trong khi Haaland vẫn là người kết thúc mọi pha bóng.
Tiền đạo của Manchester City đã ghi 5 bàn tại World Cup lần này và đang nằm trong nhóm cạnh tranh Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là Na Uy không phụ thuộc hoàn toàn vào anh.
Na Uy đang thể hiện một bộ mặt cực kỳ ấn tượng trong lần trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: AP
Odegaard đã có 3 kiến tạo, Patrick Berg đóng góp 2 đường chuyền thành bàn, giúp Na Uy luôn tạo được nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.
Ở vòng 32 đội, chính Haaland là người ghi bàn quyết định giúp Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1.
Haaland và Gabriel - cuộc chiến có thể quyết định cả trận đấu
Nếu phải chỉ ra màn đối đầu đáng chờ đợi nhất, đó chắc chắn là Erling Haaland đối đầu với Gabriel Magalhaes - hai cầu thủ đã quá hiểu nhau tại Premier League.
Gabriel sở hữu sức mạnh và khả năng tranh chấp rất tốt.
Trong khi Haaland là mẫu trung phong gần như hoàn hảo về chọn vị trí, tốc độ và dứt điểm.
Gabriel được đặt kỳ vọng sẽ khắc chế được Haaland. Ảnh: AP
HLV Carlo Ancelotti thừa nhận Brazil phải hạn chế tối đa việc để Haaland nhận bóng trong tư thế quay mặt về khung thành. Tiền vệ Bruno Guimaraes cũng cho rằng chìa khóa nằm ở việc khóa nguồn cung bóng từ Odegaard và kiểm soát tốt các tình huống cố định.
Nếu Haaland “đói bóng”, Na Uy sẽ mất đi thứ vũ khí nguy hiểm nhất.
Lịch sử đang đứng về phía Na Uy
Một thống kê rất thú vị là Brazil chưa từng thắng Na Uy trong bốn lần đối đầu.
Đáng nhớ nhất là World Cup 1998. Khi ấy, Brazil dẫn trước nhưng cuối cùng để Na Uy thắng ngược 2-1 ở vòng bảng.
Đó cũng là chiến thắng lịch sử của bóng đá Na Uy trước một ứng viên vô địch.
Chính vì vậy, dù Brazil được đánh giá cao hơn, Carlo Ancelotti nhiều lần nhấn mạnh các học trò không được phép xem thường đối thủ Bắc Âu.
Dự đoán của Dân Việt: Brazil thắng Na Uy 2-1 sau 90 phút, trong một trận đấu mà Haaland nhiều khả năng vẫn sẽ để lại dấu ấn, nhưng bản lĩnh của Selecao sẽ tạo nên khác biệt ở thời khắc quyết định.