![]() |
Vợ chồng Hoa Mai - Anh Tuấn trong tiết mục biểu diễn khí công |
Với các "bóng hồng" biên phòng xứ Nghệ, những bài đánh võ này được chị em Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An rèn luyện thường xuyên từ mô hình "Phụ nữ khoẻ để bảo vệ Tổ quốc".
Tham gia mô hình này, chị em sẽ biểu diễn võ thuật, huấn luyện nhiều bài kỹ thuật khó và không có sự khác biệt với đồng đội là nam giới.
Đặc biệt, tiết mục khí công - một trong số môn võ khó nhất trong các bài huấn luyện, do cặp vợ chồng Thượng úy Hoàng Hoa Mai (SN 1992) - Đại uý Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đồn trưởng, đồn Biên phòng Na Ngoi, BĐBP tỉnh Nghệ An, phối hợp biểu diễn đòi phải tập trung cao độ và tập luyện dày công. Bởi chỉ mất tập trung nửa giây thôi sẽ có thể gây chấn thương cho chính chồng hoặc vợ mình.
![]() |
Thượng uý Hoàng Hoa Mai luôn tự tin mỗi lần biểu diễn võ thuật cùng đồng đội |
Thượng uý Hoàng Hoa Mai vui vẻ tâm sự: "Đây là lần thứ 2, vợ chồng tôi biểu diễn tiết mục khó này cùng nhau. Nhớ lại những ngày 2 vợ chồng nỗ lực luyện tập từ trong Tết, đến lúc biểu diễn thành công cùng chồng, tôi rất vui và hạnh phúc". "Theo yêu cầu của tiết mục, chồng tôi nằm trên dàn mảnh chai, sau đó bàn chông được đặt lên bụng anh, tôi sẽ nằm lên bàn chông đó, trên bụng tôi tiếp tục đặt 1 tảng đá nặng khoảng 60 kg, để đồng đội đập vỡ khi biểu diễn. Mỗi lần luyện tập hay biểu diễn, đồng đội phải dùng sức mạnh đập từ 3 đến 5 búa mới làm vỡ tảng đá này, lúc ấy coi như vợ chồng tôi mới hoàn thành tiết mục", chị Hoa Mai vui vẻ kể.
Lần này, đồng đội và người dân còn được xem thêm tiết mục khí công mới của vợ chồng Hoa Mai. Đó là đồng đội khiêng tảng đá để lên ống đồng chân của Mai, còn anh Tuấn chính là người đập vỡ tảng đá này. Tiết mục cũng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, thán phục của nhiều người xem.
![]() |
Những bài đánh võ này được chị em Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An rèn luyện thường xuyên từ mô hình "Phụ nữ khoẻ để bảo vệ Tổ quốc" |
Chị Hoa Mai cho biết: "Hồi đầu, tôi thấy môn khí công rất khó nhưng được thầy hướng dẫn tận tình, về nhà lại được chồng chỉ bảo thêm, tôi dần tự tin, không còn lo lắng khi chồng nằm trên dàn mảnh chai, hay tôi nằm trên bàn chông sẽ bị thương nữa. Mọi người nhìn thấy vợ chồng tôi biểu diễn môn võ thuật nguy hiểm này sẽ rất hồi hộp, lo lắng nhưng với vợ chồng tôi lại bình thường. Mỗi lần tập luyện hay biểu diễn cùng nhau, chúng tôi còn thấy rất hạnh phúc".
Độ khó khi tham gia biểu diễn võ thuật trong Lễ ra quân huấn luyện tỉnh Nghệ An năm 2025 này còn là vợ chồng Hoa Mai cùng đồng đội đồng diễn màn dân vũ, rồi chuyển nhanh sang tiết mục múa song côn, sau đó là màn khí công do 2 vợ chồng Hoa Mai phối hợp biểu diễn.
Chị Hoa Mai kể: "Với tiết mục múa song côn, đòi hỏi người biểu diễn phải quay côn đều cả 2 tay. Riêng với chị em, khi tập cùng đồng đội nam giới càng khó hơn, do tay nam giới khoẻ hơn, thường múa côn nhanh hơn. Các chị em phải kiên trì tập luyện để biểu diễn đều, quay côn cả 2 tay phải vừa nhanh, vừa chính xác như các đồng đội nam".
![]() |
Thượng uý Hoàng Hoa Mai cùng đồng đội chỉnh quân phục trước giờ biểu diễn võ thuật |
Chị Hoa Mai nhập ngũ năm 2017. Hai vợ chồng cùng sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh (Nghệ An), cùng công tác ở phòng Tham mưu ở đơn vị. "Vợ chồng tôi gặp nhau trong một lần huấn luyện võ thuật năm 2018, rồi về chung một nhà cuối năm 2019" - chị Mai nhớ lại. Đến nay, vợ chồng Mai có 2 con, con trai 4 tuổi và con gái vừa 2 tuổi. Do cả hai vợ chồng cùng xung phong tham gia huấn luyện biểu diễn võ thuật đợt này, nên ngay dịp trước Tết Nguyên đán, Hoa Mai đã phải nhờ ông bà nội - ngoại 2 bên hỗ trợ trông con nhỏ để dành thời gian và sức khỏe cho đợt tập luyện cùng chồng và đồng đội.
So với năm trước, Mai và các đồng đội phải luyện tập xa nhà, bản thân Mai phải cai sữa con nhỏ để đi luyện tập thì năm nay toàn đội được tập luyện ở Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, không phải đi xa, các chị em có điều kiện đưa đón con đi lớp.
Mỗi lần thấy Mai tham gia đợt huấn luyện dù dài hay ngắn, bố Mai, người cựu chiến binh Biên phòng vẫn luôn động viên con gái. Ông đều có mặt tại nơi Mai biểu diễn để cổ vũ nhiệt tình cho con gái có thêm quyết tâm và thành công với nhiệm vụ biên phòng mà ông dành cả đời góp sức cống hiến, xây dựng và bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
Tác giả: Bảo Vy
Nguồn tin: phunuvietnam.vn