Việt Nam Đất Nước Con Người
|
|
|
|
Vẻ đẹp Việt trong tà áo dài Trạch Xá
Hiếm có trang phục nào vừa kín đáo,
chuẩn mực, lại vừa tôn lên vẻ đẹp thướt tha, mềm mại của người phụ nữ
như áo dài Việt Nam. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, áo dài đã
trở thành hồn cốt dân tộc, là biểu tượng văn hóa bất diệt không thể
trộn lẫn với bất cứ nền văn hóa nào khác…
|
Chi tiết »
|
|
Tp Hồ Chí Minh - từ cổ kính đến hiện đại
Tp Hồ Chí Minh luôn là một thành phố
rộng lớn và thú vị cho bất cứ ai đặt chân đến đây lần đầu. “Choáng
ngợp”, “quay cuồng”, “siêu bận rộn” và “cực kỳ sôi động”… là những gì mà
người ta đã dành để nói tới Thành phố này. Nhưng bên cạnh nét hiện đại
sôi động ấy cũng có những không gian cổ kính để du khách khám phá lịch
sử của Thành phố. Hơn 300 năm là một khoảng thời gian không dài đối với
một đô thị lớn, đô thị trung tâm, nhưng Sài Gòn – Tp Hồ Chí Minh đã trở
nên một miền đất phồn hoa đô hội với những sắc thái văn hóa đa dạng.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Về thăm Đăk Mil - "Cô gái trẻ" ẩn mình giữa Tây Nguyên đại ngàn
Cũng là phố núi, nhưng không phải Đà
Lạt sương mờ hay Pleiku tràn trề nhựa sống mà chính là Đăk Mil - ‘cô gái
trẻ’ ẩn mình giữa đại ngàn Tây Nguyên mang vẻ đẹp hoang sơ thuần khiết
đến say lòng người. Khí hậu mát mẻ, phong cảnh thơ tình và dòng thời
gian như ngưng đọng, ta an nhiên ‘sống chậm’ cùng Đăk Mil với trái tim
đang dâng đầy hạnh phúc.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
Mê mệt 3 dòng suối ở Phú Quốc
Nổi tiếng là hòn đảo đẹp với biển lãng
mạn trữ tình làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí trong và
ngoài nước, thế nhưng huyện đảo Phú Quốc còn có một loại danh lam thắng
cảnh khác cũng không kém phần thú vị, đó là khám phá các con suối bí
ẩn, như viên ngọc nép mình trong cánh rừng nguyên sơ. Suối Tranh, suối
Đá Bàn và suối Tiên chính là 3 dòng suối đang khiến dân du lịch thích
mê.
|
Chi tiết »
|
|
Ngây ngất tiếng đàn Xi Xa Lo
Đàn Xi Xa Lo (hay đàn Xò Lò) là nhạc
cụ họ dây duy nhất của người Thái, do nam giới sử dụng thường dùng vào
mục đích giải trí. Qua âm điệu da diết, chứa chan tình cảm của tiếng đàn
Xi Xa Lo mà biết bao chàng trai, cô gái Thái đã nên duyên vợ chồng.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Giò Chèm – nức tiếng Hà Thành
Từ xa xưa, làng Chèm (xã Thuỵ Phương,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã nổi tiếng với nghề truyền thống làm giò
chả. Theo thư tịch thì nghề làm giò chả bắt đầu ở đây vào thế kỷ X.
Người truyền nghề cho dân làng là một người Trung Quốc có tên Lý A
Trang, về sau do mến mộ dân làng nên Lý A Trang đã ở lại đây lấy vợ và
sống hết đời.
|
Chi tiết »
|
|
|
|