Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Việt Nam Đất Nước Con Người
Nét đẹp văn hóa của người Sán Chỉ ở Khâu Đấng
Nép mình bên dãy núi hùng vĩ và dòng suối Nà Nghè hiền hoà, bản của người Sán Chỉ Khâu Đấng, xã Bộc Bố (Pác Nặm) yên bình và thơ mộng. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi nhưng người dân nơi đây vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hoá truyền thống của dân tộc mình.

Chi tiết »

Bí ẩn mộ táng trâu trong đàn tế Nam Giao Bí ẩn mộ táng trâu trong đàn tế Nam Giao

Ít người biết, trong quá trình phục dựng, tôn tạo Đàn tế Nam Giao thuộc Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), các nhà khoa học đã phát hiện một mộ táng trâu còn nguyên vẹn bộ xương nằm giữa bức tường của Đàn tế.

Chi tiết »

Thang Hen – Điểm đến mới ở Cao Bằng
Cách trung tâm thị xã Cao Bằng chừng 30 km đi về phía đông bắc của tỉnh, quý khách vào đến xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh là đến hồ Thang Hen.

Chi tiết »

Nơi cực Tây Tổ quốc
Huyện Mường Nhé nằm ở vùng cực Tây của Tổ quốc, là vùng núi cao có ngã ba biên giới giáp ranh với Lào và Trung Quốc. Để quản lý tình hình an ninh chính trị và giữ vững hơn 200 km đường biên hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng đòi hỏi rất nhiều trí lực từ Trung ương đến địa phương, nhất là các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Những người lính đã cùng với nhân dân Mường Nhé đoàn kết xây dựng cuộc sống, giữ cho vùng biên cương ổn định.

Chi tiết »

Búng Bình Thiên – Hồ nước trời hữu tình
Từ thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang qua cầu Cồn Tiên, men theo tỉnh lộ 956 đến km23+100 là ngã tư Quốc Thái, quẹo trái đi khoảng 2,5 – 3km sẽ đến hồ nước trong xanh phẳng lặng Búng Bình Thiên – niềm tự hào của người dân An Giang.

Chi tiết »

GS. TS Đỗ Tất Lợi và những khoảnh khắc đời thường GS. TS Đỗ Tất Lợi và những khoảnh khắc đời thường
(Nguoiduatin.vn) - Ai cũng biết đến cái tên Đỗ Tất Lợi với cương vị là một giáo sư đầu ngành trong nền y dược học Việt Nam. Mỗi khi nhắc đến vị giáo sư tài giỏi này, người ta thường bị choáng ngợp bởi những thành tích, danh hiệu, giải thưởng, công trình khoa học của ông.

Chi tiết »

“Kiện tướng” phá bom nổ chậm
QĐND - Đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa là nơi thử thách ý chí của bộ đội, thanh niên xung phong (TNXP), vừa là nơi xuất hiện những tấm gương dũng cảm mà thế hệ trẻ ngày nay tưởng như huyền thoại. Một trong những người con ưu tú ấy là “kiện tướng” phá bom nổ chậm - liệt sĩ Trần Đức Hè. Quê anh ở Phù Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Chi tiết »

Ngỡ ngàng quần đảo Hoàng Sa đẹp như thiên đường Ngỡ ngàng quần đảo Hoàng Sa đẹp như thiên đường
Chùm ảnh Quần đảo Hoàng Sa này được chụp ngày 1/6/2011 các bạn ạ.

Chi tiết »

Độc đáo nghệ thuật và trò chơi dân gian thời Trần
Thiên Trường xưa - nay là Nam Định, vùng đất quê hương của các đời vua nhà Trần, là nơi “khai sinh” của nhiều loại hình dân ca, dân vũ độc đáo, đồng thời cũng là mảnh đất có nhiều cuộc thi thể hiện trí thông minh, lòng quả cảm, sức mạnh của con người chiến thắng thiên nhiên và giặc ngoại xâm.

Chi tiết »

Ma Văn Kháng: Phở Hà Nội Ma Văn Kháng: Phở Hà Nội
Thì đại văn sĩ Vũ Bằng, Nguyễn Tuân đã dùng hết cái tài nhả ngọc phun châu ca tụng món phở rồi đấy. Đã gọi món phở là đứng cao hơn hết mọi sự.

Chi tiết »

Nặng nợ với Hoàng Sa Nặng nợ với Hoàng Sa
Cho dù nhiều lần bị phía Trung Quốc bắt giữ, đánh đập, tịch thu cả ngư lưới cụ lẫn tàu, trở về với chỉ một chiếc quần đùi, song ngư dân Lý Sơn vẫn gượng dậy, cầm cố, vay mượn để đóng tàu, tiếp tục trực chỉ Hoàng Sa. Bởi, ra Hoàng Sa, với họ, thực chất là những cuộc tìm về vùng đất hương hỏa của tổ tiên.

Chi tiết »

Chuyện về một nữ cảnh vệ gần 100 lần bảo vệ các yếu nhân Chuyện về một nữ cảnh vệ gần 100 lần bảo vệ các yếu nhân
Chị là một trong không nhiều nữ cảnh vệ có nhiệm vụ bảo vệ các chính khách, nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam. Chị không nhớ chính xác đã cùng đồng đội tham gia bảo vệ an toàn cho bao nhiêu đoàn, nhưng con số trên dưới 100 nhân vật “VIP” có lẽ còn rất khiêm tốn.

Chi tiết »

Nguyễn Tăng Cường và “ván bài” thủy điện Sơn La Nguyễn Tăng Cường và “ván bài” thủy điện Sơn La
“28 triệu người ở hạ lưu, trong đó có TP Hà Nội sẽ chìm trong biển nước, ai sẽ chịu trách nhiệm?” Câu nói đó cứ ám ảnh mãi Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Xí nghiệp cơ khí Quang Trung (Ninh Bình) khi anh mạo hiểm đánh cược toàn bộ tài sản, tính mạng và danh dự của mình để “được” làm cần cẩu 1.200 tấn cho thủy điện Sơn La.

Chi tiết »

Cùng đứng lặng trước một Hà Nội bi hùng Cùng đứng lặng trước một Hà Nội bi hùng
(Dân trí)- Đau thương, mất mát và sức tàn phá khủng khiếp của chiến tranh là những gì mà người xem được thấy trong những bức ảnh ở triển lãm “Hà Nội, những ngày đêm năm 1972”.

Chi tiết »

10/10, HÀ NỘI ĐỎ RỰC SẮC CỜ - Ảnh Phan Ngọc Quang 10/10, HÀ NỘI ĐỎ RỰC SẮC CỜ - Ảnh Phan Ngọc Quang
10/10/2012, kỷ niệm 58 năm ngày Giải phóng Thủ đô. 
Hà Nội đỏ rực màu cờ tươi thắm trong nắng Thu tràn ngập khắp phố phường.

Chi tiết »

“Chúng ta đem vinh quang, sức dân tộc trở về”…
Hà nội mùa thu trong xanh đang bừng lên với rực sắc đỏ - màu của cách mạng, của chiến thắng được in đậm trên các lá cờ tổ quốc tung bay khắp mọi nẻo đường, mỗi nốc nhà. Đi giữa lòng phố Hà Nội hôm nay, lòng lại hân hoan vang lên những câu hát của cố nhạc sỹ Văn Cao: “Chúng ta đem vinh quang, sức dân tộc trở về/cả cuộc đời tươi vui về đây”…

Chi tiết »

Gặp lại người “cưỡi mây giết giặc”
QĐND Online - Trong rất nhiều cách đánh máy bay địch của quân đội nhân dân Việt Nam, có một cách đánh độc đáo có một không hai của “bộ đội dù”. Đó là bẫy máy bay địch bằng khinh khí cầu có gắn mìn định hướng. Cách đánh tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng đó lại được bộ đội ta vận dụng có hiệu quả và mang về nhiều chiến công.

Chi tiết »

Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" “Hà Nội, những ngày đêm năm 1972” Những khoảnh khắc không thể nào quên
QĐND - Cách đây 40 năm (ngày 11-10-1972), trụ sở Cơ quan đại diện của Pháp tại Hà Nội đã trở thành mục tiêu ném bom của Không quân Mỹ. Sự kiện này không chỉ gây bất ngờ cho chính người Pháp mà cả cộng đồng thế giới. 40 năm sau, sự kiện này đã được tái hiện trong một phần của triển lãm mang tên “Hà Nội, những ngày đêm năm 1972”. Triển lãm, xuất phát từ ý tưởng của Viện Viễn Đông Bác Cổ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đã chính thức khai trương tối 11-10 tại Trung tâm Văn hóa Pháp-L’Espace, 24-Tràng Tiền-Hà Nội.

Chi tiết »

Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội: Mãi xứng đáng với truyền thống vẻ vang “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh”, vì một Thủ đô phẩm giá của con người
Đoàn nhà văn quân đội có mặt tại Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội vào một buổi chiều mùa thu. Thu Hà Nội bao giờ cũng đẹp, trong làn gió heo may đã bắt đầu thấy phảng phất mùi hương hoa sữa, và loa phóng thanh ở các đầu ô, mỗi độ tháng 10 về, lại phát đi phát lại lời ca quen thuộc: Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về/ Như đài hoa đón mừng, nở năm cánh đào/Chảy dòng sương sớm long lanh... 

Chi tiết »

Cùng sống lại không khí những ngày đêm năm 1972
Người dân Thủ đô sẽ được sống lại không khí hào hùng một thời với “Hà Nội, những ngày đêm năm 1972” -  tên gọi của triển lãm sẽ khai mạc vào tối 11/10 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội.

Chi tiết »

Page (243/285)  First ... 239  240  241  242  243  244  245  246  247 ... Last 
Việt Nam Đất Nước Con Người , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 243
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59764504

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July