Việt Nam Đất Nước Con Người
|
Tiếp nhận bản sắc phong cổ về Hưng Đạo Đại Vương
Ngày 12/4, Đền Bảo Lộc, thuộc xã Bảo Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã tiếp nhận một đạo sắc phong cổ quý hiếm do ông Bùi Minh Quang ở huyện Vụ Bản (Nam Định), hội viên câu lạc bộ UNESCO, hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam hiến tặng.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Nét trang nhã trong trang phục Hà Nội xưa
Trang phục của người Hà Nội cổ thời kỳ "tiền Thăng Long" chưa có gì khác biệt so với trang phục của người dân Văn Lang - Âu Lạc nói chung: Nam mình trần, đóng khố, thân thể, chân tay đều có xăm hình giao long (rồng) và các hình khác.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Tục nhuộm răng của người Sán Dìu
(Dân Việt) - Theo quan niệm từ ngàn xưa của cộng đồng người Sán Dìu ở Quang Sơn (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), một người phụ nữ được công nhận là có vẻ đẹp lý tưởng thì bên cạnh mái tóc đen, đôi mắt đen, còn phải có hàm răng nhuộm đen nhánh “ngà u lút lút”.
|
Chi tiết »
|
|
Khám phá những ngọn hải đăng nổi tiếng Việt Nam
Việt Nam hiện có 79 ngọn hải đăng, trải dài từ Móng Cái đến Hà Tiên và trên hầu hết các đảo thuộc lãnh hải Việt Nam. Tạp chí Quê Hương xin giới thiệu tới độc giả một số ngọn hải đăng nổi tiếng của nước ta. Ngoài vẻ đẹp, tuổi thọ, độ kỳ vĩ…, đến với những ngọn hải đăng này du khách còn được tiếp cận một kho kiến thức phong phú về lịch sử và văn hóa.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
Trần Văn Lai - Vị nhân sĩ đặt tên cho các phố Hà Nội
(HNHN) Say mê lịch sử dân tộc và dành sự ngưỡng mộ đặc biệt với các anh hùng có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân sĩ yêu nước đất Hà thành Trần Văn Lai, khi giữ cương vị Thị trưởng Hà Nội, đã lấy tên tất cả danh nhân mà cụ biết đặt tên cho các con phố Hà Nội.
|
Chi tiết »
|
|
Đất “Tằm tang” và làng hoa Nghi Tàm xưa
Từ chùa Trấn Quốc, nhìn theo ven Hồ Tây, qua phố yên Phụ, ở chỗ cuối con đường có vài cây cơm nguội còn sót lại là đến đất “Tằm tang” – Làng hoa Nghi Tàm xưa, nay thuộc phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
|
Chi tiết »
|
|
|
Người giữ lửa cho làng lụa Hà Đông
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông… Lời hát lãng mạn trong tình khúc “Áo lụa Hà Đông” của Ngô Thụy Miên như giục giã tôi tìm về xứ sở của những tấm lụa đào tơ.
|
Chi tiết »
|
|
|
|