Hoàng Thảo Chi: Tháng Năm máu và hoa! Những cơn gió từ phía sau thổi tới mát lạnh hơi nước. Tôi hiểu đó là lời chào của sông Volga. Tôi quay lại cúi đầu trước dòng sông vĩ đại. Tôi đã sống bên bờ Volga mười mấy năm. Tôi đã sống bằng nước của nó. Tôi đã vùng vẫy trong dòng mát rượi của nó. Tôi đã đi trên nó cùng những tay thợ câu cá mùa đông, ăn những bát xúp cá tươi nguyên, ngọt ngào, thơm nức trên băng tuyết mặt sông. Không hiểu sao, cái đoạn sông Volga chảy qua trước đồi Mamaev lúc này lại nhắc tôi nhớ về dòng sông Thạch Hãn nơi thành cổ Quảng Trị.
Nhà văn viết về nhà văn: Vũ Quần Phương - “Càng đi càng khát những chân trời” - Thiên Sơn VanVN.Net - Vũ Quần Phương thuộc lớp nhà thơ chống Mỹ, nhưng không giống như Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Khoa Điềm… Thành tựu nổi bật trong thơ ông không phải là những bài thơ về chiến tranh. Cái làm nên tài năng của Vũ Quần Phương chính là chất suy tưởng và những tình cảm nồng thắm, bình dị được thể hiện trong những bài thơ trau chuốt về ngôn từ, hài hòa về âm điệu và hình ảnh được gạn lọc nhiều khi hóa thành biểu tượng. Thơ ông lúc trẻ đã lắng đằm, heo hút, về sau càng mênh mang, thăm thẳm và giàu triết luận.
Điện Biên mừng ngày chiến thắng Nguyễn Hòa (thực hiện) VanVN.Net - Những ngày tháng Năm lịch sử, thành phố Điện Biên rộn ràng hơn, nhộn nhịp hơn cho ngày trọng đại nhất trong năm, kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Điện Biên, ngày chiến thắng của dân tộc Việt Nam trước thực dân Pháp xâm lược.
Nhà văn viết về nhà văn: Nhập thân vào đất nước để Nhập thần vào thơ Nhà thơ Vân Long VanVN.Net - Nhà thơ Trinh Đường tên khai sinh Trương Đình. Sinh năm 1919, tại thôn Đại Thắng, xã Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Mất ngày 28-9-2001. Ông sáng tác nhiều tác phẩm thơ: Hoa gạo, Hạt giống, Thuỷ triều, Bạch Đằng tráng khúc, Giao mùa, Phượng hoàng con, Quán trọ, Hội hoá trang, Cà Mau, Hành trình. Về văn: Làm cầu Kha Lam (ký, 1957); Ngày và đêm một lứa đôi (truyện ngắn, 1982); Phê bình, Lý luận biên soạn: Ngày hội thơ, Những gương mặt thơ mới, Thơ với tuổi học trò, Một thế kỷ thơ Việt, Thơ thế kỷ XX.
Hành trình đến với Trường Sa (P3) - Phong Lan (thực hiện) VanVN.Net – Sáng 21/4/2013, tàu TITAN HQ 960 đưa đoàn công tác số 1 TP. HCM cập đảo Phan Vinh - hòn đảo mang tên người anh hùng đất Quảng đã đi vào huyền thoại. Tại đảo Phan Vinh, đoàn đại biểu cùng các chiến sỹ đã làm lễ chào cờ rất trang trọng và xúc động. PV VanVN.Net xin chia sẻ cùng bạn đọc những hình ảnh ghi được từ chuyến thăm và làm việc tại đây.
Lãng đãng đêm trắng Moscow Trong các tác phẩm của đại văn hào Nga Fedor Dostoevsky thế kỷ 19 có quyển Đêm trắng, kể về một câu chuyện tình lãng mạn lấy bối cảnh của thành phố Saint Petersbourg. Đêm trắng ở Moscow cũng lãng mạn không kém.
Nhớ về mùa xuân toàn thắng (kì 2) Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng một loạt hoạt động cài thế bao vây chia cắt, cô lập Buôn Ma Thuột. Ta dùng mưu tăng cường hoạt động nghi binh thu hút sự chú ý của địch về phía Bắc (Kon Tum) đánh trận "giả" ở Plei-cu, địch mắc mưu, đưa Trung đoàn 45, đơn vị mạnh của sư đoàn 23 ngụy từ Buôn Ma Thuột lên Plei-cu để sơ hở hướng Nam Tây Nguyên và Buôn Ma Thuột.
Hành trình đến với Trường Sa (P1) - Phong Lan (thực hiện) VanVN.Net – Từ ngày 16 đến 25/4/2013, đoàn công tác số 1 của TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến đến thăm, làm việc tại 10 đảo, điểm đảo và 2 nhà giàn DK1 thuộc quần đảo Trường Sa. Đoàn công tác có 106 đại biểu, trong đó bao gồm lãnh đạo UBMT Tổ quốc TP. HCM, đại diện các cơ quan, ban ngành, các văn nghệ sỹ, trí thức, thượng tọa, linh mục, phối sư, các phóng viên báo chí. Hội Nhà văn Việt Nam có 2 đại biểu tham gia với tư cách nhà văn trẻ do Bộ Tư lệnh Hải quân mời. PV VanVN.Net có mặt trong chuyến đi đầy thú vị này, xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh của hành trình đến với Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.
Năm tháng qua đi, nhớ lại quá trình kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta không quên lời dự báo chiến lược của Bác Hồ trong bài thơ chúc Tết ngày 1-1-1969, bài thơ chúc Tết cuối cùng trước khi Người đi xa:
Đọc lại một trong những bài thơ hay nhất về tuổi học trò “Con ve tiên tri vô tâm báo trước; Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.” Cái thời khắc ban đầu của tình yêu cậu học trò cấp 3 đã khiến mọi cảnh vật được lạ hóa - mới mẻ, khác thường, hấp dẫn và cuồng nhiệt như một tiên tri.