Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2884: Mẹ bỏ đi, nam sinh lớp 8 chăm bố u não, chị tật nguyền Mã số 2884: Mẹ bỏ đi, nam sinh lớp 8 chăm bố u não, chị tật nguyền , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí "Bố em sinh ra đã không bình thường, cơ thể đã to lớn hơn người khác nên quanh năm chỉ luẩn quẩn ở nhà, ai thuê gì thì làm nấy. Ngày mẹ bỏ đi, em còn đang ngủ say, chị gái biết nhưng không làm gì được, vì chị ấy không biết nói, không biết đi, chỉ ngồi một chỗ. Mười năm qua, hai chị em em quên mẹ rồi, chỉ sống với bố thôi”.

Phương Đức Dương (học sinh lớp 8, trường THCS Phan Bội Châu, xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô) kể ngắn gọn cho chúng tôi nghe câu chuyện về gia đình mình. Trong lúc trò chuyện, cậu bé đôi lần nghẹn giọng, cúi mặt cười ngượng hoặc thi thoảng quay về phía khác để lau nước mắt. Khác hẳn với vẻ ngoài hồn nhiên, vui vẻ, Dương cũng đầy tâm sự, nhất là khi nhắc về mẹ.

Tan học, Dương dẫn chúng tôi về căn nhà tình nghĩa được xây tặng 3 năm trước, nằm ở cuối thôn Thanh Sơn. Chúng tôi không khỏi giật mình khi bắt gặp chú Phương Văn Chiến (bố Dương), người đàn ông có dáng hình cao lớn, thô kệch ngồi khúm núm trước nhà. Dương bảo: “Bố em sinh ra đã là người “khổng lồ”, quần áo, giày dép không cái nào vừa cả. Mấy năm nay, bố em bị hai khối u, nên đi lại không thuận tiện, chỉ ngồi ở nhà coi nhà và chăm sóc cho chị. Thi thoảng ai thuê đẩy xe hoặc dọn ruộng thì đi làm, nhưng cả tháng mới được một hai công”.

Sinh ra đã là người “khổng lồ” nên cuộc sống của chú Chiến đã gặp nhiều khó khăn
Sinh ra đã là người “khổng lồ” nên cuộc sống của chú Chiến đã gặp nhiều khó khăn

Gương mặt khắc khổ, già hơn so với tuổi 42, chú Chiến cho biết: “Tôi kém may mắn nên gần 30 tuổi mới lấy vợ. Ngày đấy, nó (vợ chú Chiến-PV) đã có một đứa con gái 3 tuổi, là bé Hiền bây giờ. Thương gia cảnh nó mồ côi bố mẹ từ nhỏ, lở dở với người ta một đứa con, con bé lại khuyết tật bẩm sinh nên chúng tôi về sống chung, để đỡ đần nhau. Đến năm 2004, sinh được thằng Dương may mắn lành lặn nên gia đình cũng vui vẻ, hạnh phúc”.

Chú Chiến bên đứa con gái không phải máu mủ mà người mẹ nhẫn tâm bỏ lại
Chú Chiến bên đứa con gái không phải máu mủ mà người mẹ nhẫn tâm bỏ lại

Nói đoạn, chú Chiến chỉ tay về phía Phương Thị Hiền, cô gái năm nay vừa tròn 18 tuổi ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn. Ông bố tâm sự: “Mặc dù không phải con đẻ, nhưng tôi thương nó như con ruột. Nó chưa khai sinh, tôi lấy họ mình đi khai sinh luôn cho con bé. 15 năm nay, nó không nói được câu nào, nhưng tôi nghĩ nó cũng thương mình như bố đẻ”.

Cuộc sống lặng lẽ trôi cho đến khi Dương tròn 4 tuổi, do không chịu được vất vả nên người mẹ nhẫn tâm dứt áo ra đi bỏ lại chồng và hai đứa con ngây dại. Khẽ trở mình trên chiếc giường cũ sắp sập, chú Chiến thở hắt một tiếng mệt mỏi: “Mẹ nó bỏ đi lúc nửa đêm, hai bố con tôi thì ngủ say, chỉ có con bé là biết, nhưng không kêu lên được. Mãi đến sáng hôm sau, tỉnh dậy không thấy đâu, tôi đi tìm thì mới biết, nó theo mấy người trong xã đi sang Trung Quốc làm thuê”.

Ngày mẹ bỏ đi, chỉ có Hiền biết nhưng cô bé không làm gì được
Ngày mẹ bỏ đi, chỉ có Hiền biết nhưng cô bé không làm gì được

“Ngày mẹ nó bỏ đi, hai đứa trẻ cứ quấy mãi, vậy mà tôi gà trống nuôi con, gần chục năm nay rồi. Thương con thiếu thốn tình cảm của mẹ, nhưng tôi không dám tính đi thêm bước nữa, vì sợ khổ con, khổ cả người lấy mình”, chú Chiến nói tiếp.

Ngồi nghe bố kể chuyện, Dương liên tục bặm môi và cúi đầu, hai bàn tay của em nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn, gầy guộc của người chị. Trong khi đó, Hiền tỏ vẻ sợ sệt, lo lắng. Có lẽ là em sợ, bởi hiếm khi nào nhà mình lại đông người đến thế.

Ý thức được hoàn cảnh gia đình nên Dương biết đỡ đần bố, chăm sóc chị
Ý thức được hoàn cảnh gia đình nên Dương biết đỡ đần bố, chăm sóc chị

Hai năm trước, Chú Chiến phát hiện mình bị u não và u sống lưng, những cơn đau cứ dồn dập kéo đến hành hạ người đàn ông bất hạnh này. Thế nhưng, ăn còn chạy vạy từng bữa, cả gia sản chỉ có một căn nhà tình nghĩa và 2 sào ruộng cho thuê, nên chưa ngày nào chú nhập viện để điều trị. Mọi công việc trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai nhỏ của Dương và sống nhờ vào 900 ngàn đồng/ tháng từ tiền trợ cấp xã hội.

Phát hiện bị u não và u sống lưng, nhưng chưa một lần chú Chiến đến bệnh viện điều trị
Phát hiện bị u não và u sống lưng, nhưng chưa một lần chú Chiến đến bệnh viện điều trị

Ý thức được hoàn cảnh gia đình và gánh vác trọng trách của người cha nên Dương luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, học tập. Hàng ngày cậu bé dậy từ sáng sớm tinh mơ vệ sinh cho chị gái, em chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, rồi mới đến trường

“Mười mấy năm qua, mẹ về nhà thăm bố con em được một tiếng đồng hồ rồi lại theo người ta đi làm. Chúng em không cần mẹ nữa, em chỉ mong cuộc sống gia đình mình bớt khổ, bố có tiền điều trị, chị được ăn thịt cá chứ không phải cơm độn khoai như bây giờ nữa”, Dương nói với ánh mắt đau đáu, đỏ hoe đầy nước.

Ước mong của Dương chỉ là bố có tiền điều trị, chị được ăn thịt cá
Ước mong của Dương chỉ là bố có tiền điều trị, chị được ăn thịt cá

Chia sẻ về hoàn cảnh của Dương, ông Nguyễn Văn Thinh, Phó chủ tịch UBND xã Buôn Chóah cho biết: “Đây là trường hợp khó khăn nhất của địa phương. Các cháu không có mẹ, bố cũng không đủ sức khỏe để lao động, nên nghèo khổ và đói khát lắm. Dù đã có những chính sách hỗ trợ, nhưng đó chỉ là những giải pháp trước mắt, nên chúng tôi hy vọng, thông qua báo Dân trí, các mạnh thường quân có thể quan tâm, giúp đỡ gia đình em nhiều hơn”.

Chia tay gia đình nam sinh lớp 8, cậu bé cứ nhắc đi nhắc lại với chúng tôi ước mong nhỏ nhoi: “Em chẳng dám ước gì đâu, chỉ mong sao có đủ bát cơm ăn để tiếp tục được đến trường với thầy cô, bạn bè. Bố đau ốm như vậy, em sẽ thay bố chăm sóc chị và kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng bố”.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2884: Chú Phương Văn Chiến (trú thôn Thanh Sơn, xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông)

Hoặc cô Lưu Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm của em Phương Ngọc Dương

SĐT cô Huyền: 01697.265.773

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Số Tài khoản : 26110002233886

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

Dương Phong

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-bo-di-nam-sinh-lop-8-cham-bo-u-nao-chi-tat-nguyen-20180408070417729.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60415552

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July