Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2810: Mẹ già tủi cực trước cảnh con gái bị bại não, con trai phát bệnh tâm thần Mã số 2810: Mẹ già tủi cực trước cảnh con gái bị bại não, con trai phát bệnh tâm thần , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Tai họa liên tiếp ập xuống khiến gia đình vốn đã nghèo khổ càng lao đao hơn. Lần lượt chứng kiến cảnh con gái bại não rồi liệt toàn thân, con trai mắc tâm thần phân liệt, chồng tai biến phải nằm một chỗ khiến bà như kiệt quệ.

Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Trần Thị Hơn (SN 1949, trú thôn Kiệu Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Cảnh sống lay lắt của bà Hơn cùng các con trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ đã dột nát nhiều chỗ
Cảnh sống lay lắt của bà Hơn cùng các con trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ đã dột nát nhiều chỗ

 

Suốt 36 năm ròng rã chăm sóc cô con gái thứ hai Phạm Thị Ngân (SN 1981) bị bại não, liệt toàn thân phải nằm một chỗ đã lấy đi của bà Hơn không ít nước mắt và buồn tủi. Sức khỏe của bà cũng dần suy kiệt theo năm tháng, bà mắc bệnh thoái hóa đốt sống và khớp gối nên mỗi lần di chuyển rất khó khăn, lưng còng cả xuống.

Nhưng mọi khó khăn chưa dừng lại ở đó, cách đây 7 năm cậu con trai út của bà là Phạm Minh Tuấn (1992) đột nhiên mắc tâm thần phân liệt.

Người con gái đã nằm liệt giường suốt 36 năm nay cùng người con trai út tâm thần phân liệt chính là nỗi trăn trở của bà Hơn khi tuổi đã xế chiều
Người con gái đã nằm liệt giường suốt 36 năm nay cùng người con trai út tâm thần phân liệt chính là nỗi trăn trở của bà Hơn khi tuổi đã xế chiều

 

Chỉ tay vào đứa con trai đang lơ ngơ cười khi gặp người lạ, bà kể: "Nó chăm học lắm, năm nào cũng cố gắng học thật giỏi để sau này đỗ đại học rồi đi làm kiếm tiền nuôi cha mẹ và chị. Nhưng năm đó nó rớt đại học, suốt ngày buồn tủi lầm lì trong phòng không chịu gặp ai. Nhà cũng nghèo khó phải chạy vạy lo miếng ăn nên cũng ít để ý đến con. Ai ngờ, sau vài ngày lầm lì như vậy thì thằng Tuấn như biến thành người khác, nó đập phá đồ đạc trong nhà, cửa nẻo gì nó cũng đập hết rồi sang đánh chị dâu cả sưng bầm tím mặt mày. Gia đình đưa đi viện thì bác sĩ kết luận nó mắc tâm thần phân liệt, điều trị thời gian cũng thuyên giảm nhưng bây giờ phải uống thuốc đều đặn 500 ngàn/tháng nếu không rất dễ tái phát".

“Bây giờ nó cứ đi lang thang mãi, sáng đạp xe đi quanh xóm, trưa về ăn miếng cơm xin mẹ 5 ngàn rồi lại đi tiếp đến tối mới về. Có khi xẩm tối không thấy nó là phải nhờ anh cả nó cùng hàng xóm kéo nhau đi tìm hộ. Tôi cứ nơm nớp sợ lỡ mai này nằm xuống lấy ai lo cho con, tôi già yếu rồi không sống được bao lâu, chỉ lo cho tụi nhỏ”- bà Hơn ngậm ngùi chia sẻ thêm.


Bà Hơn bên di ảnh chồng vừa mất cách đây hơn 2 tháng sau hai năm nằm liệt giường vì tai biến

Bà Hơn bên di ảnh chồng vừa mất cách đây hơn 2 tháng sau hai năm nằm liệt giường vì tai biến

 

Sợ con đi xa sẽ lạc hoặc bất ngờ lên cơn đánh người khác. Bà lại nhờ hàng xóm, mọi người thương tình nếu con có lỡ đi xa thì nhắc nó về dùm rồi lỡ con có đập phá thì ghìm lại hộ rồi gọi gia đình đến. Ở đây, ai cũng hiểu và thương xót cho hoàn cảnh gia đình.

Bà Hơn nhìn chúng tôi ứa nước mắt rồi run run chỉ về phía bàn thờ: “Bàn thờ chồng tôi mới mất hơn 2 tháng. Trước có vợ chồng phụ giúp nhau được ít nhưng kể từ hai năm trước ổng bị tai biến phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt trong gia đình một tay tôi cáng đáng. Kể từ đó gia đình như suy sụp hẳn, nếu có chồng thì còn người an ủi cũng tốt, có ai ngờ nay ổng cũng bỏ tôi đi rồi”.

Đơn xin trợ giúp của gia đình bà Hơn gửi đến Dân trí
Đơn xin trợ giúp của gia đình bà Hơn gửi đến Dân trí

 

Ngoài hai đứa con bệnh tật, vợ chồng bà cũng có hai đứa con trai nhưng đều lập gia đình và nghèo khó cả. “Thôi, âu cũng phận nghèo, các con cũng phải bươn chải lo cho gia đình, lâu lâu phụ ít cho mẹ đi chợ là tôi cũng mừng rồi. Thằng con cả thì ở sát nhà nhưng nó không có việc làm ổn định, phải lo cho hai con ăn học nên tôi cũng không dám nhờ vả nhiều. Con trai thứ thì theo phụ xe cho người ta, nó cũng phải thuê trọ để ở rồi chi phí cho con cái bao nhiêu mối lo. Tôi cùng hai con bệnh tật thì phải nhờ hàng xóm và xã hội thương tình giúp đỡ qua ngày”- bà Hơn rơm rớm nước mắt.

Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình
Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình

 

Ông Nguyễn Quang Hiển (hàng xóm bà Hơn) chia sẻ: “Gia đình bà Hơn đặc biệt khó khăn, bà có bốn người con thì hết hai người mắc bệnh nặng rồi, hai con trai cũng có gia đình nhưng nghèo cả. Chồng bà mới mất nên cũng đỡ vất vả chút, chứ ngày ổng nằm liệt giường bả khổ không gì tả nổi. Ở đây hàng xóm rất thương cảm cho hoàn cảnh gia đình, người ta cũng góp chút ít nhưng ở đây ai cũng nghèo nên không giúp được gì nhiều”.

Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Nguyễn Thị Thuận (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Duy Sơn) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Hơn rất khó khăn, tai họa bất ngờ ập xuống nên cuộc sống gia đình càng nghèo khó, túng quẩn hơn. Hiện tại gia đình đang sống nhờ nguồn trợ cấp khuyết tật của hai con, cuộc sống nghèo khó. Hy vọng các mạnh thường quân, bạn đọc báo Dân trí quan tâm, giúp đỡ để gia đình có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2810: Bà Trần Thị Hơn (SN 1949, trú thôn Kiệu Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)

Hiện gia đình bà Hơn không có điện thoại, do con trai út đập phá lúc lên cơn. Mọi liên hệ với gia đình, bạn độc gọi qua số điện thoại của bà Nguyễn Thị Thuận - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Duy Sơn: 01288622839

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

N.Linh-C.Bính

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-gia-tui-cuc-truoc-canh-con-gai-bi-bai-nao-con-trai-phat-benh-tam-than-2018013107094317.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 16
Total: 60189549

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July