Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2781: Chàng trai trẻ gồng gánh chăm vợ suy thận, con sinh non 3 lần thay máu Mã số 2781: Chàng trai trẻ gồng gánh chăm vợ suy thận, con sinh non 3 lần thay máu , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí “Em ước được thay thận, khỏe mạnh về với con. Từ hồi sinh cháu đến giờ em chưa được ôm con lần nào”, Lan nghẹn ngào. Nghe vợ nói, Đông lén quay mặt đi để vợ không thấy mình khóc. Muốn thay thận phải có 800 triệu, mà giờ Đông đã vay nợ đến 300 triệu rồi…

Trong phòng chạy thận nhân tạo Bệnh viện đa khoa Nghệ An, Mai Thị Lan (SN 1993, trú xóm 8, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) mệt mỏi, người như lả đi. Trần Văn Đông (SN 1992) cố gắng ngồi thật yên cho vợ dựa. Vợ Đông vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh khi vượt cạn trong tình trạng nguy kịch do suy thận giai đoạn cuối.

Những lúc vợ đau đớn, mệt mỏi vì chạy thận nhân tạo, Đông ngồi để vợ dựa lưng
Những lúc vợ đau đớn, mệt mỏi vì chạy thận nhân tạo, Đông ngồi để vợ dựa lưng

Tháng 2/2017, Đông và Lan cưới nhau, hạnh phúc đơm hoa khi Lan biết mình mang bầu. Nhưng niềm hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang. Khi cái thai được 5 tháng, Lan bị kết luận suy thận độ 4. Sợ việc điều trị ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên Lan cắn răng chịu đau. Khi thai nhi được 6 tháng rưỡi, sức khỏe của Lan trở nên nguy kịch, sợ kéo dài thai kỳ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và con, các bác sỹ quyết định mổ bắt thai.

“Vợ vào phòng sinh, các bác sỹ đưa cho em bản cam kết, bảo tiên lượng rất xấu, có thể chỉ cứu được con, chân em khuỵu xuống, hoảng sợ tột độ. Ơn trời cuối cùng vợ con vẫn ở lại với em”, Đông vẫn chưa hết run rẩy khi nhớ về thời khắc ấy.

Lan được phát hiện suy thận nặng vào tháng thứ 5 của thai kỳ nên việc can thiệp y tế hết sức nguy hiểm sức khỏe và tính mạng của thai nhi
Lan được phát hiện suy thận nặng vào tháng thứ 5 của thai kỳ nên việc can thiệp y tế hết sức nguy hiểm sức khỏe và tính mạng của thai nhi

Bé Nguyễn Thiện Tâm chào đời khi còn quá non yếu, lại phải nhiễm phải máu đen từ cơ thể bị bệnh của mẹ nên nhiều lần nguy kịch tính mạng. Bé phải nằm lồng kính, trải qua 3 đợt lọc máu. Lan mới chỉ được nhìn con đúng 3 lần qua tấm kính của phòng sơ sinh. Cô cũng không thể cho con những giọt sữa đầu mát lành của mình.

Bé Thiện Tâm chống chọi với sự khắc nghiệt của số phận bằng sữa của những bà mẹ khác được bố Đông và bà nội chạy xin khắp khoa. Nửa tháng trước, bé được cho ra khỏi lồng kính và về nhà cùng bệnh lí về mắt.

Bé Thiện Tâm chào đời khi thai mới 6,5 tháng tuổi từ người mẹ bị bệnh suy thận khiến bé phải trải qua quá trình lọc máu do bị ảnh hưởng từ mẹ
Bé Thiện Tâm chào đời khi thai mới 6,5 tháng tuổi từ người mẹ bị bệnh suy thận khiến bé phải trải qua quá trình lọc máu do bị ảnh hưởng từ mẹ

“Hiện tại cháu đang phải điều trị tái khám về mắt định kỳ hàng tuần, nếu không…”, Đông nghẹn lại khi thấy vợ trở mình.

Sau thời gian mang thai, sức khỏe của Lan suy kiệt nhanh chóng do không được hỗ trợ điều trị kịp thời. Hiện tại hai thận của em đã bị teo, không còn khả năng hoạt động dẫn đến suy tim, phải nhập viện cấp cứu và chạy thận nhân tạo. Đông phải vào viện để chăm sóc vợ, việc chăm sóc cậu con trai bé bỏng phải nhờ bà nội.

Xác nhận về hoàn cảnh của gia đình anh Trần Văn Đông, chị Mai Thị Lan của UBND xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Xác nhận về hoàn cảnh của gia đình anh Trần Văn Đông, chị Mai Thị Lan của UBND xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Cháu sinh non, hiện giờ nặng 1,5kg, sức khỏe yếu lại đang mang bệnh trong người nên việc chăm sóc cực kỳ vất vả. Hôm nào bà ngoại và dì vào viện thay, Đông lại bắt xe buýt về, trông con cho mẹ nghỉ ngơi.

Các bác sỹ nói với tình trạng bệnh của Lan, cách duy nhất là phải phẫu thuật ghép thận, nếu không sẽ phải chạy thận suốt đời. Nhưng ghép thận, chi phí lên tới hàng trăm opk[gtriệu đồng, con số đó quá lớn đối với gia đình em lúc này.

Vạy nợ 300 triệu để chạy chữa cho vợ, cứu con trai khiến Đông lâm vào khánh kiệt. Khoản kinh phí ghép thận lên tới 800 triệu đồng là một con số quá lớn đối với Đông lúc này
Vạy nợ 300 triệu để chạy chữa cho vợ, cứu con trai khiến Đông lâm vào khánh kiệt. Khoản kinh phí ghép thận lên tới 800 triệu đồng là một con số quá lớn đối với Đông lúc này

“Hai vợ chồng em mới cưới nhau, tài sản tích lũy chưa có gì cả. Cứ nghĩ vợ chồng mình còn trẻ, tích cực lao động, chịu khó tằn tiện, chắt lót rồi cũng có của ăn của để. Nhưng vợ em ngã bệnh, con gặp nguy khốn, em mượn bìa đỏ của mẹ cắm ngân hàng, vay mượn thêm bên ngoài để chữa trị. Giờ nợ đã lên đến 300 triệu rồi, không biết bao giờ mới trả nổi, em biết lấy đâu ra tiền mà phẫu thuật ghép thận cho vợ được?”, cố gắng rắn rỏi nhưng đôi mắt Đông đỏ hoe.

Mỗi lần về nhà, Đông lại chụp ảnh con trai gửi vào cho vợ. Những lúc nhớ con quá, Lan lại mang điện thoại ra ngắm nghía, nước mắt cứ lăn dài trên má.

Vượt qua nguy hiểm tính mạng để sinh con nhưng Lan mới chỉ được nhìn con 3 lần qua cửa kính phòng sơ sinh. Những lúc nhớ con quay quắt, cô chỉ có thể ngắm con qua những bức ảnh điện thoại chồng chụp cho
Vượt qua nguy hiểm tính mạng để sinh con nhưng Lan mới chỉ được nhìn con 3 lần qua cửa kính phòng sơ sinh. Những lúc nhớ con quay quắt, cô chỉ có thể ngắm con qua những bức ảnh điện thoại chồng chụp cho

“Năm mới đến rồi, em không ước mong gì cả ngoài có sức khỏe. Em ước mình có đủ tiền để ghép thận, khỏe mạnh để về với con. Từ hồi sinh cháu ra đến giờ, em chưa được ôm con lấy một lần”, Lan bật khóc…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2781: Anh Trần Văn Đông, xóm 8, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An

ĐT: 01656 241 597

Số tài khoản 102002341855 - Ngân hàng VietinBank chi nhánh huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chủ tài khoản: Trần thị Huệ (chị gái anh Đông)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hoàng Lam

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/chang-trai-tre-gong-ganh-cham-vo-suy-than-con-sinh-non-3-lan-thay-mau-20180102064751513.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59758062

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July